Trên sân nhà, Thanh Hoá kiểm soát thế trận vào tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng thủng lưới trước phút 42. Từ pha tấn công cánh trái, Văn Đức căng ngang cho Trung Học đánh đầu cận thành mở tỷ số. Sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phòng thủ, nhường hoàn toàn thế trận cho Thanh Hoá. Có lúc đội chủ nhà cầm bóng tới 75%, nhưng thống kê này cũng vô nghĩa khi không mang lại cho họ bàn gỡ.

Tuy nhiên, 1 điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Popov khi đưa Lê Quốc Phương vào thay Doãn Ngọc Tân phút 60 tạo bước ngoặt quan trọng để Thanh Hoá đảo ngược tình thế. 8 phút sau khi vào sân, Quốc Phương đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ Hà Tĩnh rồi bị Ngọc Thắng phạm lỗi. Trọng tài Hoàng Thanh Bình lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Paulo Conrado dễ dàng lừa thủ môn Dương Quang Tuấn, gỡ hoà 1-1.

Bàn gỡ này tiếp thêm hưng phấn để Thanh Hoá dâng cao đội hình liên tục dồn ép và được đền đáp bằng liên tiếp hai bàn ở các phút 78 và 81, đều từ những tình huống phạt góc. Hà Tĩnh cố vùng lên, nhưng thủng lưới thêm 1 bàn ở phút bù thứ tư. Lê Thanh Bình nhận bóng phản công nhanh và xử lý khéo bên cánh phải trước khi chuyền cho tiền đạo vào sân thay người Lê Văn Thắng khống chế dứt điểm nhẹ nhưng hiểm ấn định tỷ số 4-1 cho Thanh Hoá.

Cơn mưa bàn thắng trên sân nhà đưa đội bóng của HLV Popov vươn lên chiếm vị trí nhất bảng với 14 điểm, hơn đội nhì bảng Nam Định hai điểm, còn Hà Tĩnh dậm chân ở vị trí thứ 10 với sáu điểm. Tuy nhiên, Hà Nội FC có thể soán chỗ của Thanh Hoá nếu đánh bại Hải Phòng trong loạt trận muộn nhất vòng 6, diễn ra tối 13/04 trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận cùng giờ, chủ nhà Đà Nẵng hoà Viettel 0-0. Hai đội đều nuối tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Bên phía Viettel, Trương Tiến Anh đá chạm xà phút 34 và sút vọt xà từ cự ly gần ở phút 56. Trong khi đó, Phan Văn Long đệm bóng trong vòng cấm chệch cột ở phút bù thứ ba hiệp hai, khiến Đà Nẵng lỡ cơ hội giành trận thắng đầu tiên. Một điểm có được giúp Đà Nẵng leo lên xếp thứ 13 với 3 điểm, bằng CLB TPHCM nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Trước đó, B.Bình Dương thua CAHN 1-2 trên sân nhà. Đội khách nắm giữ thế trận và bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng cuối hiệp một, chỉ trong 3 phút, từ những pha dứt điểm đẹp mắt của Lê Văn Đô và Trần Văn Trung. Sang hiệp 2, Ndiaye gỡ 1 bàn cho đội chủ nhà ở phút 76 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng thứ hai từ đầu mùa đưa CAHN vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 8 điểm, trong khi B.Bình Dương đứng thứ 3 từ dưới lên, cùng được 3 điểm như Đà Nẵng và CLB TP.HCM./.