Ở trận đấu gặp Hà Nội, Thái Sơn Bắc chính thức “trình làng” ngoại binh người Brazil Anderson Da Rocha. Cầu thủ này có màn chào sân khá ấn tượng, giúp Thái Sơn Bắc chiếm lĩnh thế trận và là người mở tỉ số của trận đấu trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Tháo Sơn Bắc tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và có bàn thắng năng tỉ số lên 2-0 ở phút 28 của An Lâm Tới. Những cố gắng không biết mệt mỏi giúp Hà Nội có được bàn gỡ ở phút 33 nhờ công của Nhân Nam, nhưng đây cũng là tất cả những gì họ làm được trong trận đấu này khi chỉ 1 phút sau Nguyễn Văn Tuấn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Sơn Bắc.

Thái Sơn Bắc lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số đậm hơn nếu như xà ngang, rồi đến cột dọc khung thành Hà Nội không dưới 5 lần từ chối các pha dứt điểm. Tuy vậy, điều quan trọng là thầy trò HLV Victor Acosta đã hoàn thành được mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân tại giai đoạn lượt về.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Victor Acosta của Thái Sơn Bắc cho biết: “Trận đấu đầu tiên luôn luôn rất khó khăn, đội Hà Nội thi đấu rất tốt, còn bên chúng tôi phòng ngự rất lăn xả, nhưng trong tấn công thì còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tuy vậy về mặt kết quả thì tôi hài lòng, các cầu thủ thi đấu tương đối tốt. “

Với kết quả này Thái Sơn Bắc góp mặt trở lại trong top 3 với 14 điểm, vị trí mà họ từng đạt được ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Victor Acosta sẽ làm khách trước Savinest Khánh Hoà, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chiến lược gia người Brazil đánh giá. “Chiến thắng hôm nay sẽ là bước đệm tâm lý rất tốt cho chúng tôi trước trận đấu tiếp theo, trận gặp Savinest sắp tới sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Họ là một đội rất giỏi phòng ngự, và chờ thời cơ phản công, bây giờ ngay lập tức khi trở về chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ chiến thuật cho trận đấu này. “

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sahako giành chiến thắng đậm 4-1 trước Cao Bằng để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng