Trận cầu giữa hai đội bóng đầy duyên nợ đang ngày càng nóng hơn, kéo theo những lo ngại về việc đảm bảo an ninh, an toàn, trong bối cảnh giải AFF Cup lần này từng ghi nhận một số CĐV quá khích của xứ Vạn đảo tấn công xe bus chở đội tuyển Thái Lan. Với trận bán kết lượt đi vào chiều 06/01, dù sức chứa hiện tại của chảo lửa Gelora Bung Karno là 77.000 khán giả, song Ban tổ chức trận đấu chỉ cho phép đón 70% sức chứa, tương đương 54.000 cổ động viên. Cũng để đảm bảo an ninh, giờ thi đấu được đẩy lên sớm 3 tiếng, bắt đầu lúc 16h30 thay vì 19h30.

“HLV Park Hang Seo chưa bao giờ ở đây, lần đầu của ông Park trong giải đấu cuối cùng, sẽ được nếm trải cảm giác của Gelora Bung Karno. Cho đến thời điểm này, nếu mà ghi nhận những trận đấu hay nhất của bóng đá Việt Nam, thì chính là gặp Indonesia, những trận cầu cân tài mà cả hai bên đều đá rất cống hiến. Điển hình là trận hòa 2-2 ở SEA Games 1997, thì thời điểm đó, có mặt trên sân tôi thấy bầu không khí khủng khiếp lắm. CĐV Indonesia quá khích, họ thường xuyên bậy những cái ghế dài bằng gỗ dài phải 2m, to gần 1m, ném thẳng xuống sân, xuống cả khu vực phóng viên tác nghiệp, rất may là không trúng ai. Giờ đây thì vẫn cuồng nhiệt nhưng bớt hung hãn hơn. Tuy nhiên cầu thủ Indonesia thì đá tại Gelora Bung Karno thì không thể đá bình thường được, có gì đó quá khích trong cách chơi” - BLV Quang Huy chia sẻ về bầu không khí rất riêng ở “chảo lửa” nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á.

Để đảm bảm an ninh tối đa cho trận bán kết lượt đi sắp diễn ra ở thành phố Jakarta, nước chủ nhà đã huy động hoảng 10.000 nhân sự, gồm 3.000 cảnh sát, còn lại là lực lượng đặc biệt chống bạo động, quân đội, giao thông, phòng cháy chữa cháy. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng không thể đứng ngoài cuộc khi mới đây đã cử cán bộ có kinh nghiệm sang Indonesia để làm giám sát trận đấu. Như vậy, trận bán kết lượt đi giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ có 2 giám sát trận đấu, thay vì 1 người như thường lệ. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Sẵn sàng tâm lý để đối diện sức ép khủng khiếp từ bốn phía khán đài, các tuyển thủ Việt Nam còn phải có “cái đầu lạnh” để đối phó với lối chơi áp sát, đá rát và đá rắn vốn đã trở thành “bản sắc” của các cầu thủ Indonesia. Nhà báo Hữu Bình, Trưởng ban biên tập Tạp chí Thể thao, nêu quan điểm: “Chỉ sợ chúng ta dùng bạo lực để chống lại bạo lực, đây sẽ là cái nguy hiểm nhất, khi mà họ có trò để khiêu khích mà chúng ta lại đáp trả kiểu như là dùng cùi trỏ hay tranh chấp bằng gầm giầy, thì nó rất tai hại bởi vì chúng ta đừng quên đang đá trên sân đối phương. Nếu như mà họ chơi rắn thì chúng ta phải biết cách để mà hạ hỏa. Thực ra các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều ấy, trong những trận trước đây, như trận thắng 4-0 của chúng ta ở vòng loại World Cup, chúng ta thể hiện được lối chơi rất đàn anh, tránh được hầu hết pha phạm lỗi, hoặc họ chạm vào thôi là chúng ta ngã luôn, có thê hưởng đá phạt, buộc đối phương phải chùn chân. Đó là cách tốt nhất”.

Lần gần nhất hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia gặp nhau là tại vòng bảng AFF Cup 2020, diễn ra vào tháng 12 năm 2021. Khi đó, trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Rất có thể trận đấu sắp tới cũng sẽ chứng kiến thế trận chặt chẽ và theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hàng thủ là điểm tựa cực lớn cho đội tuyển Việt Nam, và trong một thế trận kín kẽ thì sự bế tắc có thể được khai thông nhờ khoảng khắc ngôi sao.

“Nếu như nói hàng phòng ngự chúng ta không có khuyết điểm thì không đúng, tuy nhiên cách mà chúng ta bố trí đội hình và chơi với 3 trung vệ, trong đó có hai cầu thủ biên, Văn Hậu và Tấn Tài như những chiến binh lên công về thủ. Bố trí như vậy cộng với Văn Lâm, thủ môn tạo ra niềm tin lớn, cho nên hàng phòng ngự đó thì chúng ta không ngán ngại gì. Và nếu kinh nghiệm Văn Quyết phát huy được thì là điều rất tốt. Còn Quang Hải, vai trò chính vẫn là phối hợp và tạo điều kiện cho tuyến trên, tuy nhiên nếu giải quyết được những tình huống cố định thì cũng có thể ghi bàn. Tôi cũng kỳ vọng là nếu Quang Hải có được một bàn thắng từ tình huống cố định, thì nó là điều kích thích cho đội tuyển của chúng ta” - chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.

Với thể thức đấu hai lượt thì có một công thức quen thuộc là “thắng sân nhà-hòa sân khách”, tuy vậy với tương quan thực lực hiện tại giữa thì không nên xuất hiện tư tưởng “cầu hòa" sân khách. “Đội tuyển Việt Nam cần nhập cuộc bằng tư tưởng tích cực, bởi vì Indonesia cũng không phải là đối thủ quá ghê gớm. Dưới thời ông Park thì đội tuyển Việt Nam chưa từng thua Indonesia, có hòa, nhưng không thua, và có nhiều trận thắng đậm. Chúng ta sẽ vào cuộc bằng quyết tâm chiến thắng. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ thắng đậm hơn” - nhà báo Hữu Bình nhận định.

Nếu như HLV Park Hang Seo khẳng định đã tìm ra cách để vượt qua đội tuyển Indonesia, thì người đồng hương và cũng là đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Shin Tae Yong tuyên bố rằng đội tuyển Việt Nam chưa thủng lưới bởi “toàn gặp đội yếu ở vòng bảng”.

Sức nóng từ băng ghế huấn luyện cho đến sân cỏ, và tất nhiên là cả trên khán đài, tất cả đang tạo ra nét hấp dẫn đặc biệt cho trận cầu bắt đầu lúc 16h30 ngày 06/01.