Từ khóa tìm kiếm: bản hùng ca

Bản hùng ca thời bình trên đất Mường Phăng

[VOV2] - Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng - nơi đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã khoác lên mình màu áo mới. Những bản hùng ca của thời bình đang được viết tiếp bằng niềm tự hào, sự trân quý của đồng bào các dân tộc nơi đây.

[VOV2] - Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng - nơi đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã khoác lên mình màu áo mới. Những bản hùng ca của thời bình đang được viết tiếp bằng niềm tự hào, sự trân quý của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Vang mãi "Bản hùng ca bất diệt"

[VOV2] - Tối 19/07, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên Phủ) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

[VOV2] - Tối 19/07, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên Phủ) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

"Bản hùng ca bất diệt": Tri ân các anh hùng, liệt sĩ

[VOV2] - Cầu truyền hình trực tiếp "Bản hùng ca bất diệt" do Bộ VHTTDL phối hợp với các địa phương tổ chức nhân ngày 27/7 sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu: Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và Nghĩa trang liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

[VOV2] - Cầu truyền hình trực tiếp "Bản hùng ca bất diệt" do Bộ VHTTDL phối hợp với các địa phương tổ chức nhân ngày 27/7 sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu: Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và Nghĩa trang liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca

[VOV2] - Sáng 11/7, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Tổng kết trao giải cuộc thi viết Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và khai mạc triển lãm “Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca”.

[VOV2] - Sáng 11/7, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Tổng kết trao giải cuộc thi viết Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và khai mạc triển lãm “Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca”.

Bản hùng ca nơi “địa ngục trần gian”

[VOV2] - “Mình ngất nó dội nước cho tỉnh rồi lại đánh. Nó tra tấn đủ các ngón đòn và đợi mình xin tha. Mình xin tức là mình đầu hàng. Lúc đó, tôi thà chết chứ không xin”, ông Nguyễn Đình Quốc nhớ lại.

[VOV2] - “Mình ngất nó dội nước cho tỉnh rồi lại đánh. Nó tra tấn đủ các ngón đòn và đợi mình xin tha. Mình xin tức là mình đầu hàng. Lúc đó, tôi thà chết chứ không xin”, ông Nguyễn Đình Quốc nhớ lại.