Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Chương trình với thời lượng khoảng 90 phút, gồm 3 chương: Việt Nam máu và hoa; Những cánh hoa bất tử và Khúc ca hòa bình, nhằm thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân tại 2 điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 đã cùng dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tại hai điểm cầu Côn Đảo và Điện Biên, chương trình tái hiện quá trình chiến đấu kiên cường, anh dũng, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc của thế hệ cha anh và những thế hệ hôm nay đang chung sức dựng xây quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai.

Trong phần lễ “Tiếng chuông tưởng niệm, thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên, hơn 400 thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh đã cùng thành kính thắp nến tưởng nhớ, dâng hương tri ân lên các phần mộ liệt sĩ, cùng hứa quyết tâm chung sức đồng lòng cùng thế hệ trẻ hôm nay dựng xây quê hương, đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành biểu tượng của lòng trung kiên, bất tử trong thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc. Dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho non sông đất nước ta. 76 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi với người có công đã được ban hành, thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục được đẩy mạnh.

"Để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa. Tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau. Bởi lịch sử hào hùng, cùng khát vọng phát triển hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc là thực lực tinh thần quý báu tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định.

Đầu cầu Nghĩa trang liệt sỹ A1 của mảnh đất Điện Biên thiêng liêng, là nơi an nghỉ của hàng trăm anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nơi đây như một nhân chứng lịch sử nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn của những người chiến sĩ đã mang lại chiến thắng vẻ vang cho dân tộc.

Nếu như ở miền đất đỏ, câu chuyện về người con gái và loài hoa lekima đã trở thành huyền thoại, thì ở đất trời Tây Bắc, sắc hoa ban, màu lúa chín vàng lại nhắc nhớ về một chiến thắng mà biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã gửi lại xương máu nơi đây.

Từ Côn Đảo, nơi xưa kia từng là “địa ngục trần gian” – minh chứng hùng hồn về sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, từ Điện Biên – nơi làm “nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”, chương trình đã mang đến một tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai.

"Chương trình như một lời tri ân sâu sắc của lớp lớp các thế hệ gửi tới các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời cũng qua đây để tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ", ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên bày tỏ.

Điểm khác biệt của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” năm nay là không phục dựng nỗi đau chiến tranh bằng tiếng đạn bom, cảnh thương vong nơi trận mạc mà bằng diện mạo khác. Đó là vẻ đẹp và sự cao quý của lòng yêu nước thiêng liêng, của lý tưởng sống cao đẹp, của sức trẻ phơi phới, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình yêu ban sơ mà son sắt, tình đồng chí, đồng bào chân chất mà đậm sâu.

"Bản hùng ca bất diệt" về những anh hùng khắp nơi trên bờ cõi Việt Nam sẽ còn vang mãi, câu chuyện của họ sẽ còn được kể, bởi “không ai bị lãng quên, và không điều gì bị quên lãng”.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tại đầu cầu Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) - Ảnh: Trần Huấn

Tại đầu cầu Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên Phủ) - Ảnh: Nam Nguyễn