Từ khóa tìm kiếm: úc
Nỗi day dứt về những đồng đội chưa được trở về
[VOV2] - "Tôi chôn bạn cùng với lọ penicillin, bên trong ghi thông tin của người đã mất. Thương bạn chỉ vái bạn thôi, làm gì có hương mà thắp", ông Nguyễn Minh Điệu nhớ về người đồng đội năm xưa.
[VOV2] - "Tôi chôn bạn cùng với lọ penicillin, bên trong ghi thông tin của người đã mất. Thương bạn chỉ vái bạn thôi, làm gì có hương mà thắp", ông Nguyễn Minh Điệu nhớ về người đồng đội năm xưa.
Tập 1: Ký ức không ngủ quên
[VOV2] - Người ta thường nói: Người lính hy sinh là kết thúc một cuộc đời nhưng với những người còn sống, cuộc hành trình tìm kiếm đồng đội có khi chỉ mới bắt đầu.
[VOV2] - Người ta thường nói: Người lính hy sinh là kết thúc một cuộc đời nhưng với những người còn sống, cuộc hành trình tìm kiếm đồng đội có khi chỉ mới bắt đầu.
Series Podcast “Điểm cao 350B - nơi ký ức gọi tên”
[VOV2] - Series Podcast "Điểm cao 350B - nơi ký ức gọi tên…" - Hành trình lặng lẽ nhưng đầy xúc động, nơi mỗi tấc đất được mở ra là một trang ký ức được đánh thức, nơi mỗi liệt sỹ được tìm thấy là thêm một lời hứa trọn vẹn…
[VOV2] - Series Podcast "Điểm cao 350B - nơi ký ức gọi tên…" - Hành trình lặng lẽ nhưng đầy xúc động, nơi mỗi tấc đất được mở ra là một trang ký ức được đánh thức, nơi mỗi liệt sỹ được tìm thấy là thêm một lời hứa trọn vẹn…
Lần theo ký ức chiến trường để đưa đồng đội trở về
[VOV2] - Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh đã 4 lần cùng ông Khải sang Lào trước khi đưa được hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong khi đó, gia đình liệt sĩ Trần Văn Đào cũng xác định được đúng danh tính phần mộ sau quá trình tìm kiếm và giám định ADN.
[VOV2] - Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh đã 4 lần cùng ông Khải sang Lào trước khi đưa được hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong khi đó, gia đình liệt sĩ Trần Văn Đào cũng xác định được đúng danh tính phần mộ sau quá trình tìm kiếm và giám định ADN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân “Ngày Gia đình Việt Nam”
[VOV2] - VOV2 trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư và lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân kỷ niệm 25 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6/2001-28/6/2026).
[VOV2] - VOV2 trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư và lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân kỷ niệm 25 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6/2001-28/6/2026).
Kỳ 2: Giai điệu đánh thức ký ức
[VOV2] - Âm nhạc World Cup có một quyền năng kỳ diệu. Nó đóng băng thời gian, giữ lại cho chúng ta những mùa hè thanh xuân mãi mãi vẹn nguyên.
[VOV2] - Âm nhạc World Cup có một quyền năng kỳ diệu. Nó đóng băng thời gian, giữ lại cho chúng ta những mùa hè thanh xuân mãi mãi vẹn nguyên.
Kỳ 1: Chiếc tivi cũ và những mùa hè rực lửa
[VOV2] - Trước thềm World Cup, Chill Thể thao mời bạn ngồi lại, nhấp ngụm trà và ôn lại kỷ niệm về những mùa hè rực lửa tuổi thơ – cái thời thế giới thu nhỏ lại vừa bằng một chiếc màn hình lồi đầy hoài niệm.
[VOV2] - Trước thềm World Cup, Chill Thể thao mời bạn ngồi lại, nhấp ngụm trà và ôn lại kỷ niệm về những mùa hè rực lửa tuổi thơ – cái thời thế giới thu nhỏ lại vừa bằng một chiếc màn hình lồi đầy hoài niệm.
Chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè
[VOV2] - Cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ của hiện tại: có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương không điều kiện.
[VOV2] - Cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ của hiện tại: có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương không điều kiện.
Nhớ Bác từ những điều bình dị
[VOV2] - Điều khiến người lính năm xưa xúc động hơn cả không chỉ là khoảnh khắc được phục vụ Bác, mà là sự ân cần, gần gũi của vị lãnh tụ giữa bộn bề công việc quốc gia.
[VOV2] - Điều khiến người lính năm xưa xúc động hơn cả không chỉ là khoảnh khắc được phục vụ Bác, mà là sự ân cần, gần gũi của vị lãnh tụ giữa bộn bề công việc quốc gia.
Người già nói nhiều hay “tiếng lòng” của sự cô đơn
[VOV2] - Người già nói nhiều về chuyện ngày xưa, bởi đó là vùng ký ức an toàn, nơi họ có tiếng nói, có trải nghiệm và để khỏa lấp nỗi cô đơn.
[VOV2] - Người già nói nhiều về chuyện ngày xưa, bởi đó là vùng ký ức an toàn, nơi họ có tiếng nói, có trải nghiệm và để khỏa lấp nỗi cô đơn.
