Chia sẻ về sự kiện, ông Nguyễn Tiến Đà- Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, chương trình không chỉ là dịp ôn lại những ký ức lịch sử đáng nhớ mà còn là cơ hội để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này.

Tại sự kiện, Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên- pháo thủ số 1 xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975 cho biết, đơn vị của ông tham gia vào các trận đánh lớn, giải phóng nhiều địa phương rồi tiến vào giải phóng Sài Gòn. Trên chiếc xe tăng 390 khi đó có Trung úy Vũ Đăng Toàn là chính trị viên Đại đội; lái xe là Trung sĩ Nguyễn Văn Tập; pháo thủ số 1 là Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên; Phó đại đội trưởng kỹ thuật kiêm pháo thủ số 2 là Thiếu úy Lê Văn Phượng.
"Khi giải phóng Đà Nẵng thì đồng chí Bùi Văn Tùng về nhà lấy 1 bản đồ, ông gạch đây cầu thị Nghè vào đến Dinh Độc lập là qua 7 ngã tư. Nhưng trong chiến đấu, bắn pháo thì khói trùm lên mà mải lo quan sát mục tiêu không biết mình đã qua ngã tư nào, cứ đi thẳng mãi. Đến ngã tư có cái cũi chắn lại, tôi nghĩ đây rồi, thế là quay sang bên trái là đến Dinh Độc lập. Khi đó, 2 xe 390 và 843 cùng gặp nhau, nhưng xe đồng chí Bùi Quang Thận là xe tăng 843 đang đi thẳng vào cổng chính thì lại không đâm mà lại ngoặt quay sang cổng phụ, cách đó mấy mét thôi, còn xe tăng 390 đến thì không cua đi đâu cả và tôi xin ý kiến anh Vũ Đăng Toàn thì anh nói cứ đâm thẳng luôn. Xe chúng tôi nhấn ga đâm thẳng vào cổng Dinh Độc Lập rồi tiến thẳng vào sân và lúc đó đồng chí Bùi Quang Thận cầm cờ chạy từ ngoài cổng vào. Sau đó xe tăng 390 chạy chậm lại để yểm trợ, anh Vũ Đăng Toàn cũng cầm theo khẩu AK nhảy xuống xe chạy theo anh Thận cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Rất may mắn lịch sử ưu ái mình chứng kiến mốc son lịch sử đó, mình tự hào, mình hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho vì quân ta đã đổ quá nhiều máu, đồng bào hy sinh quá nhiều. Giây phút này mình đánh, mình húc đổ cả 1 chế độ, đánh bại quân thù, rất đáng tự hào", ông Nguyên nhớ lại.

Là một trong số ít phóng viên chiến trường có mặt tại Dinh Độc lập ngay thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc khi nội các chính quyền Sài Gòn đầu hàng quân Giải phóng vào ngày 30/4/1975, NSƯT, Đạo diễn Phạm Việt Tùng say sưa kể về những thước phim tài liệu vô giá và cả những kỷ niệm khó quên trong cảnh mưa bom bão đạn mà ông đã quay trong 2 cuộc kháng chiến.
"Khi đến Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chính quyền Việt Nam cộng hòa, tôi mừng lắm vì biết mình vẫn còn sống, lại còn được chứng kiến sự kiện lịch sử có một không hai của dân tộc: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Nhưng chắc nhiều người biết đến tôi thông qua cảnh xe tăng của ta nghiến lên lá cờ 3 sọc của Ngụy quyền Sài Gòn. Đây là thước phim đầu tiên tôi quay về ngày giải phóng 30/4/1975. Không khí ở Dinh Độc lập trưa 30/4/1975 cũng khác lắm, người dân ùa ra đường đông nghẹt, họ hò reo vui sướng cùng các chiến sĩ giải phóng, tất cả cùng chung một niềm vui chiến thắng".

Tham dự tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các đại biểu, du khách được tham quan triển lãm “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng”. Triển lãm giới thiệu những tài liệu, hiện vật quý giá, phản ánh sự kiên cường, bền bỉ và niềm tin bất diệt của người dân Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975, cũng như tôn vinh những chiến công vĩ đại đã góp phần vào chiến thắng của dân tộc.

Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện được giới thiệu thành tổ hợp trưng bày giúp mỗi người hiểu hơn về những hy sinh, sự đấu tranh bền bỉ, ý chí kiên cường của thế hệ cha ông đi trước. "Dù trong bom đạn hay gian khó, họ vẫn giữ vững tinh thần chân trần, chí thép, đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc. Sự kiện này một lần nữa khẳng định lịch sử cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ đã khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay vững tin và thực hiện thành công kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng".

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội. Những hiện vật này bao gồm các đồ dùng, trang thiết bị quân sự, thư từ, hình ảnh, tài liệu hành chính, nhật ký, và các kỷ vật khác từ thời kỳ chiến tranh, giúp thế hệ hiện tại và tương lai hiểu rõ hơn về những mất mát, hy sinh và tinh thần chiến đấu của dân tộc.
Một số hình ảnh tại sự kiện:



