Tối 10/7, series âm nhạc Hương Mùa Hè chính thức lên sóng tập 2, tiếp tục chuyến hành trình trở về thanh xuân của 4 cô câu học trò Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng, Orange, GREY D. Nếu như ở tập 1, các nghệ sỹ gây ấn tượng ở những màn solo các ca khúc Vào hạ, Tóc ngắn, Thích em hơi nhiều... thì ở tập 2 này, họ kết hợp với nhau nhiều hơn, phủ lên các bài hit Vpop màu sắc mới nhờ chất giọng và cá tính riêng. Ở tập 2, Hương Mùa Hè cũng giới thiệu một ca khúc mới, cũng chính là bài hát chủ đề cùng tên do GREY D sáng tác, Kai Đinh viết lời.

component_60.jpg

Là một dự án âm nhạc được đầu tư nội dung, kết nối với nhau bằng câu chuyện liền mạch chứ không chỉ chắp nối các màn trình diễn đơn lẻ, Hương Mùa Hè tập 2 bắt đầu từ cuốn băng “Mùa hè năm ấy" mà Suni Hạ Linh tìm thấy ở cuối tập 1. Nhóm bạn Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng, Orange, GREY D cùng ban nhạc đang vui vẻ đùa giỡn trên một chuyến xe buýt hướng ra biển thì bất ngờ, chiếc xe bị hỏng phải dừng lại bên đường.

Trong lúc mọi người đang cố gắng sửa chiếc xe, thì GREY D bất ngờ tìm ra một con đường nhỏ dẫn đến bờ biển, nơi rất nhiều hoạt động đang diễn ra như lướt sóng, chơi bóng chuyền, đi picnic, câu cá… Dừng chân tại bãi biển này, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi biểu diễn trước những người lạ, giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn đang dần buông.

component_47.jpg

Màn trình diễn mở màn trong Hương Mùa Hè tập 2 là một bản mashup 3 ca khúc Yêu 5 - Say you do - Yêu được không. Nếu Yêu 5 của Rhymastic được Hoàng Dũng, GREY D song ca nhẹ nhàng, thì Orange và Suni Hạ Linh lại thể hiện một đoạn ngắn của Say you do cực da diết; cuối bản mash-up là giai điệu Yêu được không - bản hit của Đức Phúc được 4 nghệ sĩ hòa giọng, mang đến cảm xúc rộn ràng, bồi hồi cho người nghe. Ba ca khúc trong bản mash-up này đều là hit “khủng" của Vpop trước đây, dễ gợi lại những cảm xúc cho khán giả khi thưởng thức lại theo cách phối mới.

Sau đó, GREY D và Hoàng Dũng thể hiện Tình em là đại dương, ca khúc từng gắn với tên tuổi của nam ca sỹ Duy Mạnh. GREY D chơi đàn organ và Hoàng Dũng chơi đàn guitar, kết hợp cùng tiếng kèn saxophone đưa khán giả trở về với những ký ức thanh xuân của mình, vào giai đoạn ca khúc này “làm mưa làm gió" đầu thập niên 2000 trong cộng đồng 8x, 9x. Hoàng Dũng chia sẻ, anh yêu mến ca khúc này từ thời chưa đi hát, có cơ hội được thể hiện Tình em là đại dương ở Hương Mùa Hè khiến Hoàng Dũng rất phấn khích. GREY D cũng cho biết, đây là một bản song ca rất đặc biệt mà “em út" của Hương Mùa Hè muốn giới thiệu đến khán giả.

Trong khung cảnh hoàng hôn đang dần buông, giai điệu Tìm - bản hit năm nào của MIN vang lên qua giọng ca của Orange khiến người xem không khỏi xúc động. Phiên bản acoustic bên bờ biển của Tìm với âm nhạc mộc mạc và phần thể hiện sâu lắng của Orange còn được thêm vào một đoạn lyrics hoàn toàn mới do GREY D viết. Orange cũng đẩy cảm xúc của khán giả lên cao bằng đoạn phiêu đã tai, khoe được chất giọng nội lực của mình.

Nối tiếp những giai điệu bâng khuâng của Tìm là một bản hit rất gần gũi với những khán giả Gen Z - Simple Love của rapper Obito. Tuy nhiên, Simple Love không chỉ là lời “thả thính" từ một chàng trai qua phần trình diễn của GREY D mà còn có những lời đối đáp lại bằng phần lyrics mới được thể hiện bởi Orange, cũng do GREY D viết lời. Tại Hương Mùa Hè, Simple Love được khoác lên làn gió mới, với nhịp điệu chậm nhưng cực chill, mà vẫn giữ tinh thần hiện đại, trẻ trung vốn có.

Màn trình diễn cuối cùng trong Hương Mùa Hè tập 2 cũng chính là bài hát chủ đề của series, mang tên Hương mùa hè do GREY D sáng tác. GREY D chia sẻ, anh rất tâm đắc với ca khúc này và hoàn thiện nó chỉ trong vòng 2 ngày với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Kai Đinh. Hương mùa hè được GREY D viết bằng tinh thần rất vô tư, lấy cảm hứng từ biển cùng một chút cảm xúc nhẹ nhàng giữa chàng trai và cô gái gặp nhau trong mùa hè của tuổi trẻ. Song ca Hương mùa hè, Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh mang đến những cảm xúc vừa vui vẻ, trong trẻo lại vừa lắng đọng, hoài niệm cho người nghe.

component_40.jpg

component_35.jpg

Giai điệu rộn ràng, trẻ trung của Hương mùa hè hứa hẹn sẽ khiến mọi người muốn đứng lên nhún nhảy khi thưởng thức. Ca khúc Hương mùa hè gửi gắm thông điệp: Trên những hành trình trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp phải điều không như ý, nhưng chỉ cần nhìn vào những điều tích cực và cố gắng hết mình, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy những niềm vui bất ngờ.

Cuối tập 2 của Hương Mùa Hè, hình ảnh ngọn hải đăng giữa biển cả hiện lên trong tiếng chim hót líu lo và sóng biển dạt dào. Orange giấu một chiếc lọ thủy tinh có chứa một mảnh giấy dưới cát biển. Và Suni Hạ Linh đã bất ngờ tìm được chiếc lọ của người bạn, bên trong chính là mảnh giấy ghi dòng chữ “Để lại cho mùa hè" khi trở lại bãi biển cô cùng nhóm bạn ca hát vào mùa hè năm ấy. Rất có thể, đây chính là chủ đề của Hương Mùa Hè tập 3 sẽ chính thức lên sóng lúc 19 giờ ngày 17/7 tuần tới.