Kyo York cho biết anh đang sống gần khu vực phong tỏa nên không thể tham gia các hoạt động thiện nguyện. Kyo muốn thông qua âm nhạc để tặng mọi người một món quà tinh thần ý nghĩa.

Ca khúc "Sài Gòn thương" do nhạc sĩ Khúc Đạo Minh sáng tác, ra đời từ tình cảm của tác giả dành cho Sài Gòn và từ cảm hứng khi xem những bức tranh vẽ về Sài Gòn trong thời gian giãn cách của họa sĩ Lê Sa Long. Khi xem tranh của Lê Sa Long, cả tác giả và ca sĩ rất xúc động bởi những phản ánh chân thật về tình cảnh hiện nay của thành phố, nên Kyo York đã liên hệ với họa sĩ để xin phép đưa tranh vào MV.

"Mình biết Kyo từ lâu - một ca sĩ ngoại quốc hát tiếng Việt đầy cảm xúc với nhiều hoạt động âm nhạc cộng đồng... Quý mến tài năng và tình cảm Kyo dành cho Sài Gòn, mình đã nhận lời ngay, chuyển khoảng 40 bức tranh cho Kyo và vẽ tặng Kyo một chân dung", Lê Sa Long chia sẻ.

Với Kyo, thực hiện MV "Sài Gòn thương" là một thử thách đối với anh. Đây là lần đầu tiên anh hát dân ca và mất 14 ngày để hoàn thành sản phẩm: "Bản thân không phải là ca sĩ chuyên hát dân ca nên Kyo rất băn khoăn. Bài hát tuy hơi khó với mình nhưng muốn làm gì đó đặc biệt để động viên mọi người, xoa dịu nỗi lo trong mùa dịch nên Kyo thực hiện", Kyo chia sẻ.

Do khu vực sinh sống đang bị phong tỏa, nên toàn bộ phần âm thanh và hình ảnh của ca khúc do Kyo York tự thu âm và sản xuất. Anh mất 14 ngày mới thực hiện xong tác phẩm này.