Sau khi khiến nhiều khán giả “gục ngã” vì sự ngầu đét và đáng yêu trong phần phim đầu tiên ra mắt năm 2011, Puss tiếp tục phiêu lưu đó đây và sống cuộc đời trọn vẹn như một người hùng. Thế nhưng để có chiến thắng thì phải trả giá đắt. Trong đoạn trailer cuối cùng của "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng", khán giả sẽ thấy một chú mèo Puss lần đầu tiên có những phút giây chùn bước, khi phải đối mặt với một kẻ thù mới: Cái chết của chính mình.

Phát hiện ra rằng mình đã “tiêu” hết 8 mạng sống trong số 9 mạng, chú mèo Puss giờ đây sẽ buộc phải suy nghĩ về lựa chọn cuộc sống một cách thật cẩn thận, bởi tương truyền rằng, huyền thoại nào cũng sẽ có hồi kết. Điều này buộc Puss phải bắt đầu cho một chuyến phiêu lưu thực hiện nhiệm vụ lớn nhất từng có: Tiến vào Rừng Đen để tìm đến Ngôi sao mong ước thần thoại – thứ có thể giúp cậu khôi phục lại tất cả mạng sống.

Khác với không khí tươi vui nhí nhảnh đầy sắc màu của những đoạn trailer trước, trích đoạn trailer cuối cùng lần này đã mở ra với khung cảnh có phần ảo não hơn. Bởi Puss đang phải tạm biệt bộ phục trang cùng cây kiếm mà đối với cậu đó chính là phẩm giá, là chính cuộc đời của cậu. Lần đầu tiên đối mặt với nguy cơ thật sự có thể sẽ không còn trên cõi đời này, Puss đã thực sự cân nhắc về lời khuyên dưỡng lão của bác sĩ. Puss quyết định tới căn nhà dành cho những chú mèo đã đến tuổi nghỉ hưu của Mama Luna. Thế nhưng nơi đây không hề phù hợp với cậu, Puss vẫn thường hoài niệm về những ngày tháng đã từng là một anh hùng dũng mãnh, một huyền thoại và nhớ về món nghề phiêu lưu không màng hiểm nguy của mình.

image005.png

Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, tại đây cậu cũng gặp chú chó trị liệu Perro nhí nhảnh nhiệt tình và vô cùng tích cực. Perro sẽ trở thành bạn đồng hành “bất đắc dĩ” của Puss trong con đường phiêu lưu sắp tới với nhiệm vụ tìm đến Ngôi sao ước nguyện để thực hiện Điều Ước Cuối Cùng. Nhưng thiên hạ ai cũng đổ xô đi tìm phần thưởng quý báu này và Puss thì chỉ còn một mạng sống, nên cậu sẽ phải hạ mình cầu cứu người đồng đội cũ và là kẻ thù không đội trời chung: Kitty Găng Nhung. Cùng với các đồng đội, Puss đã vực dậy tinh thần và sẽ sống mỗi ngày như thể đó là lần cuối cùng, sẵn sàng đối mặt, chiến đấu với những đối thủ dữ dằn mạnh mẽ, để bằng mọi cách chạm được tới điều ước cậu hằng mong chờ.

image006.png

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn của phần đầu tiên Joel Crawford. Đây cũng là cái tên đứng sau những tác phẩm hoạt hình đình đám nhà DreamWorks như The Croods: A New Age và Trolls Holiday. Bên cạnh Antonio Banderas tiếp tục lồng tiếng cho chú mèo Puss, Salma Hayek cũng trở lại với Kitty Softpaws, và những gương mặt mới tham gia bao gồm Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Da'Vine Joy Randolph, Anthony Mendez và Samson Kayo.

Một chuyến phiêu lưu đầy màu sắc với nhiệm vụ nguy hiểm chưa từng có, những nhân vật hài hước, ngầu lòi nhưng cũng cực dễ thương, câu chuyện tình bạn ý nghĩa và cảm động, tất cả khiến "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" hứa hẹn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ dành cho khán giả mọi lứa tuổi dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch này.

"Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" (tựa gốc: Puss in Boots: The last wish) khởi chiếu vào 30/12/2022