Mini concert của Quang Hùng MasterD được đặt tên là “The Journey of Memories" (Hành trình ký ức). Trước giờ diễn từ sớm, đám đông người hâm mộ đã có mặt với banner, khẩu hiệu để gửi gắm tình cảm dành cho nam ca sĩ. Không chỉ có các fan trẻ tuổi xứ Chùa Vàng mà cả các cô các chú lớn tuổi cũng đến ủng hộ MasterD ở sự kiện này, cho thấy sự yêu mến của người hâm mộ mọi lứa tuổi với nam ca sỹ tại Thái Lan.

Những cột mốc thăng trầm làm nên một MasterD đầy cảm xúc

Mở đầu chương trình, Quang Hùng "hâm nóng" bầu không khí với ca khúc “Lặng nhìn". MasterD chiêu đãi Muzik (fanclub của MasterD) bằng phần trình diễn đầy cảm xúc, giọng hát uyển chuyển, nhờ vậy đã chinh phục khán giả ngay từ những giai điệu đầu tiên. Đó cũng là lý do fan dành tràng vỗ tay kéo dài 2 phút cho Quang Hùng. “Thật sự em không biết phải nói gì lúc này, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong chính sinh nhật của mình, em được đứng trên sân khấu lớn như thế này và trước nhiều fan như vây", nam ca sĩ xúc động chia sẻ.

taf-7706.jpg

Trong suốt chương trình, Quang Hùng và ekip đã chuẩn bị những video đặc biệt ghi lại khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi, những thước hình tóm gọn hành trình từ một cậu ca sĩ thích cover các ca khúc nổi tiếng, bắt đầu được công chúng biết đến nhờ bản mashup 30 bài hit đình đám Vpop cán mốc 17 triệu view trên Youtube, cho đến khi vươn mình thành hiện tượng với ca khúc “Dễ đến dễ đi”. Hình ảnh của Quang Hùng suốt chặng đường đó luôn gắn liền với sự giản dị, nhiệt thành với âm nhạc và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Năm 14 tuổi, Quang Hùng đã bắt đầu học và làm nhạc remix, trải qua bao khó khăn vì không có điều kiện, phải kết hợp làm thuê nhạc cho khách và sản xuất âm nhạc riêng cho mình cho đến khi có được chiếc máy tính đầu tiên. “Lặng nhìn” chính là ca khúc đầu tiên Hùng sáng tác, nhưng bản mashup hot 30 V-pop năm 2015 mới là sản phẩm mang tính quyết định, cột mốc quan trọng đầu tiên giúp anh nhận được sự chú ý từ công chúng.

img_8443_2_chang1.jpg

Chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hùng là khi anh may mắn được mời về công ty của Only C, được sáng tác và hát cùng các đàn anh tài năng như Only C, Lou Hoàng. Cũng tại đây, ca khúc “Vì yêu là nhớ” của ca sĩ Han Sara đã ra đời dưới bàn tay của Quang Hùng. Tuy nhiên sau khi rời công ty của Only C, Hùng lại để bản thân đối diện với thử thách. Đó cũng là lúc anh thấy chơi vơi, không rõ ràng về tương lai trong một khoảng thời gian dài. Hùng rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu. Bước tiến tách ra hoạt động độc lập đã giúp MasterD tìm lại chính mình và rõ ràng hơn trong định hướng âm nhạc.

Màn kết hợp với rapper F.Hero và nữ ca sĩ WhaWha

Phần chính của buổi miniconcert - những màn trình diễn ca khúc được yêu thích nhất của Quang Hùng được mở đầu với “Thiệp cưới trên bàn”, tiếp nối sau đó là “Đừng khóc một mình” và đặc biệt là ca khúc được tất cả khán giả đều mong chờ “Dễ đến dễ đi”. MasterD đã thể hiện tất cả các kỹ năng: từ khả năng chơi guitar điện, tài đọc rap nhuần nhuyễn, giọng ca ngọt ngào cho đến việc hát bằng tiếng Thái trôi chảy một cách bất ngờ. Suốt phần trình diễn, cả khán đài tràn ngập trong “biển ánh sáng" và giọng hát của fan. Rất nhiều fan Thái thuộc nằm lòng ca khúc tiếng Việt của Quang Hùng. Tất cả đều cùng nhau phá vỡ rào cản ngôn ngữ và hoà mình trong không gian âm nhạc.

Được khán giả đón nhận, Quang Hùng xúc động: “Em từng muốn vứt bỏ tất cả để về quê giúp bố mẹ làm kinh doanh, nhưng quyết tâm và niềm đam mê với âm nhạc đã níu giữ em ở lại. Trong tâm trí của em hiện giờ là lời cảm ơn gửi tới tất cả các fan. Em không biết phải dùng lời nào để thể hiện được hết tấm lòng của mình. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Phần trình diễn “Dễ đến dễ đi” mở đầu cho màn kết hợp bùng nổ của MasterD và 2 nghệ sĩ đình đám Thái Lan - rapper F-Hero và nữ ca sĩ trẻ WhaWha. Người hâm mộ được cháy hết mình khi ca khúc “Chỉ còn một đêm” (Last Dark) được thể hiện 100% bằng tiếng Thái dưới giọng ca của Quang Hùng và giọng rap của F.Hero. Tất cả khán giả đều đồng loạt đứng lên phấn khích hát theo 2 nghệ sĩ, tạo nên sân khấu đặc biệt gắn kết.

Chia sẻ về mối quan hệ với Quang Hùng, F.Hero khiến người hâm mộ không khỏi xúc động: “Tôi và Quang Hùng đã có dịp hợp tác với nhau, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn Quang Hùng vì đã biến màn kết hợp này trở thành sự thật. Ban đầu, tôi vốn không quen biết ai ở Việt Nam cả. Nhưng dần dần, Quang Hùng đã thành gia đình của chúng tôi. Chúc mừng sinh nhật nhé, Quang Hùng. Tôi yêu cậu”. F.Hero dành tặng bó hoa lớn cho Quang Hùng, gửi lời chúc mừng sinh nhật ấm áp tới nam ca sĩ thân thiết.

Về phía Quang Hùng, nam ca sĩ ôm lấy F.Hero và bộc lộ tâm tư: “Quang Hùng cảm thấy F.Hero như một người anh cả của mình vậy. Sang một đất nước khác hoạt động âm nhạc vốn là chuyện rất khó. Nếu không có F.Hero giúp đỡ, em đã không thể làm việc ở Thái Lan như hiện nay".

Tiếp đó, nữ ca sĩ WhaWha cùng Quang Hùng thể hiện ca khúc độc quyền sắp ra mắt mang tên “Oscar". Đây là phần trình diễn dành riêng cho khán giả có mặt trong miniconcert, ca khúc sẽ được công bố trong thời gian tới. “Đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau”, WhaWha rất vui khi được hợp tác và tham dự concert này cùng Quang Hùng. “Crush on you" là ca khúc tiếp theo WhaWha gửi tặng khán giả.

Chiếc bánh sinh nhật đặc biệt khiến Quang Hùng bật khóc

Một phần đặc biệt của chương trình là bữa tiệc mà êkip và fan chuẩn bị cho Quang Hùng. Nhân vật chính đã bất ngờ và vô cùng xúc động với chiếc bánh sinh nhật bọc kín tiền mặt do fan Thái chuẩn bị. Thêm một điều đặc biệt nữa dành cho Quang Hùng là đoạn clip chúc mừng sinh nhật trên nền ca khúc "Ya siachai khon diao" và lời nhắn gửi từ những người thân yêu nhất như bố mẹ và bạn bè gửi tới nam ca sĩ. Quang Hùng đã bật khóc, còn các fan thì đồng loạt đáp lại Quang Hùng, động viên anh trong giờ phút xúc động.

taf-8402.jpg

Không chỉ fan và ekip, Quang Hùng cũng chuẩn bị món quà đặc biệt để dành tặng lại cho người hâm mộ. Đó chính là ca khúc “We will be happy”. Cảm xúc lắng đọng tràn ngập hậu trường trong tiếng hát của Quang Hùng dành tặng các fan. Giữa ca khúc, nam ca sĩ đã bất ngờ quỳ gối, chắp tay cảm ơn khán giả. Đây là cách thức thể hiện sự tôn trọng của người Thái.

“Có một điều em luôn trăn trở mỗi đêm: Làm sao để đền đáp tình cảm của mọi người? Ngay lúc này đây, em chỉ muốn ôm lấy tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, đã truyền động lực đến em”, Quang Hùng một lần nữa thể hiện hết nỗi lòng mình với fan.