Ngày 31/1, tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ (Hà Nội), UBND phường Tây Hồ phối hợp với Hội sinh viên dân tộc Mông đang học tập và sinh sống tại Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Mông xuống phố - năm 2026” với chủ đề “Hành trình 10 năm giữ lửa – gắn kết văn hóa cộng đồng”.

“Tết Mông xuống phố” là một sự kiện văn hóa của người Mông, được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay. Sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh, quảng bá, lan tỏa những nét văn hóa đẹp của dân tộc Mông tới đông đảo du khách.

Đối với người Mông, Tết được coi là khởi đầu của một năm mới, là mùa đẹp nhất trong năm. Người Mông thường đón Tết sớm hơn Tết Nguyên đán khoảng một tháng. Sau khi kết thúc một mùa thu hoạch, vào khoảng cuối tháng 12 dương lịch hằng năm, người Mông sẽ ăn Tết để khởi đầu cho một mùa vụ mới bội thu.

Đối với đồng bào dân tộc Mông ở xa quê, không có dịp sum họp với gia đình dịp lễ đặc biệt này, những sinh viên người Mông đã tổ chức “Tết Mông xuống phố" để cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội cùng nhau đón Tết xa nhà, đồng thời để quảng bá bản sắc văn hóa của người Mông đến với cộng đồng dân tộc khác.

Với những hoạt động phong phú như tái hiện lễ Gầu tào, một nghi lễ quan trọng trong đời sống đồng bào Mông, các tiết mục thi văn nghệ, talshow “Văn hóa Mông trong thế giới đương đại”, đêm nhạc “Tết Mông xuống phố” đã mang đến cho nhân dân thủ đô một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng phố thị.

Bạn Vàng Thị Súa, Trưởng Ban tổ chức sự kiện chia sẻ, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ, việc văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Mông nói riêng đang bị tác động làm biến đổi sâu sắc, rất nhiều nét văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Đặc biệt, sự e ngại thực hành văn hóa mẹ đẻ đang diễn ra ở một số bạn trẻ trong cộng đồng dân tộc Mông.

Xuất phát từ thực tế đó, Ban Tổ chức “Tết Mông xuống phố” mong muốn góp phần thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của chính các bạn trẻ người Mông khi “nhìn” lại văn hóa dân tộc mình trong bối cảnh hội nhập.

"Tết Mông xuống phố" năm 2026 rất sôi động với phần thi văn nghệ giữa các tỉnh/đội/nhóm/cá nhân. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên dân tộc Mông các tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, yêu thích nghệ thuật được thể hiện năng khiếu, hiểu biết của mình về văn hóa của người Mông, đồng thời mang bản sắc văn hóa của tỉnh mình giao lưu với các địa phương khác để tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc.

Chương trình Tub Ntxhais Vam Meej (Nam - Nữ Thanh Lịch) với phần thể hiện sự khéo léo, tinh tế, tài năng và sự am hiểu về văn hóa Mông, đặc biệt hơn cả là sự đa dạng đầy màu sắc trong trang phục Mông đến từ nhiều tỉnh, vùng khác nhau của các bạn sinh viên Mông.

Cùng với các hoạt động trên sân khấu, điều đáng mừng là “Tết Mông xuống phố 2026” thu hút nhiều sinh viên, đồng bào người Mông đến tham gia. Không khí náo nức ở nơi đây đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, nơi các chủ thể văn hóa được tự do thể hiện, tự do thực hành những gì họ nghĩ, những gì họ làm để khẳng định giá trị văn hóa của mình.
Bạn trẻ Thào A Lầu, người Mông ở Điện Biên tự tin thể hiện những điệu sáo Mông giữa phố. Thào Thị An, người Mông ở Bắc Yên, Sơn La tự hào giới thiệu về những bộ trang phục do mình thiết kế. Bạn trẻ Sùng Thị Lan người Mông của tỉnh Điện Biên đang theo học trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ khi nghe tin có sự kiện “Tết Mông xuống phố” cũng vượt gần trăm cây số về tham dự để thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình.

“Tết Mông xuống phố” còn tổ chức các trò chơi mang đậm bản sắc của đồng bào Mông, tạo nên một không khí tết khỏe khoắn và vui nhộn. Bên cạnh đó, là các hoạt động trưng bày gian hàng như: thổ cẩm, trang phục, nhạc cụ dân tộc (sáo, khèn, kèn môi....), các món ẩm thực giản dị và đời thường trong những ngày hội như: bánh dầy, mèn mén, mật ong, măng ớt, thắng cố. Bản sắc văn hóa của người Mông được tái hiện lại từ chính bàn tay điêu luyện và tỉ mỉ của những người cô, người bà giữa lòng Thủ đô.

Không chỉ với cộng đồng dân tộc Mông, “Tết Mông xuống phố” là cơ hội để đồng bào thủ đô và các cộng đồng dân tộc khác có dịp được hội ngộ, gặp gỡ, tìm hiểu về văn hóa dân tộc Mông. Qua đó, tạo nên một không gian Tết mang đậm màu sắc cổ truyền ngay tại mảnh đất Thủ đô.

Anh Đỗ Minh Thực từ phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội đến tham dự chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự kiện “Tết Mông xuống phố” do các bạn sinh viên Mông học tập, sinh sống tại Hà Nội tổ chức. Đến tham dự sự kiện tôi không chỉ được tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông mà còn được thăm quan những gian hàng bày bán các sản vật của dân tộc Mông, thấy rất thú vị”.

“Tết Mông xuống phố 2026” không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa thường niên, mà đã trở thành không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi những giá trị truyền thống của đồng bào Mông được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa.

Quan trọng hơn, “Tết Mông xuống phố” thực sự là điểm hẹn giao lưu, gắn kết của cộng đồng người Mông đang học tập, sinh sống tại Hà Nội; là sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ học hỏi, củng cố hiểu biết về văn hóa dân tộc mình, đồng thời mở rộng nhận thức về sự đa dạng văn hóa của các nhóm Mông trên cả nước. Từ đó, góp phần tăng cường gắn kết giữa đồng bào Mông với các dân tộc anh em, chung tay giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong xã hội đương đại.