Bộ phim "Mười" (2007) xoay quanh một lời nguyền bí ẩn từ thời Pháp thuộc. Mười là cô gái kiều diễm, phải lòng chàng họa sĩ tài hoa Nguyên. Mối tình thắm thiết khiến Hồng - người đã đính ước với chàng họa sĩ - nổi cơn ghen tuông. Cô cho người hãm hại, tạt axit khiến khuôn mặt Mười biến dạng. Lòng chất chứa căm hận, Mười tự sát và trở thành oán hồn báo thù. Linh hồn cô được phong ấn trong một bức tranh. Trải qua nhiều năm tháng, lời nguyền vẫn còn đến thời hiện đại.

Bi kịch của tình yêu và thù hận

Tập phim ngắn "Mười - Nguyên - Hồng: Bi kịch luân hồi" giới thiệu về câu chuyện của 3 nhân vật chính từ phần phim trước. Video đan xen các cảnh kinh điển của phần 1 với lời chia sẻ của các nhân vật, từng người giãi bày quan điểm của mình về bi kịch năm xưa.

Hồng vẫn nuôi lòng thù hận với Mười, khẳng định cô là nguyên nhân làm gia đình họ đau khổ. Người vợ ghen tuông này cũng không hề ân hận vì những điều kinh khủng đã làm với tình nhân của chồng. Trong khi đó, Nguyên cho rằng “mọi chuyện đã qua” và Mười nên siêu thoát thì tốt hơn. Một phân cảnh trong phần trước cũng cho thấy Nguyên dường như đã quyết định trở về với Hồng.

MUOI-NGUYEN-HONG_THUMBNAIL_baochi.png

Ở cuối phim ngắn, Mười bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt đầy căm phẫn. Cô khẳng định mọi chuyện chưa kết thúc và sẽ nguyền rủa tất cả kẻ phụ tinh, bội bạc. Nó như lời tuyên bố ma Mười sẽ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong phần mới.

Đạo diễn Hằng Trịnh cho biết, trong phần phim "Mười: Lời nguyền trở lại" sẽ dành nhiều phân đoạn để nói về tuyến truyện của bộ ba này. “Tác phẩm mới sẽ có sự gắn kết với bi kịch của Mười, Nguyên và Hồng. Ý tưởng của chúng tôi trong phần này là một câu chuyện thời hiện đại nhưng liên hệ đến sự kiện quá khứ. Bên cạnh các cảnh ghê rợn, bộ phim sẽ nói lên chủ đề chung về tình yêu, thù hận và nỗi lòng phụ nữ”.

Thăng trầm của bộ ba Hồng Ánh - Bình Minh - Anh Thư sau 15 năm

Trong Mười, cả Hồng Ánh, Bình Minh và Anh Thư đều ghi dấu ấn về diễn xuất. Ngoài những cảnh ghê rợn, họ còn thể hiện thành công mối tình tay ba với nhiều thù hận và đam mê. Sau 15 năm, cả ba đều có những bước tiến trong sự nghiệp, trở thành những ngôi sao.

Hồng Ánh - diễn viên thực lực của điện ảnh Việt - tiếp tục có những vai ấn tượng trong Trăng nơi đáy giếng (2008), Em là bà nội của anh (2015), Tháng Năm rực rỡ (2018), Thưa mẹ con đi (2019), Tiệc trăng máu (2020) hay Cây táo nở hoa (2021). Chị hoạt động sôi nổi, biến hóa nhiều dạng nhân vật khác nhau trên màn ảnh. Mỗi lần xuất hiện, Hồng Ánh mang đến sự bảo chứng về mặt diễn xuất. Chị cũng nổi tiếng là kỹ lưỡng khi chọn lựa các dự án tham gia.

Bình Minh là một trong những nam tài tử điển trai nhất hiện nay. Sau Mười, anh còn góp mặt trong Chuyện tình xa xứ (2009), Cô dâu đại chiến 2 (2014), Gái già lắm chiêu (2016) cùng nhiều bộ phim khác. Dù hiện tại tập trung cho lĩnh vực kinh doanh, Bình Minh vẫn là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến và yêu thích.

Diễn viên - người mẫu Anh Thư nổi tiếng từ thập niên 2000 với Những cô gái chân dài (2004), Tuyết nhiệt đới (2006). Từ năm 2013, cô giảm bớt công việc để chăm sóc gia đình và theo đuổi các dự án riêng. Trong năm nay, Anh Thư trở lại ngoạn mục ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn thời trang. Cô tái xuất với vai ma Mười trong "Mười: Lời nguyền trở lại", đồng thời làm mentor cho chương trình The Face Vietnam.

Anh Thư cho biết, vào vai Mười (phần hai) do hứng thú với kịch bản, dù bản thân cô vẫn còn sợ nhân vật này: “Mười luôn là vai diễn đặc biệt của tôi, một vai có thể nói là ‘để đời’ vì cảm xúc mà nó mang lại. Sau khi đóng phần trước, tôi bị ám ảnh nặng. Có lúc, tôi nằm ngủ trong khách sạn cũng thấy như có hiện tượng lạ. Có khi, tôi phải nói chuyện với người thân để khuây khỏa cảm giác lạnh gáy”.

Trong "Mười: Lời nguyền trở lại", Anh Thư sẽ tiếp tục thực hiện một số cảnh kinh dị. “Nhiều cảnh trong phim đòi hỏi tôi phải hóa trang và chuẩn bị tâm lý để vào vai ma. Sau khi hóa trang xong, tôi nhìn vào gương và nỗi sợ năm xưa lại ùa về. Nói ra hơi buồn cười, tôi đóng vai ma nhưng chính tôi lại rất sợ nhân vật này, sợ những cảnh ghê rợn của mình”, chị nói.

"Mười: Lời nguyền trở lại" là phần tiếp theo của bộ phim "Mười: Truyền thuyết về bức chân dung". Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hằng Trịnh, do Silver Moonlight Entertainment sản xuất và CGV phát hành, dự kiến khởi chiếu ngày 30/09/2022.