"Chiến tranh”- hai từ khi nhắc đến gợi cho chúng ta bao hình dung về sự tàn khốc và chia ly. Với những thế hệ đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc thì sức mạnh để vượt qua những năm tháng đó chính là lý tưởng sống cao đẹp, tình yêu Tổ quốc và tình yêu trong sáng, thiêng liêng. Với ý nghĩa đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu tới công chúng Triển lãm “Tình yêu qua chiến tranh”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, triển lãm ảnh "Tình yêu qua chiến tranh" là nơi trưng bày hình ảnh của những bức thư tay, nhật ký của những người lính trong thời chiến về tình yêu. Triển lãm ảnh lần này giúp người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm cảm phục và trân quý về những miền ký ức, câu chuyện tình yêu bình dị trong thời chiến của cha ông thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký - đây chính là kỷ vật của những mối tình trong bom đạn, xa cách và chia ly. Thông qua những lá thư đó, chúng ta lại càng trân trọng, thêm tin vào tình yêu và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Triển lãm ảnh lần này giới thiệu 12 câu chuyện tình yêu thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký thời chiến. Đó là câu chuyện tình của nữ cảm tử quân Nguyễn Thị Bích Thảo và đồng chí Đỗ Đình Sửu; Đám cưới đặc biệt trên tháp pháo xe tăng của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Toản và Trung tướng Cao Văn Khánh; Tình yêu kết tinh thành những ca khúc đi cùng năm tháng của vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn; Câu chuyện nghĩa vợ tình chồng của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hương và nhà văn Vũ Tú Nam hay câu chuyện tình yêu của cô y tá Trần Thị Kính và chiến sỹ Nguyễn Văn Đạo với lá thư đến muộn sau 31 năm vẫn còn nhiều day dứt… Đó chỉ là một số trong hàng ngàn, hàng vạn những câu chuyện tình yêu thời chiến mà khi nhắc đến nhiều người vẫn nghẹn ngào, thổn thức xen lẫn niềm tự hào, khâm phục và cả những tiếc nuối khôn nguôi.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Vũ Thị Lui (Hà Nội) kể lại câu chuyện tình yêu của bà với Liệt sỹ Trần Minh Tiến. Bà Lui cho biết, bà và Liệt sỹ Trần Minh Tiến yêu nhau từ thời học phổ thông. Ông tặng bà chiếc nhẫn do chính tay mình làm bằng mảnh xác máy bay Mỹ, còn bà tặng ông chiếc khăn tay trắng có thêu bông hoa hồng màu tím và tấm ảnh chân dung. Hai người đã mật ước với nhau rằng nếu bà nhận được chiếc khăn tay do đồng đội trao lại, nghĩa là ông đã hy sinh và bà đi lấy chồng. Kể từ đó đến nay, dù đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc với người chồng là một cựu chiến binh nhưng bà Lui vẫn trân trọng lưu giữ kỷ vật, những lá thư thời chiến giữa bà và Liệt sỹ Trần Minh Tiến.

Cũng tại buổi lễ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận 4 bộ sưu tập thư thời chiến, sổ thơ, kỷ vật từ thân nhân những người lính bộ đội cụ Hồ năm xưa.

Triển lãm “Tình yêu qua chiến tranh” diễn ra đến hết ngày 31/7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.