Chiều 17/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Trên tầng không”, giới thiệu các tác phẩm của hai họa sĩ Tạ Đình Khiêm và Đặng Thảo Ngọc. Không đi theo cùng một lối biểu đạt, hai nghệ sĩ lựa chọn những điểm xuất phát riêng, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hội họa trừu tượng và thế giới hình tượng giàu sức tưởng tượng.

Trong sáng tác của Tạ Đình Khiêm, cảnh vật dần được giản lược thành những lớp màu, đường nét và các vùng chuyển tiếp. Đường chân trời không chỉ phân chia đất và trời mà còn trở thành ranh giới mong manh giữa hình ảnh cụ thể và cảm nhận trừu tượng. Những lớp màu chồng lên nhau gợi liên tưởng đến thời gian, ký ức, để người xem tự tìm kiếm câu chuyện của riêng mình trong tác phẩm.

Ở chiều ngược lại, Đặng Thảo Ngọc đưa con người, cây cối, hoa lá, mây trời cùng những hình thể tưởng tượng vào tranh. Các hình ảnh vừa gần gũi, vừa mang sắc thái kỳ ảo, tạo nên một thế giới đan xen giữa thực tại và trí tưởng tượng. Nữ họa sĩ cho biết văn hóa Việt Nam chính là nguồn cảm hứng vô tận; những tạo hình từ văn hóa Việt được chị nhìn nhận như một câu chuyện nối dài từ quá khứ đến tương lai.

Hai cách tiếp cận tưởng như đối lập lại gặp nhau ở mong muốn mở rộng không gian cảm nhận của người xem. Nếu Tạ Đình Khiêm giản lược hình hài để tìm kiếm khoảng không, thì Đặng Thảo Ngọc lại tạo dựng hình tượng để dẫn dắt người xem bước vào thế giới ấy. Sự khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật thể hiện mà còn ở cách mỗi nghệ sĩ nhìn nhận mối quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh.

Từ cuộc gặp gỡ giữa hai ngôn ngữ hội họa, “Trên tầng không” đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Con người đang nhìn thế giới như nó vốn có, hay đang nhìn thế giới qua những gì được hình thành bên trong mình? Câu trả lời có thể khác nhau với mỗi người, cũng như cách mỗi tác phẩm nghệ thuật mở ra những tầng ý nghĩa riêng.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 23/10/2026 tại tầng 2, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.