Được biết đến như một trong những biên giới cuối cùng của thế giới, Tierra del Fuego là một quần đảo ngăn cách với lục địa Châu Mỹ bởi eo biển Magellan và chủ quyền của đảo được phân chia giữa hai quốc gia Argentina và Chile. Quần đảo này bao gồm đảo lớn Isla Grande de Tierra del Fuego cùng một số đảo nhỏ như Diego Ramirez và Cape Horn.

Cái tên Tierra del Fuego có nghĩa là “Vùng đất của lửa” được Ferdinand Magellan đặt khi ông thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới, trở thành người châu Âu đầu tiên giong buồm xuống eo biển phía nam châu Mỹ. Từ trên tàu, ông và các thủy thủ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng chục ngọn lửa trại rực sáng trên bờ. Những ngọn lửa được bộ lạc Yámana và Onas thắp lên để xua tan cái lạnh phương nam

Ushuaia, thủ phủ của Tierra del Fuego, là một trong những thành phố xa nhất về phía nam của Trái đất. Ushuaia cách Buenos Aires hơn 3.000 km và cách Bán đảo Nam Cực 1.000 km. Đây là khu vực có cảnh quan đa dạng bậc nhất. Những ngọn núi cao nhô ra khỏi biển, những thung lũng và khe núi được kiến tạo từ bằng đá kể từ kỷ băng hà cuối cùng. Khởi nguồn là một đồn trú quân sự và nhà tù, theo thời gian, thủ phủ Ushuaia đã phát triển trở thành một điểm đến du lịch quốc tế. Sự kết hợp giữa cảnh quan độc đáo, hệ động thực vật phong phú và nền ẩm thực đặc biệt đã biến nơi đây thành điểm hẹn du lịch không thể bỏ qua của mọi du khách.

Do nằm gần Nam cực hơn tất cả các thành phố của những châu lục khác nên người Argentina còn gọi Ushuaia một cách tự hào là Fin del Mundo – nghĩa là Nơi tận cùng của thế giới. Có vị trí xa xôi, hiểm trở cộng thêm khí hậu khắc nghiệt với gió bão, sương mù, mưa đá, tuyết rơi thường xuyên nên vào đầu thế kỷ XX, Ushuaia được chính quyền biến thành nơi lưu đày tội phạm. Tù nhân phải đi đốn gỗ về xây dựng thành phố, làm đường xe lửa… Đến những năm 1950, chính phủ Argentina mới xóa bỏ nhà tù và khuyến khích người dân đến lập nghiệp tại Ushuaia.

Với tính chất địa lý độc đáo, phần lớn là vùng núi, thung lũng và hồ nước, Ushuaia mang đến cho du khách những cảnh quan không thể nào quên cùng một loạt các hoạt động diễn ra quanh năm. Ushuaia thật tươi đẹp với những dãy phố thấp tầng nhiều màu sắc chen giữa cây cối xanh tươi. Nhà cửa nằm ngay ngắn trên đồi dốc thoai thoải, nhìn xuống bến cảng dập dìu tàu thuyền lộng lẫy trên mặt biển trong xanh như ngọc. Khu trung tâm Ushuaia luôn tấp nập du khách bốn phương. Còn trên những công viên và vỉa hè có nhiều nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân gian. Tiết tấu, giai điệu lúc tha thiết, lúc rộn ràng đặc trưng phong cách Mỹ Latinh như muốn níu chân người qua đường.

Là đất nước của điệu nhảy Tango, các cặp đôi vũ công gợi cảm trong những bước nhảy điêu luyện đã biến vỉa hè của thành phố thành một không gian đậm chất nghệ thuật. Chỗ tập trung nhiều vũ công nhất có lẽ là vườn hoa nhỏ trước dinh Thị trưởng, nơi có bức tượng bán thân đệ nhất phu nhân Evita Peron bằng đồng thau sáng loáng nổi bật.

Ushuaia còn được biết đến nhờ ngọn hải đăng nằm trên một đảo nhỏ luôn ríu rít tiếng chim của kênh Beagle phía đối diện thành phố. Chiếc đèn pha nơi địa đầu trái đất này cao 11m, được sơn hai màu đỏ và trắng, tỏa sáng bằng năng lượng của rất nhiều bảng pin mặt trời.

Ushuaia có đặc điểm là đêm dài nhất vào mùa Đông và ngày dài nhất vào mùa Hè và trong một ngày du khách được hưởng trọn vẹn thời tiết của 4 mùa. Tại đây, du khách có thể vừa bắt gặp sương mù giăng giăng phố xá, nhưng một lát sau lại thấy trời xanh nắng vàng làm bừng sáng từ bờ biển đến chân đồi.

Ngoài ra, những đỉnh núi đá tuyết phủ trắng tinh nằm giữa các sông băng màu xanh ngọc, những hồ nước thơ mộng nằm giữa thung lũng, nhìn lên là đồi cao mượt mà hoa cỏ lạ mắt đủ màu sắc. Đi xa hơn, ra đến biển còn có rất nhiều đảo nhỏ hoang sơ. Bầu không khí trong lành giữa trời cao biển rộng làm nhiều người muốn rời bỏ đời sống hiện đại mà trở về với thiên nhiên hoang dã. Chính hình ảnh một thành phố chân mây cuối trời đã lôi kéo rất nhiều khách phương xa.

Điểm cuối của hành trình – rừng quốc gia Tierra del Fuego là thiên đường đối với những ai yêu thích môn trekking hoặc thích khám phá phong cảnh lạ mắt. Được hình thành nhằm bảo tồn thiên nhiên, hệ động, thực vật của vùng núi non và hệ sinh thái biển phong phú gần Nam cực, rừng được bao bọc bởi hồ nước băng tuyết Fagnano dài 35 cây số, núi cao ở phía bắc và phía đông, kênh Beagle phía nam, biên giới với Chile phía tây. Thật khó tưởng tượng là rừng Tierra del Fuego có đến hai ngàn lối vào, mỗi lối vào lại dẫn đến những thung lũng băng tuyết tuyệt đẹp khác nhau.

Theo ông David Ferreyra, Giám đốc Sở Du lịch của Ushuaia, hiện Thành phố đang rất nỗ lực thực hiện hàng loạt chương trình để kích hoạt lại ngành du lịch sau đại dịch: "Điều mà chúng tôi đã làm trong suốt năm 2021 này là củng cố lại vị thế du lịch của thành phố Ushuaia, sau những gì đã diễn ra thật đáng buồn cho tất cả mọi người và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động du lịch. Trong dịp này, chúng tôi tôi tiếp tục xây dựng vị thế của thành phố, không chỉ như một điểm du lịch cấp quốc gia mà còn ở cấp quốc tế. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến hơn nữa để đón nhận du khách quốc tế tới thăm thành phố chúng tôi".

Ushuaia không phải là thành phố tráng lệ nhất, cũng không phải là thành phố có lịch sử và văn hóa lâu đời nhất Argentina, nhưng sự yên ả, êm đềm, hài hòa tuyệt vời giữa cuộc sống con người với thế giới tự nhiên của Ushuaia chính là điều mà không một vùng đất nào có được.

Mời nghe âm thanh tại đây: