Amily we go - Hành trình của yêu thương và khám phá, nơi cả gia đình cùng “đi để chill, feel để yêu” là tên video đoạt giải nhì cuộc thi “Việt Nam - Đi để yêu” của anh Hoàng Anh Tuấn, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Với anh Tuấn, mỗi chuyến đi đều được anh ghi lại bằng những video để vừa truyền cảm hứng, vừa lưu giữ làm kỷ niệm. Mỗi bước chân một câu chuyện - Đây cũng là cách để anh Tuấn cùng gia đình khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của đất nước và nhiều video, clip của anh đã tạo ra sức lan tỏa với người thân, bạn bè.

"Mỗi lần tôi làm video clip xong thì bạn bè tôi lại hỏi là bạn đang đi đâu đấy, anh đang đi đâu đấy? Sau đó, qua kênh faceebook tôi cũng thấy họ tìm đến những địa điểm tôi đi, tôi cảm thấy rất là vui, đấy chính là một sự lan tỏa vô hình. Dải đất hình chữ S đất nước mình, thứ nhất là đẹp, thứ hai là con người rất ôn hòa, nữa là có nền văn hóa đa sắc trong dân tộc, nhưng có một cái chung lớn nhất là tình yêu đất nước, hiếu khách".

Những clip triệu view giới thiệu du lịch Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội với chủ đề “Việt Nam - Đất nước, con người” hay “Việt Nam - Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực” là khởi nguồn cho những chuyến du lịch tới Việt Nam của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ là một điểm đến, Việt Nam còn là một hành trình cảm xúc. Ở đó, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng nhịp sống đời thường. Từ ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín ở Tây Bắc, làn nước xanh trong của biển miền Trung, đến những dòng sông hiền hòa ôm trọn miền Tây sông nước. Việt Nam đẹp theo cách khiến người ta vừa gặp đã yêu và muốn quay trở lại như chia sẻ của ông Gilles Lemoine, du khách Pháp: "Lý do chúng tôi chọn Việt Nam đó là đất nước các bạn giàu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, con người thân thiện, phong cảnh hữu tình. Lần đầu tiên đến Việt Nam chúng tôi chưa đi được nhiều nhưng những nơi đã đến để lại ấn tượng rất tốt, nên lần này chúng tôi sẽ ghé thăm những nơi mà cách đây 2 năm chúng tôi chưa hoàn thành".

Với những du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam như anh Marcus, du khách đến từ Vương quốc Anh, đi là để mở lòng, để cảm nhận sự chân thành, hiếu khách và năng lượng sống tích cực lan tỏa khắp mọi miền đất nước. “Việt Nam - Đi để yêu” yêu cảnh sắc, yêu con người và yêu chính những khoảnh khắc du khách tìm thấy trên từng bước chân.

"Tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt vời. Con người cũng tuyệt vời, rất là rất tốt bụng. Họ luôn luôn nở nụ cười, đặc biệt là những người dân sẽ chào bạn rất thân thiện như kiểu bạn bè thân thiết chứ không phải như người xa lạ lần đầu mới gặp. Ở đây, tôi cảm thấy như ở nhà. Vì vậy, nếu có thể, tôi sẽ ở lại nơi này lâu hơn".

"Việt Nam - Đi để yêu" không phải là một lời mời du lịch, mà là một lời mời mở lòng, khi mỗi hành trình là một trải nghiệm cảm xúc - như khẳng định của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: "Tình yêu đối với Việt Nam sẽ mang đến những cảm xúc và những trải nghiệm giá trị cao hơn. Ở khía cạnh “Việt Nam - Đi để yêu” chúng tôi đặt mục tiêu là có yêu Việt Nam thì mới đến Việt Nam, khi đến Việt Nam rồi lại yêu Việt Nam hơn".