“Football's coming home” trở thành phần lời hay nhất của nhạc phim EURO 2020 khi tuyển Anh lên đỉnh châu Âu, ngay trong lần đầu tiên vào tới trận Chung kết và người hâm mộ nước Anh được chứng kiến những cầu thủ con cưng của mình nâng cao chiếc cúp Vô địch tại sân Wembley – một “thánh đường” của bóng đá thế giới... Nhưng trên thực tế, đó chỉ là những hình ảnh trong mơ, không trở thành hiện thực của bộ phim “bom tấn” được trình chiếu mùa hè này, với tên gọi VCK EURO 2020.

Ba cú sút luân lưu liên tiếp không thành công của tuyển Anh đã khiến lời bài hát được sửa thành “Football's coming Rome” và người Anh một lần nữa chịu lời nguyền từ những loạt sút cân não. Kịch tính được đẩy lên cao trào sau 120 phút thi đấu nhưng rốt cuộc, thầy trò Roberto Mancini trở về nhà, trong giai điệu vui vẻ của La vita è bella. Hơn 40 trận đấu như những tập phim mạo hiểm, mà trường quay trải rộng khắp châu Âu, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong suốt một tháng sống cùng trái bóng tròn.

Giải đấu cao nhất của bóng đá châu Âu đã khởi đầu với 1 kịch bản như được tạo dựng bởi 1 biên kịch hàng đầu Hollywood, với mất mát và nước mắt. Hàng chục triệu người đã chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc đội trưởng Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch đột quỵ và đổ gục trên mặt cỏ sân Parken. Mất mát đó lại mở màn cho một trong những hành trình đáng nhớ nhất của VCK 2020 khi Đan Mạch đi tới tận trận bán kết và ngẩng cao đầu về nước, sau những khó khăn mà họ tạo ra cho tuyển Anh trên sân Wembley…

Hàng rào được tạo nên bởi những người đồng đội quanh Christian Eriksen, nước mắt đã chảy trên gương mặt những người đàn ông, hàng chục nghìn CĐV Đan Mạch và Phần Lan cùng hô vang tên anh – đó chính là những thước phim “bi tráng” được quay tại Parken. Đó cũng có thể sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất được lưu lại trong lịch sử thể thao thế giới.

Trong thể thao, người ta chỉ nhớ đến người giành chiến thắng. Nhưng trước khi Anh và Italia phân tài cao thấp ở trận Chung kết, người hâm mộ đã có thể chắc chắn 1 điều – EURO 2020 chính là VCK đáng nhớ nhất trong lịch sử giải đấu, từ trước đến nay. Nó đáng nhớ không chỉ bởi 11 pha phản lưới nhà, về những kỷ lục được tạo nên bởi siêu sao người Bồ Đào Nha – Cristiano Ronaldo hay những ngày thi đấu bùng nổ với cơn mưa bàn thắng.

EURO 2020 đáng nhớ ngay từ tên gọi, khi giải đấu bị lùi tới 1 năm và diễn ra vào mùa hè 2021, bởi những đội hình thiếu vắng trụ cột khi các cầu thủ ngôi sao cũng bị dính COVID-19, bởi những khán đài không thể được lấp đầy để đảm bảo yêu cầu giãn cách và vô vàn những khó khăn phải vượt qua, để đưa VCK đến thành công cuối cùng.

Trong điện ảnh, thế hệ diễn viên trẻ sẽ dần thay thế những ngôi sao gạo cội và trong bóng đá cũng vậy. Ronaldo có thể san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, Luka Modric có thể ghi bàn thắng đẹp nhất VCK EURO… nhưng một cánh én khó làm nên mùa xuân. Và cũng giống như tựa đề một bộ phim từng giành giải Oscar “No Country for Old Men”, sân khấu sẽ phải nhường cho người trẻ như cái cách mà bộ đôi trung vệ Chiellini – Bonucci, với số tuổi đời cộng lại là 70, để Luke Shaw – 25 tuổi ghi bàn mở tỷ số trong trận Chung kết.

Với chức Vô địch của Italia, thủ thành Donnarumma trở thành cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 – giải thưởng như Oscar dành cho nam chính. Nhưng tất nhiên, cũng giống như các buổi lễ trao giải Oscar khác, còn có rất nhiều người xứng đáng được tôn vinh, những vai nam phụ góp phần làm nên thành công, như Patrik Schick – cùng ghi được 5 bàn thắng như Vua phá lưới Ronaldo, hay Luka Modric, hoàn toàn xứng đáng, nếu có 1 Oscar cống hiến được trao cho anh….

Nhưng trên tất cả, ấn tượng nhất của "bộ phim" EURO 2020 lại là toàn cảnh về hàng vạn CĐV tại Puskás Aréna (Budapest, Hungary), hay trên sân Wembley ở thủ đô Luân Đôn (Anh). Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho một châu Âu, đang thành công bước đầu với chiến lược vaccine của mình, và như một lời khẳng định, giống như mọi bộ phim với cái kết có hậu - cái ác dù mạnh đến mấy rồi cũng sẽ bị đẩy lùi.../.