Viết thư về chương trình, người phụ nữ 37 tuổi tâm sự về cuộc hôn nhân tan vỡ khi người chồng ham chơi hơn ham làm, lại còn nghiện ngập. Sau khi ly hôn, một mình cô nuôi đứa con mới hơn một tuổi. Gần chục năm vừa làm cha vừa làm mẹ, người phụ nữ ấy cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn có bờ vai để dựa vào. Cô quen một người đàn ông đã có một đời vợ và hai đứa con. Người này yêu thương, quan tâm, chiều chuộng cô nhưng lại có những tật xấu giống như người chồng cũ của cô vậy, đó là ham chơi, vui đâu chầu đấy, lại còn cắn "kẹo" - một loại thuốc lắc gây hưng phấn. Một người đàn ông hơn 40 tuổi còn ham chơi, còn “bay lắc” thì làm sao có thể cho cô một tương lai hạnh phúc, một cuộc sống ổn định? Vậy nên cô quyết định chia tay với anh ta. Sau đó, qua sự giới thiệu của bạn bè, cô quen anh T., hơn cô 13 tuổi. Anh T. là người chín chắn, thích sự yên bình, tĩnh lặng. Bố mẹ anh T. cũng thích cô, không quan tâm đến chuyện cô đã có một đời chồng và đang nuôi con riêng. Họ còn khuyến khích cô sau khi cưới, cứ đưa con về sống chung cho có người bầu bạn.

Nếu lấy anh T., cô sẽ chẳng phải lo lắng về chuyện kinh tế, bởi anh ấy có nhà, có tiền. Nhưng anh T. và cô khác nhau nhiều quá. Họ dường như không có điểm chung khi cô là người hướng ngoại, còn anh hướng nội. Đã thế, thời gian này, người yêu cũ của cô lại thường xuyên nhắn tin, gọi điện quan tâm, hỏi han, đồng thời hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm những gì cô không thích nữa, chỉ cần cô quay lại. Điều đó làm cô thật sự rất phân vân, không biết lựa chọn thế nào: người có thể lo cho mẹ con cô hay nghe theo tiếng gọi của trái tim?

Sau khi phát sóng câu chuyện, thính giả và biên tập viên chương trình đã có đôi lời góp ý với cô:

Đúng là ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, có người bầu bạn, tâm sự những khi vui buồn. Vậy nên, mong muốn của bạn chẳng có gì là sai trái. Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải xem xét trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tất nhiên khi vợ chồng bạn đã ly hôn, bạn một mình nuôi con, không tiến thêm bước nữa là điều đáng quý nhưng nếu bạn muốn tái hôn thì cũng chẳng có gì sai vì chuyện này không vi phạm pháp luật và đạo đức, cũng chẳng ai quy định đến tuổi nào thì sẽ không được yêu, được kết hôn nữa cả.

Thế nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ về 2 người đàn ông mà bạn đang phân vân. Người yêu cũ của bạn đã hơn 40 tuổi nhưng vừa ham chơi, lười làm vừa đắm chìm trong những cuộc vui và bay lắc. Yêu một người như thế thực sự rất mệt mỏi và bất an. Nhất là khi cuộc hôn nhân của bạn cũng đã từng đổ vỡ vì lý do như vậy. Thế nên tôi thấy mừng cho bạn vì đã chia tay được với anh ta. Một người còn không thể tự lo được cho bản thân, đang tự đẩy mình vào tương lai tăm tối thì sao có thể lo cho người khác, sao có thể cho bạn cảm giác an toàn? Có lẽ vì đã phải gồng mình gánh vác vai trò của cả cha, cả mẹ nên khi có người chiều chuộng, quan tâm, bạn động lòng và chẳng thể dứt khoát “nói không”, dù biết rằng, sự có mặt của người ấy đôi khi chỉ làm cuộc đời ta tệ hơn mà thôi. Vẫn biết phụ nữ thường yếu đuối trong chuyện tình cảm và lý lẽ của con tim thì người ngoài không thể đánh giá, lên án hay ép buộc. Thế nhưng bạn đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng nghiện ngập, lại đang một mình nuôi con, bạn đừng nên để tình cảm của mình lấn át lý trí, đừng nên đặt tương lai của mình và của con vào tay một người không đáng tin cậy. Con người thì nên nhìn và tiến về phía trước. Thế nên, điều bạn cần làm lúc này không phải là cứ mãi nhung nhớ người cũ mà cần nỗ lực trong cuộc sống để đảm bảo tương lai cho mình, cho con. Hơn nữa, nếu bạn thường nghe chương trình BHNVCT thì chắc cũng biết có 1 số người suy nghĩ sau khi kết hôn, người đàn ông mà họ yêu thương sẽ thay đổi. Thế nhưng, kết quả lại không như họ mong đợi, thậm chí họ còn phải chịu khổ nhiều hơn. Và chính bạn cũng đã từng trải qua điều đó nên tôi nghĩ bạn thừa hiểu chuyện này, chỉ là bạn không muốn nhìn thẳng vào sự thật đó mà thôi. Nếu bản thân người yêu của bạn không có nhu cầu và quyết tâm thay đổi thì dù bạn có làm gì, cũng chẳng thể đem lại kết quả. Vậy nên chấm dứt hoàn toàn với anh ta là điều bạn nên làm.

Còn về người đàn ông hướng nội tên là T. mà bạn đang gặp gỡ, tôi cho rằng bạn nên tự hỏi bản thân xem hiện tại, bạn muốn gì? Bạn muốn có một người bầu bạn, chia sẻ vui buồn hay muốn tiến tới hôn nhân? Nếu cái đích của bạn là kết hôn thì bạn cần người bạn đời như thế nào, người bạn yêu thương hay người có thể làm chỗ dựa kinh tế? Sau khi trả lời được những câu hỏi này, tôi tin bạn sẽ có thể đưa ra câu trả lời cho mình. Tuy nhiên tôi muốn bạn hiểu rằng, con người không ai hoàn hảo, được cái nọ thì sẽ mất cái kia. Hơn nữa, trước khi quyết định gắn bó cuộc đời của mình với bất cứ người đàn ông nào, bạn cần nhớ rằng bạn không chỉ tìm chồng cho mình mà còn đang tìm bố cho con. Vậy nên hãy để mắt đến những người đàn ông tử tế, những người có thể yêu thương cả bạn và con bạn./.