Người phụ nữ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi khi đang có quá nhiều băn khoăn về công việc:

Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình ở ngoại thành Hà Nội. Mẹ tôi làm nông, bố thì là thợ điện nhưng ông nội đã mất của tôi và cô tôi đều là giáo viên. Hồi nhỏ, tôi rất gắn bó với ông nên luôn ao ước được đứng trên bục giảng như ông. Năm thi đại học, tôi đỗ cả hai trường là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và trường Cao đẳng Sư phạm. Thế nhưng cha mẹ muốn tôi học đại học cho nở mày nở mặt với xóm làng. Vì thế tôi quyết định nghe theo ý kiến gia đình.

Học gần xong đại học thì tôi đi làm thêm, đúng theo chuyên ngành mà mình chọn nhưng những công việc ấy đều trả lương quá thấp. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại đi làm kinh doanh cho một công ty với mức lương cao hơn. Nhiều khi tôi cũng nghĩ sao mình lại lãng phí thời gian, tiền của học tập để rồi đi làm không đúng nghề? Có điều nếu theo nghề, với mức lương 4-5 triệu đồng một tháng thì tôi không thể lo đủ cho cuộc sống của mình.

Sau 5 năm lăn lộn với công việc không đúng ngành nghề, tôi quyết định đi học cao học những mong khi có bằng cấp cao sẽ dễ xin việc hơn. Hơn nữa, ngành tôi học nếu lấy được bằng thạc sỹ rồi học thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là có thể xin đi dạy. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị nộp hồ sơ thì bố mẹ lại muốn tôi lấy chồng, là hàng xóm của gia đình tôi. Anh là người hiền lành, tốt tính nên bố mẹ tôi rất ưng. Nghe lời bố mẹ, tôi lập gia đình. Lấy chồng xong, tôi có em bé. Khoảng thời gian đó, tôi quá bận bịu với chuyện con cái, gia đình nên không còn nghĩ đến chuyện học cao học nữa.

Hiện giờ, tôi đang làm nhân viên cho một công ty cách nhà hơn chục cây số, lương 7 triệu rưỡi một tháng. Tôi thích cái ổn định hàng tháng có lương như bây giờ nhưng tôi vẫn trăn trở “chẳng nhẽ 4 năm học của tôi giờ bỏ đi?” Bỏ đi thì tôi tiếc công sức đi học bao năm qua. Cố gắng thì sẽ mất thêm 1 khoản tiền nữa, mà cái chính là tôi không đủ quyết tâm.

Tôi cứ băn khoăn mãi: Cứ làm cái nghề mình không thích lắm nhưng nhiều tiền, hay làm đúng ngành học nhưng không đủ sống đây? Liệu tôi còn có thể quyết tâm học thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nữa không? Mà cứ cho là học được hết đi thì tôi biết xin việc vào trường nào? Công tác ở đâu cũng là một việc quá khó khăn với tôi. Hơn nữa, học phí cao học, học phí khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm rồi còn tiền làm luận văn là một khoản tiền lớn đối với tôi. Nếu muốn đi học, tôi sẽ phải vay tiền nhưng vay xong, tôi có thể trả được không? Rồi trong khoảng thời gian tôi đi học, tiền ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình, tiền học hành của con cái... đều chỉ trông vào đồng lương của chồng tôi nhưng thu nhập của anh cũng chỉ 7-8 triệu đồng một tháng. Nghĩ đến cảnh túng quẫn ấy, tôi lại không quyết tâm nổi.

Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Nên học cao học để làm bước đệm cho công việc mình yêu thích nhưng lại ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hay an phận làm kinh doanh như thế này nhưng cả đời luôn áy náy vì không thể làm đúng đam mê? Dù rằng, tôi đã phân tích cái được, cái mất cho lựa chọn của mình nhưng tôi vẫn không biết phải quyết định ra sao…