Đêm thứ tư (9/12), chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của người phụ nữ đang khó xử khi phải đứng giữa chồng và bố đẻ. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi bố cô chia đất cho các con. Thay vì cho cô 50 m2 đất như đã nói, ông lại chỉ cho 43 m2.

Trong thư gửi về chương trình, cô ấy viết: "Thực ra chồng tôi có thái độ như vậy không phải vì tham miếng đất mà vì tính sĩ diện. Lúc mới cưới, chúng tôi ở nhà bố tôi hơn 1 năm rồi mới về nhà chồng. Chồng tôi cho rằng mình đã là chó chui gầm chạn mà còn bị bố vợ lừa dối nên anh sinh thù. Mỗi lần tôi về nhà bố đẻ là y như rằng vợ chồng cãi nhau."

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Nỗi lòng của một người con là luôn mong giữ trọn đạo hiếu với bậc sinh thành, kể cả khi đã có gia đình riêng. Nỗi lòng của một người vợ đó là luôn mong muốn vợ chồng, con cái hạnh phúc sum vầy bên nhau. Thật khó để có thể bắt ép ai đó lựa chọn một trong hai. Thế nên tôi có thể hiểu là bạn đang rất khó xử khi phải đứng giữa bố đẻ và chồng mình. Bởi cho dù bạn có nghiêng về bên nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người phải chịu tổn thương. Và chắc chắn bạn không mong muốn như thế.

Làm sao để dung hòa tất cả các mối quan hệ trong một gia đình? Làm sao để có thể trọng vẹn nghĩa tình đôi bên? Những khúc mắc ấy nếu được giải đáp thì cũng đồng nghĩa là hạnh phúc gia đình được đảm bảo hơn, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ cũng từ đó mà được đẩy lùi. Mọi việc sẽ không quá khó giải quyết nếu như tất cả mọi thành viên trong gia đình đều ý thức được trách nhiệm bản thân và mong muốn giữ gìn hòa thuận.

Nếu như chồng bạn vì chuyện ở rể, chuyện chia đất mà thù hằn với bố vợ thì thật không nên. Dẫu biết rằng, con người ai cũng có tự ái nhưng ở rể 1 năm thì có đáng phải tự ái không? Khi còn nhiều người đàn ông vì những lý do khác nhau mà cũng đang sống ở nhà vợ. Còn đất đai là tài sản của bố mẹ, nếu chia cho con được phần nào thì con hưởng phần ấy, còn bố mẹ không chia, cũng chẳng ai có thể nói gì. Bố bạn chia đất cho cả con trai, con gái là đã rất tiến bộ. Vì còn rất nhiều nơi chỉ có chuyện chia đất cho con trai, chứ con gái thì không có phần. Hơn nữa, bạn là con đẻ còn không có ý kiến thì chồng bạn sao lại phải hậm hực, bực tức? Chồng bạn đã để tính sĩ diện, tính tự ái điều khiển bản thân. Và anh ấy cần phải rút kinh nghiệm về điều này. Có điều bạn cũng có phần lỗi.

Đã là vợ chồng, 2 bạn nên cùng nhau thống nhất khi làm việc gì đó, nhất là khi chồng bạn đang mâu thuẫn với bố của bạn thì vợ chồng càng cần đồng thuận trong những chuyện liên quan đến bên ngoại. Tất nhiên chuyện về chịu tang bà nội của bạn thì chồng bạn không có quyền cấm cản. Nhưng bạn vẫn nên khéo léo, nhẹ nhàng phân tích để chồng hiểu và không phản đối việc làm của bạn. Còn chuyện về nhà ngoại chơi, bạn có thể lựa lúc chồng vui vẻ mà đi và cũng không nhất thiết phải về chơi thường xuyên. Khi không có chuyện gì quan trọng, nếu chồng không đồng ý để bạn về chơi thì bạn cũng không nhất thiết phải làm mối quan hệ vợ chồng thêm căng thẳng.

Tôi hiểu rằng bản thân bạn đang chông chênh đứng giữa sự lựa chọn giữa một bên là chồng một bên là gia đình. Lúc này, quyết định thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và tôi nghĩ bạn nên cân nhắc xem điều gì là hợp lý và đúng đắn nhất. Còn tôi và các thính giả cho rằng, vợ chồng bạn chưa đến mức phải ly hôn. 2 người đã có với nhau 2 mặt con thì không phải nói bỏ là có thể bỏ. Hơn nữa, bạn còn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng về kinh tế. Vậy thì sự ràng buộc giữa 2 người càng lớn hơn.

Nếu bạn lựa chọn việc giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bạn đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc hóa giải mâu thuẫn giữa bố đẻ và chồng. Để làm được việc đó, bạn cần thay đổi cách cư xử với chồng. Bạn nên khéo léo và nhẹ nhàng hơn, lựa lúc vợ chồng vui vẻ mà tỉ tê với anh ấy, để chồng bạn bỏ tính sĩ diện, tự ái. Bạn cũng có thể tác động tới chồng nhiều hơn để anh ấy có sự thay đổi trong cách đối xử với vợ con và gia đình vợ. Đồng thời tác động đến bố bạn, để ông chủ động tháo gỡ khúc mắc của con rể. Sự xáo trộn và rạn nứt là điều không ai muốn. Điều quan trọng là sự cố gắng và chủ động của chồng bạn đến đâu mà thôi. Nếu như bạn đã làm tất cả mọi chuyện mà chồng vẫn không thay đổi thái độ với bố bạn thì lúc đó, bạn thay đổi quyết định cũng chưa muộn.