Dành hết tình yêu và niềm tin cho chồng, đến cuối cùng nhận lại được sự phản bội. Mặc dù cả hai vợ chồng vẫn còn rất yêu nhau và người chồng đã tha thiết cầu xin một cơ hội để sửa sai, nhưng cô gái trẻ vẫn không thể nào đối mặt với nỗi đau này. Phải làm gì để có thể hàn gắn vết thương lòng? Thính giả và biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đã có đôi lời góp ý với cô gái:

Ai cũng mong muốn tìm được cho mình một bến bờ bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu không may có biến cố bất chợt xảy đến thì mỗi người cần tỉnh táo để đối diện với nó bạn ạ. Tôi hiểu bây giờ bạn đang cảm thấy tức giận, tủi nhục và phẫn uất khi nghĩ đến chuyện người chồng đầu ấp tay gối với mình đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Rất nhiều người khi biết chồng ngoại tình vì không kiềm chế được nỗi uất hận nên đã làm ầm lên: chửi mắng chồng thậm tệ, vạch áo cho người xem lưng, trả thù kiểu “ông ăn chả thì bà ăn nem”…hoặc nghĩ đến chuyện ly hôn; nhưng có nhiều người lại chọn cách tha thứ.

Tuy mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau trước vấn đề này, nhưng muốn đưa ra một quyết định sáng suốt thì cần có một “cái đầu đủ tỉnh táo”. Phải nhớ một điều: Nóng vội không giải quyết được điều gì. Sự tức giận chỉ khiến chúng ta mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định nhất thời. Và hậu quả của những quyết định thiếu sáng suốt ấy không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Có những điều xảy ra ngoài dự tính và sẽ khiến bản thân hối hận. Người bình tĩnh nhất sẽ đưa ra được những giải pháp thông minh, hiệu quả nhất. Theo như bạn kể thì chồng bạn cũng đã ăn năn hối lỗi và cả hai vẫn còn dành nhiều tình cảm cho nhau, nên đừng vì thế mà vội vàng chia tay. Đúng là tạm thời bạn sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng hãy để thời gian cho bạn câu trả lời chính xác bạn có còn muốn tiếp tục gìn giữ cuộc hôn nhân này hay không? Nếu bây giờ bạn không muốn gặp chồng mình để bình tâm suy nghĩ thì có thể về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Điều thứ hai tôi muốn nói với bạn rằng, trên thế giới này, không có việc gì lại tự nhiên xảy ra cả. Chồng bạn ra ngoài cặp bồ có thể vì bản tính anh ta đa tình, lăng nhăng, nhưng cũng có thể, lý do bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Dù ai có lỗi thì mối quan hệ của bạn hiện nay đã xuất hiện khe hở, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào, phá hoại hạnh phúc gia đình. Vì thế, hãy đánh giá một cách khách quan và công tâm để tìm ra nguyên nhân chính xác, từ đó xác định biện pháp phù hợp.

Mỗi người đều có cái tôi cá nhân cao, nhất là khi phải đối diện với sự phản bội, nhưng trước khi tự tay chấm dứt, hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu. Chẳng phải trước đây bạn và chồng bạn yêu nhau nhiều như vậy ư? Rồi trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Cùng nhau trải qua bao kỷ niệm, cùng nhau đi qua bao buồn vui, thăng trầm. Chẳng lẽ chỉ vì một vấp ngã nhất thời mà buông lơi tất cả? Sau cùng, điều tôi muốn nói vẫn là: Hãy cho chồng bạn một cơ hội. Bởi lẽ chắc hẳn lý do đàn ông ngoại tình nhưng không bỏ vợ là vì anh ấy còn yêu vợ rất nhiều. Chỉ là trong phút giây, anh ấy đắm chìm vào cuộc vui thôi. Còn trong lòng anh ấy bạn và con bạn mới là những người quan trọng nhất.

Cho chồng một cơ hội để sửa sai, cũng là cho bạn một cơ hội giữ chồng và cho con bạn thêm một cơ hội giữ bố. Để anh ấy cùng bạn san sẻ việc nhà, việc dạy dỗ con cái … Rồi thời gian sẽ giúp bạn xoa dịu vết thương lòng. Đi qua bão giông, chắc chắn con người ta sẽ biết trân trọng những gì mình có. Còn nếu cho chồng cơ hội mà anh ta không biết trân trọng thì khi đó sẽ chẳng còn gì lưu luyến nữa. Mạnh mẽ lên bạn nhé, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua.