"Hơn 1 năm qua, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã tìm thấy một bờ vai vững chãi để nương tựa. Vừa qua, khi xem điện thoại của anh, tôi đã phát hiện, anh ngủ với gái mại dâm và thường xuyên xem những trang web đen. Khi bị phát hiện, anh đã kể cho tôi tất cả sự việc và nói: Đó chỉ là chuyện qua đường, không có cảm xúc gì, thậm chí tên cô gái đó anh cũng không hỏi và không nhớ mặt". Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy thật ghê tởm chồng và muốn chia tay ngay lúc này." - Đó là tâm sự của cô gái trẻ phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đêm 19/02.

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Phụ nữ luôn được ví là phái yếu nên chẳng có mong muốn gì hơn lấy được một người chồng chuẩn mực, yêu vợ. Chính vì vậy, khi phát hiện ra bạn đời của mình có những hành động lệch lạc, trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục, tôi biết, bạn rất đau đớn, phẫn uất vì niềm tin, tình cảm của mình bị phản bội.

Đọc kỹ câu chuyện của bạn, tôi cảm nhận, chồng bạn chắc cũng rất yêu bạn, thế nhưng chỉ vì “một phút xao lòng” trước những lời rủ rê của bạn bè, nhất là lúc không có vợ ở bên nên anh ấy đã sa ngã. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng anh ấy cũng ân hận về hành động của mình và thấy có lỗi với vợ. Do đó, khi bạn phát hiện ra sự thật, anh ấy không vòng vo chối tội mà đã thật thà nhận lỗi, kể rõ ngọn ngành câu chuyện.

Việc anh ấy làm đúng là hành vi khó chấp nhận, nhưng tôi cho rằng hãy nghĩ “thoáng” hơn, có thể chấp nhận rằng con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những lúc phạm sai lầm, điều quan trọng, chúng ta sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào mà thôi, nên không phải cứ phạm sai lầm là khai tử một mối quan hệ. Chính vì vậy, tôi nghĩ, trước tình cảnh này, bạn cần bình tĩnh, tỉnh táo hơn bao giờ hết để tìm cách giải quyết cho hợp tình, hợp lý. Tôi biết việc bị phản bội là vết thương khó lành nhất nên không thể ngày một, ngày hai mà có thể liền sẹo do đó nếu có thể, bạn đến một nơi nào đó để tĩnh tâm hay gặp gỡ bạn bè để nói những câu chuyện phiếm, có lẽ cũng là cách để cân bằng tâm lý, xoa dịu nỗi đau trong lòng. Khi bạn thấy tinh thần tốt hơn, hãy bình tĩnh ngồi nói chuyện với chồng một cách rõ ràng và thẳng thắn về việc này, hãy nói về nỗi đau bạn phải chịu đựng, nhưng cũng nên nói về tương lai của gia đình, trách nhiệm của anh ấy với bạn, những gì bạn trông đợi ở anh ấy và cũng nói rõ, đây là lần đầu và cũng là lần cuối của sự tha thứ này. Tôi tin rằng một người chồng yêu vợ và có ý thức, trách nhiệm sẽ biết phải làm gì để bảo vệ mình và hạnh phúc gia đình, chiến thắng được sự cám dỗ từ những người xung quanh và tà dâm của bản thân.

Bạn cũng nên nhớ, khi đã chấp nhận bỏ qua để nối lại tình cảm, hãy gạt bỏ hoàn toàn lỗi lầm của anh ấy ra khỏi đầu, bạn nhé. Vì nếu bạn vẫn vấn vương, tưởng tượng ra những hình ảnh nhơ nhớp của chồng sẽ dẫn đến tình trạng khinh bỉ, coi thường chồng, lâu dần nó sẽ tích tụ lại, chỉ cần một lý do không đâu cũng làm bạn muốn bùng nổ. Cuộc sống gia đình như vậy sẽ rất mệt mỏi, chẳng khác gì địa ngục, hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt. Nếu những đứa con ra đời phải sống trong gia đình như vậy, chúng sẽ rất ảnh hưởng về tâm lý.

Hãy có những quyết định sáng suốt, đừng vì bồng bột làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này, bạn nhé.