Trên trang fanpage của chương trình, cô gái ấy đã kể lại câu chuyện của mình như thế này: Sau kết hôn, chồng cô từ một người vui vẻ, quan tâm, dịu dàng với cô, thì nay, bất cứ điều gì cô ấy làm, người chồng cũng đều tỏ ra bực dọc, khó chịu gắt gỏng. Thậm chí, không ít lần còn chửi bới, đuổi cô ấy về nhà ngoại. Mới đây, người chồng còn sẵn sàng khóa trái cửa không cho cô ấy vào phòng, chỉ vì cô ấy từ nhà ngoại trở về muộn. Như một giọt nước tràn ly, bao tủi thân, thất vọng, cô ấy đã nghĩ đến việc giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này.

Sau khi câu chuyện được phát sóng, các thính giả gần xa cũng có những quan điểm, ý kiến khác nhau phân tích, góp ý cho nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới nhân vật:

Đọc những dòng chia sẻ của bạn, tôi hiểu rằng, bạn đã phải chịu nhiều ấm ức, nhiều tủi hờn mà người chồng đã đối xử với bạn. Tôi cho rằng, dù khó nhưng bạn cũng nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm hiểu tâm tư của anh ấy xem việc anh ấy đối xử với bạn như vậy là do đâu. Nếu do chuyện bạn chậm mang bầu thì bạn có thể đưa chồng cùng tới gặp bác sỹ tư vấn, giải thích để anh ấy hiểu rằng, chỉ cần hai người nỗ lực, tích cực điều trị thì chuyện con cái sớm muộn cũng sẽ có được. Hai bạn còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội, nên không phải quá lo lắng. Nhưng nếu nó xuất phát từ một nguyên nhân nào đó thì bạn cũng cần tìm hiểu ngọn ngành để có phương án giải quyết, tháo gỡ.

Biết đâu, do anh ấy đang gặp khó khăn về kinh tế vì như bạn có chia sẻ anh ấy chuyển về gần để làm, ít việc hơn, thu nhập cũng có phần ảnh hưởng. Hay xuất phát từ việc bạn không khéo léo chuyện bếp núc trong khi anh ấy khá giỏi chuyện này thì bạn cũng có thể nhẹ nhàng, khéo léo rủ chồng cùng vào bếp để học hỏi thêm từ anh ấy.

Vấn đề của vợ chồng bạn dường như xuất phát từ việc hai người không có sự trao đổi, trò chuyện thường xuyên để hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ rằng, anh ấy là người cởi mở, đối ngoại tốt, giao thiệp giỏi thì chắc chắn anh ấy cũng có nhu cầu chia sẻ tâm tư. Nhưng có thể bạn chưa khiến anh ấy tin tưởng để có thể trút bầu tâm sự.

Thêm nữa, hai vợ chồng bạn kết hôn quá vội vàng, chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về tính cách, con người, sở thích của nhau. Chính vì vậy, sự thất vọng về hôn nhân lại càng nhân lên gấp bội. Không hẳn anh ấy thay đổi, mà đây chính là con người của anh ấy, chẳng qua lúc trước bạn chưa có cơ hội để nhìn nhận ra mà thôi. Bạn biết không, có nhiều cặp yêu nhau 5 – 7 năm mới tiến tới hôn nhân mà họ cũng phải mất cả năm để điều chỉnh, để hòa hợp với một nửa của mình. Nên với hai bạn, điều cần nhất hiện tại chính là thời gian để dung hòa lẫn nhau.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ, đồng tình với hành động của chồng bạn. Tôi rất bất bình khi chồng bạn xúc phạm, chửi mắng thậm chí là đuổi bạn đi. Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng của anh ấy dành cho bạn. Hai bạn mới cưới, anh ấy đã đối xử với bạn như vậy, thì sau này hôn nhân chắc chắn còn trải qua nhiều sóng gió, chông gai nữa, anh ấy sẽ ứng xử với bạn thế nào.

Tôi luôn cho rằng, cuộc sống hôn nhân muốn bền chặt bên cạnh sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc thì còn cần cả sự tôn trọng nữa. Thiếu đi sự tôn trọng sẽ dẫn tới những hành động và lời nói thô lỗ, xúc phạm đối phương. Dần dà là sự coi thường, khinh miệt. Chắc bạn cũng hiểu, vợ chồng mà sống với nhau như vậy thì đâu thể bền chặt được.

Bạn ạ, đời sống vợ chồng luôn có xu hướng bị bào mòn theo thời gian, nếu như bạn không biết cách điều chỉnh. Một trong những điều cần thiết, đó là cách cư xử sao cho tình cảm vợ chồng lúc nào cũng “tương kính như tân”. Nghĩa là vợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách, coi nhau là khách để có thái độ, lời nói chừng mực trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chính vì vậy, tôi mong rằng, bạn hãy làm rõ với chồng về điều này, không thể cứ mãi nhẫn nhịn, im lặng để chồng thường xuyên xúc phạm mình như vậy. Hãy yêu cầu anh ấy chấm dứt và thay đổi. Còn nếu anh ấy không chịu thay đổi thì dừng lại cũng là điều tốt cho bạn. Bởi đó là cách bạn yêu thương và bảo vệ chính mình trước nguy cơ bạo lực gia đình có thể xảy ra nặng nề hơn nữa.