Đêm thứ tư (02/12), chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của cô gái trẻ băn khoăn, chán nản vì phải gánh vác mọi công việc từ nhỏ đến lớn của nhà chồng, khiến cuộc sống gia đình riêng của cô rơi vào bí bách, ước mơ "an cư, lạc nghiệp" có thể tan thành mây khói. Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Bạn ạ, bất kể người phụ nữ nào cũng vậy, khi bước chân đi lấy chồng, ai cũng muốn được hết lòng với gia đình chồng và ngược lại. Chắc bạn cũng đã từng nghe ai đó nói về việc lấy chồng là nên xét xem cả cách sống của nhà chồng ra làm sao để về đó sống không bỡ ngỡ và quá sốc. Điều đó cũng không sai, nhưng ở góc độ nào đó, tôi lại cho rằng, phụ nữ có quyền chọn chồng chứ chẳng ai chọn được bố mẹ chồng. Đúng là ai tốt số sẽ rơi vào gia đình biết yêu thương, trân quý con dâu, cô gái đó sẽ rất sung sướng khi không phải gánh nhiều trách nhiệm với gia đình chồng, nhưng nếu trong hoàn cảnh như bạn, tôi cho rằng đó chưa hẳn là bi đát.

Chắc rằng bố mẹ chồng phải tự hào về chồng bạn nhiều lắm vì ông bà chỉ là người quăng chài, kiếm sống ở ngoài sông, chắc cũng không được ăn học tử tế nhưng đã sinh ra một người con trai khỏe mạnh, thông minh và đã nuôi con học hành đàng hoàng, không thua kém gì và có thể tự lập ngoài xã hội. Dù trong thư bạn không nói nhưng tôi đoán rằng, khi chưa lập gia đình, anh ấy cũng là người có trách nhiệm với gia đình, giúp đỡ về kinh tế cho bố mẹ mình bớt vất vả. Ai ở hoàn cảnh này hẳn cũng “nở mặt, nở mày” với hàng xóm láng giềng. Chính vì thế khi anh ấy lập gia đình, ông bà sẽ coi người con đó đã trưởng thành hoàn toàn và có thể thay mình gánh vác được mọi chuyện, từ chuyện giỗ tết ở quê của ông bà hay chuyện mua sắm, sửa chữa vật dụng trong gia đình.

Bạn cũng cảm thấy an lòng, hạnh phúc khi được sống với người chồng đầy trách nhiệm, chả thế mà bạn luôn coi anh ấy là người bạn, người thầy đó sao. Tôi cho rằng bạn vẫn còn may mắn vì có người chồng tốt tính, được gia đình chồng cũng vẫn yêu quý nên bây giờ, bạn hãy gạt đi những ý nghĩ không tốt, tiêu cực. Thay vì khó chịu với vô vàn trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai, bạn hãy chấp nhận những ưu và cả nhược điểm của họ, nhưng không phải toàn bộ những yêu cầu mà họ đặt ra hiện nay bởi cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi gia đình nhỏ của bạn chưa tròn đầy thì không thể làm tròn bất cứ việc gì, vì sẽ gây áp lực rất nhiều cho vợ chồng bạn, từ đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng hạnh phúc của 2 bạn. Biết rằng làm con sẽ phải báo hiếu cha mẹ, sinh con ra, nuôi con lớn để về già nhờ cậy như câu "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng cũng chỉ nên ở mức độ cho phép, chứ không thể liên tục hàng tháng đi vay mượn chỉ để đáp ứng những lễ nghĩa, quà cáp…. Không có cách nào khác, bạn hãy nhẹ nhàng thủ thỉ tâm sự với chồng về suy nghĩ của mình với những việc đè nặng tâm tư bấy lâu của nàng dâu trẻ, đã là vợ chồng “má ấp vai kề” rất cần sự chia sẻ, trao đổi để đối phương có sự thấu hiểu. Cũng nên đặt ngược lại vấn đề, hỏi anh ấy xem nếu phía bố mẹ vợ cũng yêu cầu tương tự thì cuộc sống vợ chồng bạn sẽ ra sao? Rồi cả những ước mơ về chốn “an cư, lạc nghiệp” của cả 2 trước khi về chung nhà bao giờ sẽ thành hiện thức trước tình cảnh hiện nay?, nhờ chồng lựa lời kể cho bố mẹ nghe về chuyện thu nhập của 2 vợ chồng, về những khó khăn mà các bạn đang gánh chịu, vì anh ấy nói chuyện với bố mẹ mình cũng sẽ dễ dàng hơn bạn. Khi ấy tôi nghĩ, ông bà sẽ hiểu chuyện và vun vén cho vợ chồng bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.