Nhân vật đã gửi nỗi niềm của mình về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi như thế này:

Trước đây, em có một người bạn gái rất thân, chúng em học với nhau từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Đến tuổi biết yêu, 2 đứa đều vất vả về tình cảm. So với bạn thì em có phần ưa nhìn hơn nên được khá nhiều chàng trai tán tỉnh, em yêu nhiều nhưng hình như chẳng ai thật lòng với mình cả. Khi gặp được người thật lòng với mình thì gia cảnh khá phức tạp: anh ấy có người bố nát rượu, mẹ anh ấy 1 mình bươn chải làm ăn lo cho cả nhà, chị gái anh ấy thì cũng đua đòi bạn bè, còn anh ấy được mẹ chiều chuộng đáp ứng hết mọi nhu cầu nên có phần ỷ lại, lười biếng. Bỏ qua điều đó, chúng em yêu nhau thắm thiết. Khi ấy, bạn em khuyên em phải nghĩ cho cuộc sống sau này chứ không thể gửi gắm thân phận mình vào một gia đình như thế. Em cũng để ngoài tai và vẫn tiếp tục cuộc tình của mình. Thế rồi chẳng hiểu sao em và người yêu em tự nhiên lại hay giận dỗi, đôi khi chẳng có lý do gì. Em chỉ biết lao đầu vào làm cho quên hết mà thôi. Ngày nào em cũng làm việc từ 12 đến 14 tiếng, trong khi người yêu em đã không đi làm thêm mà lại còn hay kêu ca cằn nhằn rằng em không dành thời gian cho anh ấy. Càng ngày em càng chán nản, ở nhà, bố em đã nát rượu rồi, giờ thêm cả người yêu và bố anh ấy cũng nát rượu nốt, nhiều cái chán nản cộng vào, em đã buông xuôi tất cả chỉ lao đầu vào làm thôi.

Chuyện tình của em thì buồn như vậy, trong khi mối tình đầu của bạn em thì lại vô cùng suôn sẻ, cô ấy gặp được 1 người con trai thuộc hạng gia đình giàu có. Hai người họ cũng yêu nhau lắm nhưng gia đình nhà người yêu phản đối tình yêu của bạn em. Mặc dù vậy, họ vẫn nhất quyết đến với nhau, dấu giếm tình cảm cho đến lúc bạn em có bầu thì mãi rồi gia đình người ta cũng chấp nhận. Bạn em chia sẻ với em mọi điều, nhưng khi cô ấy chuẩn bị đám cưới thì có sự hiểu lầm xảy ra giữa 2 đứa. Rất nhiều người biết chuyện cô ấy có bẩu trước khi cưới, vậy là cô ấy cho rằng em đi nói xấu, buôn chuyện cô ấy có bầu với người ngoài. Cô ấy bảo em ác bụng như vậy thì sẽ không gặp điều gì tốt đẹp cả. Em đã cố gắng thanh minh, nhưng cô ấy không nghe và rồi chúng em dần xa nhau. Đám cưới của cô ấy diễn ra thì tình bạn giữa chúng em cũng chấm dứt. Việc này khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Rồi em cũng chia tay người yêu và không lâu sau em gặp chồng em bây giờ. Tuy chưa hiểu biết gì nhiều về người con trai ấy, thời gian tìm hiểu cũng chưa dài nhưng khi anh ấy bảo cưới là em đồng ý luôn mặc cho người ta bàn tán. Từ lúc 2 vợ chồng em gặp nhau tới lúc cưới xong là 4 tháng, rồi em có bầu ngay. Cả hai chúng em đều có những nỗi buồn trong chuyện tình cảm trước đó nhưng từ khi cưới nhau, vợ chồng em rất yêu thương nhau. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng em và sẽ không còn gì là khó khăn nữa. Nhưng, thật buồn lúc em sinh con thì cháu đã bị ngạt dẫn đến bại não, giờ đã 3 tuổi rưỡi rồi, nhưng cháu vẫn chưa biết đi, vẫn cứ nằm ngửa, vẫn chưa nói được, tay thì không cầm nắm được gì. Hai mẹ con phải từ quê nên Hà nội thuê nhà trọ để chữa bệnh cho con, nhưng 6 tháng rồi cháu mới ngồi được nhưng vẫn chưa cứng lắm. 2 mẹ con ở 1 phòng trọ đi đâu cũng phải cho con đi cùng đi rửa bát hay đánh răng thì vẫn phải 1 tay bế con, 1 tay xách ghế cho con ngồi bên cạnh đi tắm hay bất kì làm gì cũng phải có con bên cạnh. Con thì như vậy còn bản thân em thì trí nhớ và cách xử lí mọi chuyện cũng đều giảm dần, đôi lúc em nghĩ mình chết sẽ đỡ mệt mỏi hơn nhưng em không thể làm vậy bởi em vẫn còn bố mẹ, còn chồng và nhất là con cần em bên cạnh .

Em đã cố gắng sống và bây giờ em cũng có chút hi vọng vì con em cũng có sự cố gắng hơn trước, cho dù chỉ là ít ỏi thôi nhưng cũng đủ để gia đình em vui lên mỗi ngày. Nhưng sâu thẳm trong tim, em vẫn hận người bạn thân. Tuy không còn quan hệ với nhau nữa những em vẫn theo dõi và biết cuộc sống của cô ấy khá là hạnh phúc và may mắn. Mặc dù đã bước sang năm thứ 5 nhưng hận thù càng ngày càng sau đậm hơn phải chăng cuộc sống bây giờ em thua kém bạn quá lên em ghen tị. Vợ chồng người ta thì cố gắng làm giàu, con người ta thì mạnh khỏe chăm ngoan còn vợ chồng em nai lưng ra làm trả nợ, kiếm tiền chữa bệnh cho con nhưng vẫn không đủ. Và em lại trách bản thân sao lại bỏ người yêu cũ để lấy người chồng hiện tại khiến bây giờ ông trời dồn em và cả chồng con em vào bước đường cùng như ngày hôm nay (?)

Biên tập viên chương trình tâm sự với nhân vật:

Cuộc sống của chúng ta trên trái đất này vốn rất đa dạng, muôn màu và luôn có sự khác biệt. Bạn thấy đấy, mỗi chúng ta đều có hình dáng, tâm sinh lý, hoàn cảnh, điều kiện sống hoàn toàn khác nhau.

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, tại sao cùng là con người nhưng có người vô cùng xinh đẹp, dáng người thanh tú, nước da trắng ngần, còn người kia lại sở hữu làn da đen nhẻm, khuôn mặt bình thường? Hay có người liên tục gặp vận đỏ hoặc bỗng nhiên trúng số độc đắc rồi trở nên giàu có, còn người khác liên tục làm ăn thua lỗ phải vất vả mưu sinh từng bữa qua ngày (?). Phải chăng đó là số phận may rủi ở mỗi người? Nếu bạn gặp may, bạn làm gì cũng thuận nhưng khi "vận đen" ghé tới thì việc gì cũng rối và không thành.

Rất nhiều học thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải cho số phận, thiên mệnh của mỗi con người. Tuy nhiên, chưa một học thuyết nào có thể giải thích tường tận về số phận. Người ta chỉ thống nhất chung với nhau rằng: mỗi người đều có phúc, có phận riêng, không ai giống ai cả. Với trường hợp của bạn, tôi thấy, bạn cũng gặp may đấy chứ. Cái may đầu tiên là chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ, người bạn mà bạn cho là rất thân, rất hiểu nhau đã rời xa bạn, mà không cho bạn cơ hội để giải thích, như vậy không có nghĩa là bạn thân bạn ạ. Cái may thứ hai là bạn đã dứt bỏ người yêu cũ, một người không chăm chỉ, chí thú làm ăn thêm vào đó lại còn không ít tính xấu như bê tha, nát rượu. Yêu một người như thế, bạn sẽ chẳng nhìn thấy tương lai. Cái may thứ ba là bạn đã gặp được người chồng hiện tại của bạn bây giờ. Mặc dù thời gian tìm hiểu nhau không dài, nhưng các bạn đã gắn kết thành một gia đình và theo như bạn cho biết: Vợ chồng bạn rất yêu nhau. Chồng bạn, tuy không bằng người ta nhưng đang rất chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Đây là điểm mấu chốt để vượt qua mọi khó khăn. Người ta vẫn nói: thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn – bạn đã có điều này, tôi tin những sóng gió trong cuộc đời các bạn sẽ vượt qua. Trời không phụ lòng người, con bạn đã có những tiến triển ban đầu khi điều trị bệnh, hy vọng dần dần rồi cháu sẽ khá hơn và sẽ khỏi bệnh thôi.

Ganh ghét, ghen tỵ là những tính xấu luôn có trong mỗi con người bạn ạ. Có điều, mỗi người sẽ có một cách chế ngự và cân bằng nó như thế nào mà thôi. Nguyên nhân của thói ghen tị là do người ta không bằng lòng với những gì mình có, thấy thích những điều mà người khác có. Thói ghen tị đẩy người ta tới sự đố kỵ và dần dần giết chết bản chất tốt đẹp có trong mình. Khi ghen tị với người khác, bản thân người ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì vì trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bực bội, khó chịu. Bạn đang vướng vào điều này đấy. Suốt 5 năm trời bạn mang mối hận người bạn thân trong lòng vì cô ấy may mắn hơn bạn thì bạn là người đau khổ trước tiên. Như vậy liệu có đáng không, có nên hay không? Suy nghĩ thoáng 1 chút, bạn sẽ thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thư thái, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng trông xuống thì có nhiều người ước ao được như bạn đấy. Bạn có người chồng đang đồng cam cộng khổ với bạn hàng ngày, là điểm tựa cho mẹ con bạn. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc./.

Mời các bạn nghe toàn bộ câu chuyện của nhân vật và chia sẻ của chương trình dưới đây: