Viết thư về chương trình, người đàn ông ấy đã bày tỏ nỗi lòng của mình như thế này:

Những ngày tháng gần đây, tôi luôn trong tâm trạng, lo âu, chán nản. Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, tôi cũng quyết định viết lên những dòng thư này, mong có được lời khuyên và sự giúp đỡ của chương trình cùng thính giả cả nước.

Cách đây 4 năm là một năm tang thương mất mát, vợ chồng tôi vừa đau đớn vì không thể giữ được giọt máu thứ hai của mình, vừa đau đớn vì mẹ tôi ra đi trong căn bệnh hiểm nghèo. Bố mẹ tôi đều đã mất không còn ai để nương tựa, đỡ đần con cái, vậy nên, vợ tôi phải ở nhà trông con nhỏ. Còn tôi khi đó chưa có công việc ổn định, sức khỏe lại không tốt, nên một mình tôi rất khó khăn, vất vả gồng gánh cuộc sống gia đình cùng với khoản nợ 250 triệu vay mượn anh em bạn bè để sửa sang lại ngôi nhà đang ở đã xuống cấp trầm trọng và có thể bị sập bất cứ lúc nào. Với tôi, đây là một số nợ quá lớn mà chẳng biết khi nào mới có thể trả hết.

Đầu năm 2021, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng tôi quyết định vào Nam đi làm công ty cùng với anh em bên vợ. Nhưng số phận dường như cứ luôn khắt khe với tôi, vợ chồng tôi đi làm chưa được bao lâu thì dịch Covid – 19 bùng phát. Những ngày tháng sống trong vùng dịch, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Gần cuối năm, vợ chồng tôi lại quay về quê hương.

Năm 2022, cũng vì thương hoàn cảnh gia đình tôi, chị gái tôi dù cũng khó khăn, nhưng cũng cố đỡ đần con cái để vợ chồng tôi ra Hà Nội đi làm, nhờ đó, gia đình tôi cũng có chút để trả bớt nợ.

Bước vào năm 2023, một năm suy thoái kinh tế, vợ chồng tôi lại luôn trong tình trạng thất nghiệp, may mắn được thuê đi làm thì cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu, chứ cũng không có để trả nợ.

Nghĩ về cuộc đời, nhiều lúc tôi cảm thấy mình như là sao thái bạch, đi đâu thì gặp vận xui ở đó, làm gì thì thất thế cái đó, cuộc đời chẳng bao giờ gặp niềm vui, mà luôn tràn ngập trong nước mắt. Thực sự tôi rất chán nản, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cũng vì gia đình, vì đứa con nhỏ mà tôi đành phải gắng gượng.

Chán nản, lại càng thêm chán nản, khi gần đây vợ tôi báo thêm 1 khoản nợ, lên tới hơn 100 triệu. Nghe tin, tôi không thể nói thành lời và không thể tin đó là sự thật. Vợ tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà có thể mất được.

Hỏi ra thì mới biết là vợ tôi đã bị lừa làm nhiệm vụ trên Telegram. Không thể tin nổi, chỉ trong vòng 2 ngày, bằng những lời nói dối, vợ tôi vay tiền anh em, bạn bè và kể cả vay lãi để lao vào thực hiện những gì người ta yêu cầu. Chỉ khi không thể vay được ai nữa, vợ tôi mới công khai cho tôi biết.

Cũng từ đó trong lòng tôi cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, mất hết niềm tin vào vợ. Tôi không trách, không mắng vì tâm lý vợ đang không được ổn định, nếu bị kích động thêm thì cô ấy có thể làm chuyện dại dột, nên dù trong lòng tôi rất bực tức nhưng tôi vẫn động viên vợ. Hơn nữa, tôi cũng biết không phải do vợ tôi chơi bời mà do vợ tôi ngu dại nên mới bị lừa như vậy.

Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống đầy nước mắt này nữa. Bốn năm trôi qua, từ số nợ 250 triệu giờ đã lên 320 triệu, trong đó cả có số nợ phải trả lãi hàng tháng khó lòng mà khất được. Tôi biết làm gì để có thể trả nợ đây?

Cuộc sống liên tiếp gánh chịu những áp lực khiến tình cảm vợ chồng tôi cũng rạn nứt theo từng ngày từng tháng. Tôi thực sự như ở trong vùng lầy, rất bế tắc, rất bất lực, không biết phải làm sao để tìm được lối thoát?

Các bạn có thể chia sẻ với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: