Với tâm trạng nặng nề, u uất, người phụ nữ trẻ đang phải chịu cú sốc lớn khi chồng ngoại tình, đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Vợ chồng em yêu nhau được 5 năm thì kết hôn. Em từng tự hào rằng dù đàn ông cả thế giới ngoại tình nhưng chồng em thì sẽ vẫn một lòng thủy chung. Mặc dù đi làm xa nhà, hai, ba ngày mới về nhà nhưng ngày nào anh ấy cũng quan tâm gọi điện hỏi han vợ con. Nhưng cuộc đời không như mơ, trước Tết vừa rồi thì sét đã đánh ngang tai, em phát hiện ra chồng mình đã lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Trước cô ấy làm cùng công ty của chồng em, giờ đã chuyển sang công ty khác, nhưng cả hai vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Em đã suy sụp vô cùng, chỉ biết ngồi ôm đứa con bé bỏng mới mấy tháng tuổi và khóc, cảm giác uất hận, xen lẫn tủi nhục.

Em truy hỏi đến cùng thì anh ấy cũng thú nhận rằng: Trong khoảng thời gian em mang thai và ở cữ sinh con thì họ có lén lút quan hệ với nhau. Hôm trước em đã đọc được toàn bộ tin nhắn của chồng em với người phụ nữ đó, tất cả đều là những tin nhắn chát sex, tục tĩu, rồi còn gọi video để nhìn ngắm nhau. Anh ấy nói rằng mấy tháng nay hai người họ không còn qua lại với nhau nữa. Nhưng tất cả những lời nói đó chỉ là ngụy biện vì tin nhắn họ gửi cho nhau vẫn còn lưu lại thời gian.

Từ trước đến giờ anh luôn là người yêu thương vợ con, ngày nghỉ đều tranh thủ về quê chăm lo gia đình, bất cứ ngày lễ nào chồng em cũng không quên mua quà cho vợ, cũng chưa một lần hai vợ chồng to tiếng với nhau. Khi em biết chuyện anh ấy đã quỳ lạy, khóc lóc và van xin em tha thứ, nói rằng đó chỉ là lầm lỗi và tính qua đường để thỏa mãn dục vọng khi đi làm công trình xa vợ. Nhưng cú sốc này đối với em quá lớn vì từ trước đến giờ em đã đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng. Đợt Tết vừa rồi ở nhà nửa tháng, anh ấy đều giành hết việc nhà để làm, rồi bế con cho em nghỉ ngơi, nhưng em nhất quyết không cho, thật sự em chỉ muốn ôm con đi thật xa để không phải đối diện với chồng. Em cũng nói với chồng em rằng ra Tết sẽ ly hôn vì em không biết phải đối diện với chuyện này thế nào thì anh ấy khóc lóc van xin, cả hai vợ chồng đều khóc trong bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Em chưa bao giờ tưởng tượng lại có ngày này và lại đến sớm như vậy, chỉ sau một năm kết hôn. Tình yêu bao người ngưỡng mộ...giờ cũng chỉ là hư vô và phù phiếm.

Em lập một nick giả của chồng em và nhắn tin lại cho cô gái kia qua FB thì cô ấy nhắn lại rằng cô ấy thật lòng yêu anh và cũng đã ly dị chồng, tạm thời chỉ cần hai người nhắn tin qua lại với nhau để cô ấy cảm thấy được an ủi chứ không cần có bất cứ quan hệ gì nữa. Nhưng khi em nói em là vợ thì cô ta quay ra thách thức và nói sẽ giành lấy anh ấy. Chồng em cũng nói đợt này sẽ chuyển về quê làm cho gần vợ con, và tránh xa những cạm dỗ đó, nhưng em không biết nên làm như thế nào? Miệng nói muốn li hôn nhưng quả thật trong lòng lại không muốn vậy vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều và thương con quá nhỏ. Nhưng nếu tha thứ thì em phải làm gì để có thể tiếp tục chung sống cùng anh, khi mỗi lần nhắm mắt lại em liền tưởng tượng ra cảnh tượng hai người đang chăn gối với nhau, rồi hàng trăm câu hỏi như họ quan hệ với nhau bao nhiêu lần rồi? Ở bên cô gái kia anh ấy có tình cảm như ở bên em hay không? Em không thể bỏ qua được chuyện này và cũng không dễ dàng gì để quên đi. Em không biết nên làm như thế nào nữa, cố gắng cho nhau cơ hội hay là buông bỏ?

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)