Trong tuần, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 nhận được thư của chị Lê Thị Hạ ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tâm sự:

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình. Cuộc sống gia đình không lấy gì là dư giả nhưng thật êm đềm và hạnh phúc. Ngoài 20, tôi đã lấy chồng, là một anh bộ đội trở về từ biên giới phía Bắc. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con trai, nhưng buồn thay, cả 2 đứa đều không được tinh khôn như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Đến tuổi đi học lớp 1, nhưng mãi chúng nó mới nhận biết được mặt chữ, học 2 - 3 năm rồi phải chiếu cố lắm mới được lên lớp 2. Chật vật mãi, mới qua được tiểu học, rồi tôi đành cho các cháu ở nhà. Chúng nó thì đều rất khỏe mạnh, chịu khó làm việc chân tay, nhưng đến giờ cũng chả lấy được vợ dù đều đã gần 30 tuổi. Giục chúng nó đi tìm hiểu, chúng nó chả động đậy. Tôi cũng tìm cách mai mối cho đám này, đám nọ nhưng chúng chỉ cười trừ, ngày thì đi làm, tối 8-9h là lên giường đi ngủ. Gia đình hai bên nội ngoại thì chẳng có ai như chúng nó cả. Liệu có phải con tôi bị nhiễm chất độc hóa học do bố các cháu có thời gian tham gia quân ngũ hay không?

Sau khi đọc thư, biên tập viên chương trình có đôi lời nhắn nhủ tới chị Lê Thị Hạ:

Trước hết, tôi muốn nói để chị hiểu rằng: không phải ai đi bộ đội cũng bị nhiễm chất độc hóa học. Chỉ những người đi vào thời điểm từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 tại vùng quân đội Mỹ có rải chất độc hóa học thì mới có khả năng bị phơi nhiễm hóa chất và bị mắc bệnh. Anh nhà chị đi bộ đội ở biên giới phía Bắc nghĩa là sau thời điểm đó, thì khó có thể bị nhiễm chất độc hóa học được. Một đứa trẻ không tinh khôn như những trẻ con khác, có rất nhiều nguyên nhân. Tôi không biết, khi các con còn bé, anh chị có cho các cháu đi khám hay không? Giờ đã lớn như vậy rồi thì cũng thật khó xác định nguyên nhân do đâu. Tuy nhiên, như các cụ ta vẫn nói: “nồi nào úp vung nấy”, ai rồi cũng sẽ có đôi có cặp. Song, việc lấy vợ, lấy chồng cũng còn phụ thuộc vào chữ duyên nữa. Chị nên chia sẻ, động viên để 2 cậu con trai hiểu rằng: trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, phải mở lòng thì mới thành đôi, thành cặp được. Các con chị cứ chăm chỉ, hiền lành, chịu khó làm ăn, một lúc nào đó, tình yêu sẽ đến với các bạn ấy thôi chị ạ.