Gửi thư về chương trình, nữ thính giả bày tỏ:

Do khéo giao tiếp, cách đây 2 năm, chồng tôi được lãnh đạo công ty giao mảng phụ trách đối ngoại, thường xuyên phải tiếp khách. Dạo này công ty bận việc, anh phải tiếp khách nhiều hơn nên về nhà muộn, có những ngày 2-3 giờ sáng mới về, thậm chí là qua đêm. Từ trước tới nay, chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi vẫn bình thường, thế nhưng kể từ khi công việc bận rộn, anh ít quan tâm đến tôi hơn. Tôi phát hiện anh rất hay vào mạng xã hội, nói chuyện, nhắn tin gì đó rồi xóa luôn, lại có lúc nhận được điện thoại, anh ra ngoài đóng cửa và nói chuyện thì thầm. Tôi đã biết được, hóa ra anh hay hẹn hò với gái làng chơi qua đoạn tin nhắn điện thoại. Thẳng thắn trao đổi với chồng, ban đầu anh chối bay chối biến nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh mới chịu thú nhận, anh đã thề thốt, ngọt nhạt xin lỗi. Nghĩ chồng thành khẩn nên tôi cũng quyết định bỏ qua, thế nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Cách đây vài ngày, bạn tôi đã bắt gặp anh đến một khách sạn và đã gọi điện cho tôi, ngay lập tức tôi đến tận nơi và bắt anh tại trận. Về nhà, tôi đã soạn đơn ly hôn, anh lại xin lỗi và hứa sẽ không có lần thứ 3. Tôi không muốn sống với một người thích lang chạ, có thể mang bệnh tật về cho mình bất cứ lúc nào nhưng lại không muốn con tôi sống thiếu hơi ấm của bố, vì chúng rất yêu bố và trong sâu thẳm, tôi vẫn còn yêu chồng. Tôi phải làm gì đây?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, nhiều thính giả cũng đã gọi điện về chương trình chia sẻ với nhân vật. BTV cũng có vài lời như thế này:

Là phụ nữ, ai cũng muốn được chồng chung thủy, yêu thương, chiều chuộng và khó chấp nhận một người chồng thích lang chạ. Với những gì đã xảy ra, tôi biết bạn đang mất lòng tin với người bạn đời, tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ. Để có lời khuyên cụ thể, hãy phân tích mọi khía cạnh trước đã, bạn ạ.

Bạn có nói, chồng bạn đã phạm sai lầm 1 lần rồi, dù bạn đã tha thứ nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, anh ta lại tái phạm, có thể phần nào thấy rằng, chồng bạn đã coi nhẹ trách nhiệm thủy chung, tôn trọng vợ. Thực tế, quan niệm của mỗi người về việc này có sự khác nhau. Không ít ông chồng cho rằng, việc quan hệ với gái làng chơi chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng với phụ nữ thì đó là sự phản bội vợ một cách hèn nhát.

Đúng là có những gia đình khi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng, vợ hay nín nhịn chỉ vì con, vì gia đình nên đã "ngậm đắng nuốt cay" mà tha thứ một cách dễ dàng. Điều này khiến người đàn ông không nhận ra những hành vi của mình đã làm người bạn đời tổn thương thế nào, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ vợ chồng ra sao. Có người cho rằng, đàn ông là phái mạnh, họ có quyền đi chinh phục phái yếu. Hoặc việc “bóc bánh” không phải là ngoại tình mà chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý vì vẫn yêu vợ, thương con, thế nên họ lại dễ dàng tái phạm. Tôi nghĩ, chồng bạn cũng có tư tưởng này nên dù bạn đã tha thứ, anh ta vẫn lặp lại.

Như nhiều ý kiến cho rằng, cần phải ly thân chồng một thời gian xem có cải thiện tình hình không, sau đó mới nối lại quan hệ hoặc ly dị, tôi nghĩ điều này không nên vì việc “cách ly” chồng có thể là một biện pháp để xoa dịu những cảm xúc trong bạn nhưng với tính cách của chồng bạn sẽ càng tạo cơ hội để anh ấy thoải mái hẹn hò với gái làng chơi hơn. Điều cần thiết hơn cả, bạn cần chuẩn bị tinh thần để vợ chồng có thể bắt đầu nói chuyện với nhau một cách rõ ràng và thẳng thắn về việc này, hãy nói về nỗi đau bạn phải chịu đựng, nhưng cũng nên nói về tương lai của gia đình bạn, trách nhiệm của anh ấy với vợ, với con, những gì bạn trông đợi ở anh ấy. Cùng với đó là những biện pháp vừa mềm mỏng, vừa quyết liệt để tác động mạnh đến nhận thức của anh ấy. Bạn hãy cứ thể hiện cảm xúc của mình, bày tỏ quan điểm rõ ràng để anh ấy nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, phân tích để anh ấy hiểu hậu quả... Tất nhiên cũng phải lưu ý đến việc tiết chế không để "già néo đứt dây", hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh, sĩ diện của anh ấy đối với mọi người xung quanh cũng như với các con, khiến cho tình hình ngày càng tồi tệ, khó cứu vãn hơn, bạn ạ. Tôi nghĩ bạn đừng dành hết thời gian cho gia đình mà quên đi bản thân mình vì chẳng ai thương bạn bằng chính bản thân bạn đâu, bạn ạ. Chắc rằng qua sự việc này, bạn sẽ càng thấm thía hơn điều này, đúng không? Hãy tận hưởng cuộc sống hơn bằng cách dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, tự làm mình đẹp hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để học được nhiều điều cho cuộc sống và cũng để mình vui vẻ. Cùng với đó, bạn cũng dành thời gian trò chuyện, nghỉ ngơi và đi du lịch riêng với chồng để 2 người có thể hâm nóng, làm mới tình cảm vợ chồng. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc./.