Trên trang Facebook Bạn hãy nói với chúng tôi – 96,5 MHZ, chúng tôi nhận được những dòng chia sẻ thế này:

Em năm nay 21 tuổi. Chồng em gần 30 tuổi. Chúng em kết hôn đầu năm ngoái nhưng do em trục trặc về sức khỏe sinh sản nên tới giờ em vẫn chưa thể có bầu. Hiện tại, em làm công nhân may, còn chồng em lái máy xúc. Lúc chưa cưới, chồng em thường xuyên đi làm xa, bởi công việc của anh đi xa thu nhập tốt hơn nên anh rất chịu khó. Cũng nhờ vậy mà, chúng em có đủ tiền để sửa sang lại nhà cửa, chăm chút hơn cho phòng cưới. Nhưng từ khi kết hôn, anh cũng muốn sớm có con nên cũng ít đi xa hơn. Đến giờ em vẫn chưa có bầu nên anh cũng chuyển hẳn về gần để hai vợ chồng tập trung hơn cho chuyện con cái. Tuy nhiên, làm gần thì ít việc, tháng chỉ có vài buổi đi làm, còn lại anh chỉ ở nhà. Mà ở nhà nhiều thì lại đâm ra suốt ngày tụ tập rượu chè với bạn bè.

Bên ngoài, anh là người hoạt ngôn, vui vẻ, luôn biết quan tâm, chia sẻ cũng như hay tâm sự chuyện trò. Thế nhưng, ở nhà thì chưa bao giờ anh trò chuyện tâm sự với em hay với bất cứ ai. Có đôi lúc, em muốn nói chuyện để vợ chồng hiểu nhau hơn thì anh đều lảng tránh. Em có giận hờn, trách cứ thì anh cũng kệ. Có bất cứ chuyện gì, người trong nhà góp ý, trao đổi, anh cũng chẳng bao giờ nghe theo, mà chỉ nhất nhất tự làm theo ý của mình. Nhiều khi, bố mẹ trao đổi, anh còn gắt với cả bố mẹ. Mọi người đều bảo tính anh như vậy từ nhỏ đến giờ, không vừa ý điều gì là anh đều nhặng xị cả lên, dù đó là ai anh cũng không kiêng nể mà quát tháo cho hả cơn khó chịu, giận dữ. Nên trong nhà cũng chẳng mấy ai hợp chuyện với anh.

Chồng em không chỉ biết mà còn nấu ăn rất ngon nên anh cũng rất khó tính trong chuyện ăn uống, trong khi em lại không được khéo léo lắm. Bất cứ khi nào nhà có khách đều do anh trổ tài bếp núc, mọi người đến ai nấy cũng tấm tắc khen ngon.

Nói về gia đình nhà em thì phải thừa nhận là gia đình em không bằng nhà anh. Bố em lại còn rượu chè say xỉn suốt ngày. Mấy lần, anh có chủ động nói chuyện với bố em nhưng không hợp chuyện nên dần dà bố con cũng chẳng trao đổi gì. Thậm chí có mấy lần, ông uống rượu say về còn chửi cả chồng em. Em có nói chồng thông cảm, bên ngoài anh tỏ ra không vấn đề gì, trước mặt vẫn rất tôn trọng bố mẹ em, nhưng sau lưng anh luôn tỏ thái độ kinh thường.

Không biết có phải do anh mong có con từ lâu mà em mãi chưa có nên càng ngày càng khó tính, xét nét với em, động chút là anh gắt gỏng quát tháo. Đôi khi chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng phải to tiếng, vậy mà anh vẫn buông những lời cay độc. Đã mấy lần anh chửi em, rồi đóng sầm cửa phòng, khóa trái không cho em vào và đuổi em về nhà ngoại.

Cách đây không lâu, có quả mít nhà ngoại cho em mang về, mẹ chồng em lấy dao bổ mà chồng em cũng gắt gỏng, bảo dính hết nhựa ra dao đến lúc khó thái thịt. Xong anh quay ra chửi em rồi cấm em từ lần sau không được mang cái gì của nhà ngoại về. Mấy hôm trước, em qua nhà ngoại chơi về muộn chút xíu mà anh cũng chốt cửa bên trong không cho em vào. Em phải ra võng nằm, tủi thân vô cùng.

Càng ngày em càng cảm thấy mình không được tôn trọng, em không còn muốn nín nhịn, chịu đựng nữa. Em thật sự chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này cho nhẹ lòng. Có phải em đã sai khi không tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng đồng ý làm đám cưới khi mới chỉ quen nhau hai tháng do nhà anh giục. Phải chăng những gì anh thể hiện trước đó đều là giả dối? Anh đã từng là người rất chu đáo và quan tâm tới em. Anh cũng là người chịu khó làm ăn, đối ngoại tốt. Có việc gì anh cũng đều nhiệt tình, ai nấy đều khen mà không hiểu sao lại đối xử với em như vậy. Liệu có phải chồng em đã chán em rồi không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: