Lương hưu là điểm tựa vững chắc, không chỉ đảm bảo cuộc sống về vật chất cho người cao tuổi mà còn có ý nghĩa về tinh thần. Vì thế, ai cũng mong khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng chế độ này để an tâm vui sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều người, dù hoàn toàn có thể sống an nhàn với khoản lương hưu nhưng họ vẫn miệt mài làm việc bởi những lợi ích không thể đong đếm do lao động mang lại. Nghe bài viết dưới đây:

Sau nhiều năm cống hiến cho ngành y, ông Đặng Như Tha, ở phường Tương Mai, Hà Nội nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Ông Tha chia sẻ đó là dấu mốc khó quên của cuộc đời. Tuy nhiên, trên thực tế cuộc sống thay đổi không đáng kể. Dù đã nghỉ hưu nhưng gần 20 năm nay, mỗi ngày, ông vẫn dậy sớm, tập thể dục, săn sáng và đi làm như một công chức mẫn cán.

“Tôi là bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh, từng công tác trong ngành quân y nên 55 tuổi đã được nghỉ hưu. Còn sức khỏe nên sau đó tôi làm việc cho một số phòng khám và bệnh viện tư nhân. Bây giờ, ở tuổi 74, tôi lại về làm việc cho một phòng khám, vì tính chất công việc ở đây phù hợp với sức của mình hơn”, ông Tha chia sẻ.

Ông Tha cho biết, người bạn đời của ông cũng là một cán bộ hưu trí, từng công tác trong ngành giáo dục. Lương hưu của hai ông bà cộng lại được gần 20 triệu/tháng. Nhà cửa sẵn có, trong khi chi phí ăn uống của người già không đáng kể nên chưa khi nào ông bà sử dụng hết số tiền lương hưu mỗi tháng. Tuy nhiên, ông vẫn đi làm.

Với ông, làm việc là một trong những biện pháp để làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, nhất là về trí tuệ.

“Phải nói thật lòng, mình đi làm với mục đích kiếm thêm thu nhập. Nhưng mình đi làm còn để làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Cái đó là thứ yếu nhưng lại là chính yếu vì đó là điều quan trọng, ai cũng mong muốn”, ông Tha chia sẻ.

Theo ông Tha, khi bước sang tuổi xế chiều, ai cũng muốn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Để mong ước thành hiện thực, ngay từ khi còn trẻ mỗi người cần có ý thức giữ gìn sức khỏe thông qua việc duy trì tập luyện thể dục thể thao, đồng thời không ngừng lao động, sáng tạo. Bởi chỉ khi làm việc, con người mới cần tư duy ở mức độ cao để đạt được mục đích, kế hoạch đặt ra. Đồng thời, đây cũng là cách để mỗi người có thêm co hội tương tác với thế giới bên ngoài, thấy mình sống có ích và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Tâm niệm như vậy nên để đạt được mục tiêu “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, gần 20 năm nay, ông luôn duy trì thói quen ăn uống khoa học, tập luyện và làm công việc mình yêu thích.

“Muốn có sức khỏe, bản thân phải rèn luyện, phải làm việc để đầu óc luôn tư duy. Về ăn uống, bản thân tôi 20 năm nay hạn chế bia rượu và đồ rán. Tôi ăn đồ luộc nhiều, ăn nhiều rau. Tôi còn tự trồng rau trên sân thượng, đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu rau xanh cho gia đình”, ông Tha thổ lộ.

Sau những năm dài lao động, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, ở thành phố Đà Nẵng, hoàn toàn có thể sống an nhàn với khoản lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, ông vẫn âm thầm làm việc và cống hiến theo cách riêng của mình.

Vào năm 1994, sau khi nghỉ hưu, ông đã đưa ra Đề án thành lập Trường Đại học Tư thục Miền Trung. Sau đó, theo Quyết định của Chính phủ, Đại học Tư thục miền Trung được đổi thành Đại học Dân lập miền Trung.

Trong hoàn cảnh đó, ông làm lại đề án mới, xin mở trưởng Đại học Dân lập đầu tiên tại miền Trung với tên gọi Đại học Duy Tân. Không lâu sau, ngôi trường đại học tư thục đầu tiên tại miền Trung ra đời trong bộn bề khó khăn.

Để có vốn xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của trường, ông đã quyết định đem giấy tờ sở hữu nhà riêng để thế chấp ngân hàng. Dưới sự chèo lái của ông, Đại học Duy Tân trở thành một trong những trường đại học tư nhân tốt nhất ở nước ta.

Cho đến nay, tên tuổi của ông vẫn gắn liền với Trường Đại học Duy Tân. Tại đây, với vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, ông không chỉ thực hiện công tác lãnh đạo mà còn là truyền cảm hứng sống tích cực và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.

“Tôi cho rằng điều quan trọng nhất với thế hệ trẻ là phải học tập, rèn luyện và biết ơn quá khứ. Vì thế, hằng năm tổ chức cho giảng viên, sinh viên về lại chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ để nhắc nhở tất cả phải biết ơn và tự nhủ phải làm điều gì đó xứng đáng. Còn với người lớn tuổi, chúng tôi có trách nhiệm nêu gương sáng, để các em quan sát và noi theo”, nhà giáo Lê Công Cơ cho biết.

Bước sang tuổi 84 nhưng nhà giáo Lê Công Cơ vẫn chưa nghĩ tới việc nghỉ ngơi. Ông cho rằng để tuổi tác không chỉ là con số, mỗi người cần không ngừng làm việc. Đó là cách để luôn thấy mình có ích, đồng thời là cơ hội tìm được niềm vui mỗi ngày.

“Phương châm sống của tôi là sống khỏe để làm việc khỏe; sống có ích và sống vui. Tôi thường dành ra 3 tiếng mỗi ngày để tập thể dục và luôn giữ tinh thần lạc quan. Nhìn lại những gì đã trải, tôi thấy cuộc đời rồi cũng chỉ là phù du, chỉ có cống hiến cho đời mới là điều còn lại mãi”, nhà giáo Lê Công Cơ chia sẻ.

Thực tế cho thấy, ông Tha hay nhà giáo Lê Công Cơ chỉ là hai trong số đông đảo người cao tuổi vẫn miệt mài làm việc và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Bằng cách duy trì các hoạt động về thể lực và trí lực, người cao tuổi không chỉ sống vui, sống khỏe mà còn tạo ra giá trị cho đời sống, xã hội./.