Tình yêu đất nước từ lâu là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, gắn kết mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ cha anh đi trước đã thể hiện lòng yêu nước bằng việc xả thân nơi chiến trường, hy sinh vì độc lập, tự do.

Trong giai đoạn đất nước phát triển, chuyển mình mạnh mẽ, mỗi người trẻ đang thể hiện lòng yêu nước theo những cách rất riêng trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt ra thế giới...

Khi người trẻ biết tự hào về lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do hôm nay và tích cực hành động vì cộng đồng, vì đất nước – đó cũng là cách người trẻ góp phần gìn giữ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ những điều giản dị, gần gũi nhất.

“Mẹ ơi! con là lính Trường Sa"

Đảo Trường Sa lớn ngày cuối tháng 4/2025, chiến sĩ trẻ Thạch Vĩnh Vinh, quê Bà Rịa-Vũng Tàu với bộ quân phục hải quân vững vàng bên vọng gác tiền tiêu.

Nửa năm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió, chiến sĩ Thạch Vĩnh Vinh không nghĩ bản thân trưởng thành trong suy nghĩ nhanh đến vậy.

"Trước khi đi lính, em suy nghĩ còn mông lung, hay nọ kia nhưng nhập ngũ và được ra đảo làm nhiệm vụ, em thực sự thấy mình trưởng thành, không còn suy nghĩ lông bông. Đúng là trong khó khăn, thử thách em đã ngày một chín chắn", chiến sĩ Thạch Vĩnh Vinh chia sẻ.

Trường Sa - tiền tiêu của Tổ quốc. Nơi đó, người lính làm nhiệm vụ với nhiều khó khăn, gian khổ, không chỉ là nắng, gió biển, không chỉ xa xôi, cách trở mà còn đảm nhận nhiệm vụ lớn lao là bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. Chiến sĩ trẻ Thạch Vĩnh Vinh hiểu được trọng trách cao cả ấy.

Nở nụ cười hiền hậu nhưng rắn rỏi, Vinh nói trong xúc động: "Đi lính đã là niềm tự hào rồi! Nhưng được ra biển đảo, ra Trường Sa em lại càng tự hào hơn nữa. Khi trở về với mẹ, em có thể tự hào nói rằng: Mẹ ơi con là người lính đảo, là người lính Trường Sa, bảo vệ tổ quốc này, em tin mẹ sẽ rất tự hào về em".

Làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, xa xôi cách trở - nỗi nhớ đất liền, nhớ gia đình, quê hương là điều không tránh khỏi. Nhưng như chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Văn Công (đảo Cô Lin), người lính đảo buộc phải thích nghi điều đó.

Thiếu tá Nguyễn Văn Công cho biết, hòn đảo nào ở Trường Sa điều kiện cũng giống nhau, mỗi hòn đảo là biết bao mồ hôi, công sức, xương máu thế hệ cha anh đi trước đổ xuống. Vì vậy, mỗi chiến sĩ công tác ở Trường Sa đều mang trong mình trách nhiệm lớn lao với tổ quốc.

"Chúng ta phải gìn giữ những gì mà cha ông ta đã phải đổ rất nhiều xương máu mới có được như ngày hôm nay", Thiếu tá Nguyễn Văn Công khẳng định.

Các chiến sĩ đang công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều rất trẻ, hầu hết chỉ ở độ tuổi 20. Giữa trùng khơi, họ - những người lính trẻ vẫn lặng lẽ canh giữ bình yên cho tổ quốc bằng tất cả niểm tin và tình yêu đất nước. Họ là những người lính Trường Sa, kiên trung, vững vàng.

"Với biển đảo, em coi đó như gia đình mình vậy, mình phải ráng gìn giữ, bảo vệ nó…", chiến sĩ Thạch Vĩnh Vinh tự hào nói.

Hành trình tri ân - hành trình tình yêu đất nước

Nếu những chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thì tại căn phòng nhỏ ở Phú Xuyên, Hà Nội, nhiều năm nay anh Lê Văn Phúc âm thầm phục dựng dựng hàng nghìn bức ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ để trao tặng lại cho các gia đình liệt sĩ.

Hành trình của anh không chỉ là hành trình phục dựng lại những tấm hình đã hoen mờ theo thời gian, mà còn là hành trình của lòng tri ân, của nghĩa tình sâu nặng với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc.

"Gần đây nhất chúng tôi có đến Thái Bình, trao tặng ảnh cho liệt sĩ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma, khi chúng tôi đưa gia đình xem công nghệ AI tạo thành một thước phim liệt sĩ giơ tay lên vẫy chào khi đó em gái của liệt sĩ đã ôm di ảnh của liệt sĩ khóc. Cô ấy nói rằng khi đi anh vẫy như thế nào thì bây giờ anh vẫy lại đúng như vậy. Khi đó chúng tôi tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng làm được nhiều điều hơn nữa để lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp tới cộng đồng", anh Lê Văn Phúc chia sẻ.

Đối với anh Lê Văn Phúc, hành trình phục dựng ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ không chỉ là hành trình tri ân mà còn là hành trình của tình yêu đất nước, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

"Có nhiều cách để mỗi bạn trẻ thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của mình. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển, chúng ta cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để áp dụng kiến thức vào lĩnh vực của mình để đưa đưa đất nước phát triển...", anh Phúc nói.

“Lấy cái đẹp- dẹp cái xấu”

Với niềm tự hào của mình, mỗi bạn trẻ có nhiều cách để bày tỏ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó có thể là những bạn trẻ sáng tạo xây dựng kênh tiktok, trang mạng xã hội kể chuyện lịch sử, edit những video clip hào hùng về quê hương, đất nước, đồng thời phản biện các luận điệu sai trái, thù địch… thu hút hàng triệu người xem trên các nền tảng mạng xã hội;

Đó là hình ảnh những bạn trẻ bên lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại các điểm từ địa đầu Tổ quốc, đến các huyện đảo xa xôi,… mỗi lá cờ đều mang những câu chuyện về hòa bình khác nhau.

"Đặc biệt những năm gần đây, nhờ có công nghệ thông tin, mạng xã hội… mà chúng ta được “nhìn” thấy rõ hơn những tình cảm đó. Sự quan tâm đến lịch sử, trân trọng quá khứ và công lao của thế hệ cha anh đi trước luôn thường trực trong tim mỗi người - đặc biệt là người trẻ. Đến nay, chúng ta được nhìn thấy rõ hơn, cũng bởi các bạn trẻ ngày nay đã và đang làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng là những tuyên truyền viên tích cực, và không ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân, đặc biệt là lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến cộng đồng, xã hội", anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hà Nội cho biết.

Để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ, trong thời gian qua Thành đoàn đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống sâu rộng, đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn như: “Hành trình theo dấu chân Bác”, “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Thanh niên Thủ đô làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng"...

"Chúng tôi xây dựng tổ chức các chương trình, các hoạt động mang tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp, chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục lịch sử, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, tổ chức diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng với đó là rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác dành cho các bạn thanh thiếu nhi có thể tham gia để có thể bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc", Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nói.

Cũng theo Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc như một cách để “lấy cái đẹp – dẹp cái xấu”: "Chúng ta cần ghi nhận, khích lệ người trẻ đang làm tốt, đang thể hiện được lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lan tỏa điều đó đến với các bạn trẻ khác. Chúng ta hãy dùng chính những hành động đẹp của người trẻ để giáo dục, định hướng những người trẻ khác cùng học theo, noi theo, làm theo; “lấy cái đẹp – dẹp cái xấu”, lấy những hình ảnh đẹp để xây dựng một xã hội (cả trực tiếp và trực tuyến) đẹp; đẩy lùi những cái xấu, cái méo mó, cái lệch chuẩn - tránh để nó tác động tiêu cực đến người trẻ…"

Trước nhiều thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chọn cách sống tích cực, lan tỏa điều tử tế bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Họ tin rằng, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" không phải là điều lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ chính mỗi người – bằng sự tử tế mỗi ngày.

Bạn trẻ Vũ Ngọc Minh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ: "Khi một người nhận thức về giá trị bản thân có nghĩa hiểu mình đã làm được gì và sẽ làm được gì để đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội…"

Giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Trong bối cảnh mặt trận tư tưởng – văn hóa ngày càng phức tạp, hơn lúc nào hết việc giáo dục lối sống, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu niên trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Việc người trẻ nhận diện được các âm mưu "diễn biến hòa bình", những thông tin độc hại, xâm nhập vào tư tưởng là điều rất quan trọng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, xã hội biến đổi càng nhanh thì cần phải có một hệ điều tiết. Chính đạo đức sẽ giúp chúng ta có được một sự bình tĩnh, tự tin, định hướng để có thể thấy được những gì đang biến đổi xung quanh nhưng không ảnh hưởng đến nhân cách con người Việt Nam, nó không ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ trẻ.

"Do vậy chúng ta phải cần quan tâm đến việc xây dựng đạo đức cho thế hệ trẻ, xây dựng văn hóa lành mạnh, văn minh cho thế hệ trẻ", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho rằng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. “Đạo đức” chính là “tấm khiên”, “lá chắn” để bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước trước những thông tin xấu độc, những mặt trái của kinh tế thị trường:

“Rèn đức trong thế trẻ hiện nay quan trọng lắm. Điều này Bác Hồ đã căn dặn, trung với nước ra sao? Hiếu với dân thế nào? Đức ở đây là luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức người thanh niên mới. Có sự chia sẻ, yêu thương, giàu khát vọng, hoài bão làm việc với tinh thần rất cao. Luôn luôn lấy ý thức, học để phục sự nhân dân, phục sự đất nước, học vì tương lai đất nước sau này.”, PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo nêu quan điểm.

Trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, bản thân thanh niên phải thể hiện rõ vai trò tự thân của mình. Mỗi thanh niên phải xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa:

"Phải vận dụng các phương pháp: tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình; đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nói.

Khi người trẻ sống có lý tưởng, hành động vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước, cũng là lúc họ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng – chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Yêu nước không phải là những hành động lớn lao mà đó là tinh thần trách nhiệm mỗi ngày, là tinh thần cống hiến, trách nhiệm, bản lĩnh trong thời bình.