Trước trận, Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hơn Việt Nam một bàn ở hiệu số (+14 so với +13). Điều đó buộc Huỳnh Như và đồng đội phải thắng để tự quyết định ngôi đầu. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã đẩy cao đội hình, pressing tầm cao và liên tục hướng bóng về phía khung thành thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam với sự chỉ huy của Chương Thị Kiều đã chơi tập trung, hóa giải toàn bộ sức ép.

Phút 36, bước ngoặt xuất hiện từ pha phản công nhanh. Từ đường chọc khe thông minh, Huỳnh Như thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang chính xác để Thu Thảo – gương mặt mới trong đội hình xuất phát – băng vào đệm bóng một chạm, đánh bại thủ môn Thái Lan, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động giảm nhịp, giữ vững đội hình trước sức ép tìm bàn gỡ của đối phương. Những điều chỉnh nhân sự giữa hiệp giúp đội duy trì thể lực và thế trận an toàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kết thúc vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm, đứng đầu bảng A và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Đối thủ tại bán kết sẽ được xác định sau lượt cuối bảng B ngày 13/8.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm vui và gửi lời tri ân tới khán giả:"Trước tiên, tôi xin thay mặt đội tuyển Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Hải Phòng và cả nước đã đến sân cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Hôm nay, tôi không có gì để chê trách các cầu thủ. Tôi chỉ nhắc nhở một vài tình huống xử lý cá nhân chưa như mong muốn."

Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này của Thu Thảo xuất phát từ đường kiến tạo của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. Dẫu cho số 9 của ĐT Việt Nam chưa thể ghi bàn nhưng theo HLV Mai Đức Chung, cô vẫn là một nhân tố gây được sự khác biệt lớn:
"Bóng đá là môn chơi tập thể. Hôm nay, Huỳnh Như tiếp tục không ghi bàn, nhưng tôi sử dụng cầu thủ này đá chính vì một mục đích cụ thể. Sau đó, tôi kéo Huỳnh Như xuống chơi thấp hơn để Bích Thùy, với tốc độ và sức mạnh, đảm nhận vị trí tiền đạo cắm, phát huy khả năng càn lướt. Dù không còn trẻ, Huỳnh Như vẫn thể hiện kinh nghiệm và khả năng kiến tạo vượt trội."

Đánh giá về đối thủ, ông cho rằng: "Đội tuyển nữ Thái Lan chú trọng phòng ngự phản công chứ không có ý định giấu bài. Tuy nhiên, chúng ta phòng ngự tốt nên họ không thể ghi bàn. Rất tiếc là Ngân Thị Vạn Sự bị căng cơ đùi ở trận này. Trong khi đó, tiền vệ Dương Thị Vân vẫn bị chấn thương nên chưa thể thi đấu được. Vân bị chấn thương dây chằng trong nên nghỉ hẳn AFF Cup, có lẽ cần từ 2 đến 3 tuần để dưỡng thương. Để thay thế Dương Thị Vân, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn Hải Linh. Hôm nay Linh đã chơi tròn vai."

Ông Chung cũng hạnh phúc khi khán giả đến kín sân để ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam ở màn thư hùng với Thái Lan. "Con số 25.000 khán giả khiến tôi nhớ lại trận chung kết vào năm 2003, khi người hâm mộ đến chật kín sân. Nhờ có các CĐV, chúng tôi được tiếp thêm sự tự tin. Hy vọng ở những trận sau, khán giả còn đến đông hơn nữa."

Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu, Trần Thị Thu Thảo, cũng gửi lời cảm ơn:"Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo và cổ động viên Hải Phòng đã cổ vũ nhiệt tình, giúp toàn đội hưng phấn, thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng."

Bên phía Thái Lan, HLV Ikeda cho biết ông luôn lựa chọn những cầu thủ sẵn sàng nhất ra sân và tận dụng hợp lý những nhân tố dự bị. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự khác biệt nằm ở khả năng tấn công của Việt Nam: "Phải chấp nhận rằng hiện tại Việt Nam là một trong những đội bóng ở nhóm hàng đầu khu vực. Đây là trận đấu rất khó khăn, và các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Việt Nam cho thấy họ tổ chức tốt, có nhiều cá nhân nguy hiểm, liên tục tìm khoảng trống và tạo sức ép lớn. Chúng tôi cũng có những cơ hội tốt nhưng không tận dụng được. Dù sao, các cầu thủ đã thể hiện hết khả năng của mình."

Vị HLV người Nhật Bản còn bày tỏ mong muốn tái đấu Việt Nam ở chung kết:"Chắc chắn rồi, nếu được gặp lại Việt Nam ở Hải Phòng, với sự ủng hộ tới từ người hâm mộ, đó sẽ là trận đấu hay. Tất nhiên, nếu như gặp lại Việt Nam, chúng tôi rất muốn thắng. Trận đấu hôm nay là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Hiện tại, bảng B đang có 3 đội bóng nắm giữ cơ hội đi tiếp, nên chúng tôi chưa thể biết trước được đội nào sẽ dẫn đầu. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chuẩn bị thật tốt ở màn so tài đội đầu bảng."