Những ngày này, nhân dân cả nước tưởng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một lòng tôn kính và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng với cách mạng nước nhà. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng, cựu chiến binh Vũ Thanh Thô ở Tiền Hải, Thái Bình kính tặng bài thơ “Thánh giữa lòng dân” để khắc ghi những tình cảm thiêng liêng của nhân dân cả nước gửi tới vị Đại tướng kính yêu - nhà quân sự tài ba của dân tộc.

Mời các bạn nghe chương trình ngay dưới đây:

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bài thơ “Thánh giữa lòng dân” của cựu chiến binh Vũ Thanh Thô như khái quát về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng. Trong từng lời thơ, tác giả bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

Võ Nguyên Giáp nhà quân sự thiên tài xuất chúng

Cả cuộc đời tận hiếu một lòng nhân

Đức liêm trung bậc khai quốc công thần

Hồn thời đại HCM bất tử

Một thế kỷ mấy lần ngăn giặc dữ

Một cuộc đời vinh hiển mấy trầm luân

Bạn năm Châu ngưỡng mộ tôn sùng

Kẻ chiến bại phải nghiêng mình bái phục

Trọn đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc.

Từng một thời xếp bút nghiên theo nghiệp cha anh, từng vào sinh ra tử trên chiến trường, cựu chiến binh Vũ Thanh Thô luôn tự hào là người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam, là người lính của Đại tướng:

Tôi anh cả một con người kiệt xuất

Thác như còn hiển thành giữa lòng dân

Tên của người sống mãi với non sông

Với Trường Sơn với biển Đông bát ngát

Sinh từ cát nay lại về với cát

Với Vũng Chùa đảo Yến rải Hoành Sơn...

Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Đại tướng ý chí sôi sục và quyết tâm đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đại tướng đã dày công vun đắp, xây dựng Quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng như câu nói của Người lúc sinh thời “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”. Với bài thơ “Thánh giữa lòng dân”, cựu chiến binh Vũ Thanh Thô muốn dâng lên những bó hoa, những nén hương gửi tới vị tướng tài ba, nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất của dân tộc. “Bài thơ này tôi viết về Đại tướng, khi viết thơ tôi rớt nước mắt vì mình là người lính cụ Hồ, là lính của Đại tướng. Đại tướng khi còn sống là vị tướng huyền thoại, là người trường thọ nhất. Tôi được nghe và cảm nhận tấm lòng của Đại tướng, sự vĩ đại cùng với Chủ tịch HCM và các vị trong thường vụ tw là những bậc khai quốc công thần” – ông Thô xúc động nói.

Trong suốt 103 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, những cống hiến to lớn của Đại tướng là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Bản thân cựu chiến binh Vũ Thanh Thô sau khi rời cuộc chiến là thương binh hạng đặc biệt 1/4 bị cụt một chân và nhiều vết thương phần mềm khác. Ông luôn học hỏi theo tấm gương của Đại tướng để vượt qua những thương tật, chiến thắng bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.

Trong tâm khảm mỗi người dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi đi vào huyền thoại. Chúng ta - những người dân đất Việt hãy dành tất cả sự kính cẩn, nghiêng mình trước một người con vĩ đại của dân tộc. Hình ảnh Đại tướng, người “anh cả” của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn sống mãi với non sông, đất nước, sáng mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế./.