Để tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ thương binh, cựu chiến binh đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề cho biết: “Hội cựu chiến binh phường dành một khoản kinh phí để chăm lo cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 27/7”.

Thông qua các hoạt động tri ân, Hội cựu chiến binh phường mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Là những người lính may mắn trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Hoàng Hữu Được không quên công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh:

“Hoạt động tri ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lẽ sống của người Việt Nam. Hàng năm, các Hội viên Hội cựu chiến binh đóng góp tiền xây nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống” - cựu chiến binh Hoàng Hữu Được chia sẻ.

Trước tình cảm nồng ấm và tấm lòng tri ân, thăm hỏi ân cần của các đồng chí, đồng đội, thương binh Trần Quốc Tuấn rất phấn khởi: “Hàng năm cứ tới ngày 27/7 là chúng tôi đều được quan tâm và nhận được quà từ cơ sở, phường và Hội cựu chiến binh, gặp mặt động viên về tinh thần và vật chất”.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, đối tượng người có công, Hội cựu chiến binh phường Bồ Đề cũng dự kiến tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thường niên, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Cựu chiến binh Hoàng Hữu Được cảm thấy tự hào khi được tham gia vào chương trình “Lễ thắp nến tri ân” nhằm ghi nhớ, tôn vinh công ơn các Anh hùng, liệt sỹ và người có công trên địa bàn.

“Trên địa bàn có nghĩa trang liệt sỹ, ngày 27/7 năm nào anh em cựu chiến binh chúng tôi cũng đều đến nghĩa trang thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ” – ông Được xúc động nói.

Chiến tranh đã qua đi gần 50 năm nhưng hậu quả để lại với các thân nhân, gia đình liệt sỹ còn rất nặng nề. Từng nhiều năm tham gia chiến tranh, cựu chiến binh Mạc Công Minh hiểu rõ sự hy sinh, mất mát của các đồng chí, đồng đội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 5 năm qua, ông tham gia Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và kiên trì trên hành trình giám định hài cốt liệt sỹ với mong mỏi “trả lại tên cho các anh”.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, ông Minh cùng các đồng đội trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy với các thân nhân liệt sỹ trong việc cung cấp, kết nối thông tin tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt các anh.

Những việc làm thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ sắp tới góp phần động viên, khích lệ kịp thời các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội./.