Không ít người cho rằng, tuổi già là thời điểm để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Nhưng với cụ ông Nguyễn Niên, 91 tuổi, người cao tuổi phường Yên Hòa (TP Hà Nội), cuộc đời vẫn đang tiếp tục mở ra những ngày làm việc đầy trách nhiệm, kỷ luật và nhiệt huyết. Với cụ, lao động là niềm vui, là cách để sống có ích và tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tại một văn phòng nhỏ ở phường Hà Đông, TP Hà Nội, cụ ông Nguyễn Niên với mái tóc bạc trắng, dáng người gọn gàng, vẫn đều đặn làm việc mỗi tuần ba buổi tại Văn phòng công chứng Nguyễn Niên, nơi mang chính tên cụ.
Cụ từng tham gia thiếu sinh quân, rồi lên Việt Bắc năm 1954 chuẩn bị đi học. Sau đó, cụ được cử đi đào tạo ở nước ngoài, trở về làm việc tại Thành đoàn Hà Nội, rồi Văn phòng Chính phủ. Trong suốt những năm tháng ấy, cụ đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có vị trí Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cố vấn pháp luật của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Ít ai biết rằng cụ Niên cũng chính là một trong hai người đặt nền móng cho nền giáo dục pháp lý hiện đại Việt Nam, là đồng sáng lập Khoa Pháp lý Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Đại học Luật Hà Nội ngày nay. Hơn 20 năm giảng dạy và nghiên cứu, cụ góp phần hình thành thế hệ luật gia đầu tiên của nước nhà sau hòa bình.
Giai đoạn sau đổi mới, cụ Niên tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhớ lại thời điểm đó, cụ kể, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng giao nhiệm vụ xây dựng các đạo luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Những phiên làm việc căng thẳng, những bản thảo pháp lý dày đặc chữ nghĩa… đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của cụ.
Giờ đây, ở tuổi ngoài 90, cụ vẫn giữ nếp sống kỷ luật như thời còn công tác. Cụ dậy sớm, tập thể dục không bỏ buổi nào, kể cả mùng 1 Tết Âm lịch. Suốt hơn 40 năm, cụ không uống rượu bia, không hút thuốc, không cà phê. Cụ đọc báo, nghiên cứu tài liệu pháp lý và vẫn tự mình xử lý công việc hằng ngày. Sự chỉn chu, bền bỉ ấy khiến những người xung quanh kính phục.
Đồng hành cùng cụ là cụ bà Phạm Thị Tố Hảo, 83 tuổi, từng là cán bộ đoàn rồi công tác trong ngành thú y. Nay cụ bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động phụ nữ, người cao tuổi ở địa phương.
Với bà Hảo, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình nằm ở sự tôn trọng và thấu hiểu: “Dù con cái đã có gia đình thì mình không được áp đặt. Phải để chúng tự quyết định. Nhà tôi tam đại đồng đường mà chưa bao giờ to tiếng. Lúc nào cũng vui vẻ", bà Hảo chia sẻ.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, cụ Niên vẫn cặm cụi bên những tập hồ sơ, đôi mắt sáng lên sự nhiệt thành với nghề. Với cụ, được làm việc không phải gánh nặng mà là hạnh phúc. 70 năm cống hiến, cụ đi qua nhiều cương vị nhưng chưa bao giờ ngừng tinh thần học hỏi, kỷ luật và lối sống giản dị.
Ông Phạm Văn Ổn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 28, phường Yên Hòa, bày tỏ sự trân trọng "Cụ Niên không chỉ cống hiến cho Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian công tác mà khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục dành tâm huyết để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Cụ đã ngoài 90 mà vẫn đi làm, vẫn là Trưởng phòng Công chứng. Đó là điều rất hiếm và rất đáng quý".
Câu chuyện của cụ Nguyễn Niên không chỉ là ký ức nghề nghiệp của một chuyên gia pháp luật kỳ cựu, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sống đẹp, sống có ích, sống khỏe để tiếp tục cống hiến. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi nhiều người cao tuổi chọn con đường lặng lẽ nghỉ ngơi, cụ Niên trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng về tinh thần “Tuổi già nhưng chí không già”./.
