Ở tuổi 72, thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, ông Bùi Duy Thụ, người cao tuổi thôn Sơn Phú, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chọn cách sống tích cực và chủ động, vừa làm kinh tế, vừa góp sức cho cộng đồng. Điều đáng quý hơn là ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người cùng thế hệ rằng: tuổi già không có nghĩa là ngừng phấn đấu, mà là bắt đầu một hành trình sống mới, ý nghĩa hơn, gắn bó hơn với quê hương và tình làng nghĩa xóm.
Chẳng ai nghĩ ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Bùi Duy Thụ vẫn cần mẫn chăm sóc từng tổ ong, quay mật, đóng chai, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi.
“72 tuổi rồi, nhưng nuôi ong thì không phân biệt tuổi tác. Mình không còn làm việc nặng được thì chọn việc nhẹ, mà vẫn cho hiệu quả cao. Nuôi ong thì nhàn, đầu tư ít, mình có thể mặc quần áo nghiêm chỉnh đi kiểm tra, chẳng cần gồng gánh gì cả”, ông Thụ chia sẻ.
Ông Thụ bắt đầu mô hình nuôi ong từ năm 2021, với khoản vốn vay khiêm tốn 5 triệu đồng từ Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Sơn Phú. Với số tiền ấy, ông mua được 7 thùng ong. Qua từng mùa mật, từ 7 thùng, đàn ong của ông tăng dần lên 15, rồi 30, 40 thùng.

Mỗi vụ, ông thu về hàng chục lít mật, bán với giá dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng/lít, tùy thời điểm. Tính sơ sơ, chỉ trong một năm, ông đã có nguồn thu hơn 40 triệu đồng, một con số đáng khích lệ với người cao tuổi sống tại nông thôn.
Điều khiến nhiều người quý mến và kính trọng ông Thụ không chỉ là khả năng làm kinh tế, mà còn bởi ông luôn sẵn lòng chia sẻ, hướng dẫn những ai có cùng đam mê. Thay vì giữ riêng kỹ thuật hay kinh nghiệm cho bản thân, ông mở một tổ nuôi ong cộng đồng, nơi bất kỳ ai, đặc biệt là người cao tuổi có thể đến học hỏi, tham quan và thậm chí mượn tổ giống để thực hành.
“Những người có sở thích đến, ông ấy hướng dẫn nhiệt tình. Ai chưa hiểu thì ông ra tận nhà chỉ bảo. Làm thế nào để nhân đàn, chọn tổ khỏe, quay mật đúng lúc… tất cả ông đều chia sẻ hết”, bà Lưu Thị Hiệp, một người cao tuổi cùng thôn nói.

Không khí thôn Sơn Phú vì thế mà thêm rộn ràng. Từ mô hình của ông Thụ, hàng chục hộ dân trong xã đã bắt đầu làm theo. Không ít người cao tuổi cũng tìm được niềm vui mới, động lực sống mới sau nhiều năm “rút lui” khỏi lao động sản xuất.
Bà Sa Thị Dung, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Sơn Phú chia sẻ: “Ông Thụ rất chịu khó, đam mê. Vườn của ông ấy trồng toàn những cây có hoa để tạo nguồn mật quanh năm, như hoa nhãn, hoa keo, hoa vải… Có mùa cao điểm, chỉ trong một tháng mà ông quay mật đến hai lần. Thậm chí còn có thương hiệu riêng rồi đấy chứ”.
Điều đặc biệt, mô hình của ông Thụ không đòi hỏi đầu tư lớn, không cần đất rộng hay sức lao động nhiều. Chỉ cần có đam mê, có tinh thần học hỏi và sự kiên trì. Chính vì vậy, mô hình này rất phù hợp với người cao tuổi ở nông thôn, những người còn sức khỏe, còn mong muốn sống có ích nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các mô hình kinh tế phù hợp.
Mỗi sáng, ông Bùi Duy Thụ thức dậy từ sớm, thong thả dạo quanh khu vườn nhỏ, ngắm hoa nở, lắng nghe tiếng ong bay, tỉ mỉ kiểm tra từng cầu ong. Vừa có thu nhập ổn định, vừa tận hưởng cuộc sống an yên, không vội vã, điều mà nhiều người cao tuổi hằng mong./.