Với nhiều người cao tuổi, được lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là mong muốn được đóng góp, duy trì sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người trẻ không nghĩ vậy, họ sợ nếu để người già làm việc sẽ khiến họ mệt mỏi, và nghỉ hưu là cơ hội để người già nghỉ ngơi quây quần bên con cháu.

Anh Phan Tuấn Minh (30 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong số đó. Vì gia đình không gặp áp lực về kinh tế nên anh Minh luôn đắn đo trước quyết định tiếp tục làm việc của bố mẹ mình. Anh chia sẻ, ở tầm tuổi này con cháu luôn muốn ông bà sống khỏe, sống lâu để vui vầy bên gia đình. Bản thân anh chỉ muốn các cụ nghỉ ngơi, không muốn các cụ phải làm gì cả. "Chẳng qua là các cụ thích thế thôi, cảm giác không muốn mình là gánh nặng của con cháu nên đôi lúc cũng muốn làm cái gì đấy, mà kể cả ngồi không thì cũng ngứa chân ngứa tay”, anh Minh nói.

Hiểu được tâm lý muốn được chứng minh bản thân của các cụ, vợ chồng anh đồng ý để bố mẹ tham gia giúp đỡ một số việc nhà và công việc kinh doanh của gia đình. Bên cạnh đó, anh Minh cũng bày tỏ lo lắng khi nhiều người cao tuổi, trong đó có bố mẹ anh, đôi khi mải mê công việc mà quên quan tâm đến sức khỏe của chính mình. “Các cụ nhà mình hay gắng sức lắm. Đã thế, già rồi lại còn hay ngại gặp bác sĩ nữa, sợ đến bệnh viện. Nên vợ chồng tôi cũng phải liên tục động viên các cụ cần đi khám sức khỏe định kỳ, để có gì để con cháu trong nhà có thể kịp thời xử lý”, anh Minh chia sẻ.

Sự lo lắng của con cháu dành cho các bậc cao niên là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, việc ngăn cản hoàn toàn người già tham gia lao động cũng dễ khiến họ cảm thấy bị cô lập, thậm chí nảy sinh tâm lý buồn bã, mặc cảm. Ông Đặng Văn Ký (72 tuổi, sinh sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, với người cao tuổi, càng già họ lại càng muốn làm việc, càng thích lao động và cống hiến cho xã hội cũng như gia đình. Nếu không được làm việc, cá nhân ông cảm thấy cơ thể trở nên chậm chạp và tinh thần cũng kém lạc quan vui vẻ. Ông khẳng định: “Tuổi già không muốn phụ thuộc tí nào vào con cái, nếu còn sức khoẻ thì ta còn phải lao động. Cái thứ nhất để tạo cho mình thói quen, sự năng động và sức khoẻ sẽ được tốt hơn, cái thứ hai là ra ngoài xã hội, tiếp xúc được nhiều để cho cái đầu óc mình thanh thản, thư thái hơn, có nhiều câu chuyện để về kể cho con cháu”.

Bà Đào Thị Huyền (60 tuổi, sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một trong những người cao tuổi vẫn chọn lao động sau khi nghỉ hưu. Dù đã không còn đi làm chính thức, bà Huyền vẫn đều đặn giúp con trai kiểm tra hàng hóa, nhập hàng cho siêu thị của gia đình. Với bà, đây không chỉ là cách để duy trì sức khỏe mà còn là cơ hội để kết nối tình cảm các thành viên trong nhà.

“Vợ chồng tôi giúp đỡ con cái lại được cả nhà ủng hộ, điều đó giúp cuộc sống của tôi khỏe mạnh, có ý nghĩa và gắn bó hơn với các con, không những làm giảm gánh nặng cho con cháu mà còn giúp gia đình đoàn kết phát triển hơn”, bà Huyền chia sẻ.

Sự thấu hiểu và tạo điều kiện cho ông bà, cha mẹ được tham gia công việc gia đình là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là sự đồng hành, quan tâm tới sức khỏe và tâm lý của các cụ. Không ít người cao tuổi vì thói quen lao động mà quên mất việc chăm sóc bản thân, điều này đòi hỏi con cháu phải luôn nhắc nhở, theo dõi và hỗ trợ kịp thời. Ông Đặng Văn Ký cũng thừa nhận, sức khỏe là yếu tố để ông quyết định có tiếp tục làm việc hay không: “Tuỳ theo sức của mình mà làm. Lúc nào yếu thì ta nghỉ ngơi, lúc nào ta khoẻ ta lại tiếp tục với công việc”.

Ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một cuộc sống an nhàn, bình yên bên con cháu. Nhưng đôi khi, niềm vui lớn nhất của người già không phải là được nghỉ ngơi, mà là được tiếp tục làm điều mình yêu thích, được góp sức cho gia đình và cộng đồng. Chỉ cần con cháu thấu hiểu và luôn bên cạnh, người già sẽ thấy mình vẫn còn có ích, vẫn là một phần yêu thương không thể thiếu trong tổ ấm ấy