Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam, sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 14/3/1988 trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một lời thề bất diệt giữa trùng khơi.
Nhân kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma, sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.
Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn. Tham gia lễ tưởng niệm còn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Tại khu tưởng niệm, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” sừng sững giữa không gian biển trời đã tái hiện hình ảnh vòng tròn bất tử của các chiến sĩ Hải quân bảo vệ lá cờ Tổ quốc tại Gạc Ma. Hình tượng ấy trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân chủng Hải quân, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước đó, ngày 13/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 189 Hải quân phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bắc Cam Ranh và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Khánh Hòa tổ chức chương trình dâng hương tri ân. Chương trình do Trung tá Hà Văn Tý- Phó Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân, chủ trì.
Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự kiện Gạc Ma.
Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).
Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ các đơn vị bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sau 38 năm, sự kiện Gạc Ma vẫn là dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Ngày nay, mỗi chuyến tàu công tác ra thăm quần đảo Trường Sa khi đi qua vùng biển Gạc Ma đều tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Giữa biển khơi mênh mông, những vòng hoa thả xuống mặt nước như lời tri ân gửi tới những người lính đã nằm lại nơi đầu sóng.
Trường Sa hôm nay đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ: hệ thống công trình phòng thủ được củng cố, đời sống quân dân trên đảo ngày càng cải thiện, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Những người lính Hải quân vẫn ngày đêm chắc tay súng, canh giữ từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
38 năm đã trôi qua, nhưng lời thề của những người lính Gạc Ma vẫn vang vọng giữa biển trời Trường Sa - lời thề bảo vệ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.
