Từ khóa tìm kiếm: chiến sỹ

50 năm chiến thắng trở về

[VOV2] - 552 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt đầy xúc động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về.

[VOV2] - 552 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt đầy xúc động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về.

Bản hùng ca nơi “địa ngục trần gian”

[VOV2] - “Mình ngất nó dội nước cho tỉnh rồi lại đánh. Nó tra tấn đủ các ngón đòn và đợi mình xin tha. Mình xin tức là mình đầu hàng. Lúc đó, tôi thà chết chứ không xin”, ông Nguyễn Đình Quốc nhớ lại.

[VOV2] - “Mình ngất nó dội nước cho tỉnh rồi lại đánh. Nó tra tấn đủ các ngón đòn và đợi mình xin tha. Mình xin tức là mình đầu hàng. Lúc đó, tôi thà chết chứ không xin”, ông Nguyễn Đình Quốc nhớ lại.

An toàn phòng cháy chữa cháy- Đừng để thêm những đau thương

[VOV2] - Vụ cháy lớn ngay đầu tháng 8 khiến 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hi sinh khi làm nhiệm vụ thêm một lần nữa cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

[VOV2] - Vụ cháy lớn ngay đầu tháng 8 khiến 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hi sinh khi làm nhiệm vụ thêm một lần nữa cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tôi đến viếng với lòng biết ơn!

[VOV2] - Người dân, đồng đội xót xa tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh khi cứu cháy tại Quan Hoa, Cầu Giấy ngày 1/8.

[VOV2] - Người dân, đồng đội xót xa tiễn đưa 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh khi cứu cháy tại Quan Hoa, Cầu Giấy ngày 1/8.

Nơi cháy mãi ngọn lửa cách mạng của cựu tù Phú Quốc

[VOV2] - “Những hiện vật là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh. Không cho hế hệ trẻ hôm nay thấy được sự hy sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng dân tộc qua những hiện vật ấy là thiếu sót rất lớn của chúng tôi”, ông Lâm Văn Bảng trải lòng.

[VOV2] - “Những hiện vật là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh. Không cho hế hệ trẻ hôm nay thấy được sự hy sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng dân tộc qua những hiện vật ấy là thiếu sót rất lớn của chúng tôi”, ông Lâm Văn Bảng trải lòng.

Triển lãm “Tri ân đồng đội” – Nén tâm nhang gửi đến những anh hùng!

[VOV2] - Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm “Tri ân đồng đội”.

[VOV2] - Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm “Tri ân đồng đội”.

Bốn lần truy điệu sống của cựu binh tàu không số

[VOV2] - Khi còn là chiến sỹ Đoàn tàu không số, ông từng 4 lần được tổ chức truy điệu sống trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Giờ ở tuổi 78, ông vẫn lênh đênh với chiếc thuyền nan đánh bắt cá, cùng con cháu mưu sinh.

[VOV2] - Khi còn là chiến sỹ Đoàn tàu không số, ông từng 4 lần được tổ chức truy điệu sống trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Giờ ở tuổi 78, ông vẫn lênh đênh với chiếc thuyền nan đánh bắt cá, cùng con cháu mưu sinh.

Những chiến sĩ áo trắng tận tâm vì người dân

[VOV2] - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong suốt thời gian qua, ngành Y tế đã nỗ lực không mệt mỏi. Khi Đảng gọi, khi Tổ quốc cần, những chiến sĩ áo trắng với sứ mệnh vẻ vang đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

[VOV2] - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong suốt thời gian qua, ngành Y tế đã nỗ lực không mệt mỏi. Khi Đảng gọi, khi Tổ quốc cần, những chiến sĩ áo trắng với sứ mệnh vẻ vang đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Ký ức không quên

[VOV2] - Đại tướng rót nước mời, rồi cười vui vẻ, hỏi han đôi nét về cuộc đời binh nghiệp và gia đình tôi.

[VOV2] - Đại tướng rót nước mời, rồi cười vui vẻ, hỏi han đôi nét về cuộc đời binh nghiệp và gia đình tôi.

Đội văn nghệ xung kích nữ chiến sỹ Trường Sơn

[VOV2] - 50 năm nhìn lại, các nữ cựu thanh niên xung phong luôn tự hào vì tuổi trẻ đã không uổng phí. Bầu nhiệt huyết trong trái tim người lính đã soi sáng những con đường lứa tuổi hai mươi để giờ đây tiếng hát, tiếng cười vang lên rộn rã.

[VOV2] - 50 năm nhìn lại, các nữ cựu thanh niên xung phong luôn tự hào vì tuổi trẻ đã không uổng phí. Bầu nhiệt huyết trong trái tim người lính đã soi sáng những con đường lứa tuổi hai mươi để giờ đây tiếng hát, tiếng cười vang lên rộn rã.