Không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng nhiều năm nay, không chỉ làm chủ chiếc máy tính, trực tiếp đứng lớp, thầy giáo Nguyễn Trung Thái còn tham gia công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội. Thầy Thái còn là người truyền cảm hứng để nhiều người đồng tật vượt lên chính mình.

Nghe nội dung bài viết dưới đây.

Cú sốc đầu đời và nỗ lực vươn lên

Thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội, có tuổi thơ đáng nhớ với những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy đến khi thầy Thái bước sang tuổi 14. Vừa học xong lớp 8, thầy Thái phát hiện mắc bệnh bong võng mạc, thị lực giảm dần, rồi mất hẳn.

“Sau 7 năm với 9 lần lên bàn mổ để chữa trị, tôi chính thức không còn nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống của tôi sau đó chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi sốc, tự ti, nghĩ rằng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết với tôi”, thầy Thái chia sẻ.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra. “Tôi được giới thiệu, rồi tham gia hội người mù, được học chữ nổi. Với tôi, đi học là khát khao cháy bỏng”, thầy Thái nhớ lại.

Tại đây, thầy giáo Nguyễn Trung Thái đã tự tay mở ra cho mình những cánh cửa tiếp theo. Đó là khi anh nhận ra mình không đơn độc. Được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh nhưng vẫn lạc quan và sống có ích cho gia đình, xã hội, anh đã trở nên cởi mở, hòa đồng. Đây cũng là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa tiếp theo.

Anh mạnh dạn xin tham gia một khóa học về công nghệ thông tin do Hội Người mù Hà Nội tổ chức. Khóa học giúp anh phát hiện ra công nghệ thông tin là công cụ có thể giúp người khiếm thị bước ra thế giới.

Nắm bắt cơ hội, anh Thái say mê học tập, nghiên cứu về công nghệ thông tin. Với kết quả học tập xuất sắc cùng những ứng dụng vào thực tiễn và một số hoạt động vì người khiếm thị, anh đã được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội giữ lại làm giảng viên.

Hiện tại, anh còn đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp. Hàng ngày, vừa làm công tác quản lý, anh vừa tham gia giảng dạy.

Truyền cảm hứng cho người đồng tật

Tốt nghiệp khóa học về Công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội và đi làm đã nhiều năm nhưng chị Nguyễn Thị Hoa, ở phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tham gia khóa học do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp. Đó là cảm giác “mình không cô đơn”.

Theo chị Hoa, cảm xúc ấy đến từ câu chuyện về biến cố và hành trình chinh phục tri thức của thầy giáo Nguyễn Trung Thái.

Chị Hoa chi biết cũng gặp biến cố về sức khỏe khiến đôi mắt đột ngột mất đi ánh sáng. Chị cũng từng có thời gian dài mặc cảm, tự ti về trình độ, khả năng của bản thân. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi từ khi chị tiếp xúc, được nghe và biết về thầy Thái.

Ngoài chuyển biến từ bản thân với suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, chị Hoa còn được thầy Thái chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình nên đã đạt kết quả học tập xuất sắc.

Hơn thế, khi tự tin vào bản thân và nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, chị Hoa còn làm được những việc từng nghĩ vượt quá khả năng.

Minh chứng là dù khiếm thị nhưng chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Phương, Hà Nội.

Chị Hoa chia sẻ, kết quả đó một phần nhờ kiến thức, kỹ năng học được từ khóa đào tạo về tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội.

Còn với cuộc sống của bản thân, đến nay, chị vẫn thường nghĩ về người thầy của mình để làm động lực vượt qua khi khặp khó khăn.

“Các khóa học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội giúp tôi chủ động hơn trong công việc, tự làm được nhiều việc mà không cần nhờ đến người sáng mắt. Ngoài ra, trong cuộc sống, khi tôi thấy chán hay nản lòng, nghĩ về thầy Thái, tôi lại có động lực để vượt qua”, chị Hoa chia sẻ.

Tương tự, từ người sáng mắt với công việc thường được “đi đây đi đó”, bỗng chốc trở thành người khiếm thị, đi lại khó khăn nên anh Nguyễn Tiến Thành, ở Hà Nội từng bị sốc về tinh thần.

Tuy nhiên, khi được giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội, tham gia khóa học về công nghệ thông tin do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp, anh Thành đã từng bước trở lại cuộc sống như trước khị gặp biến cố.

“Tôi làm phóng viên cho một tờ báo. Khị mắt mất khả năng nhìn, tôi rất sốc vì lúc đó mới 30 tuổi, đang là thời kỳ sung sức và ham làm nghề. Được thầy Thái động viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin thông qua các khóa học nên sau đó tôi từng quay trở lại làm nghề báo. Tôi thực sự biết ơn thầy Thái”, anh Thành chia sẻ.

Đến học nghề tẩm quất tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội, chị Nguyễn Hương Giang có đôi lần trò chuyện với thầy Nguyễn Trung Thái.

Dù ít tiếp xúc nhưng qua lời chia sẻ của thầy về biến cố và hành trình vươn lên, chị Giang cũng như được truyền thêm nghị lực.

“Khi biết thầy Thái cũng gặp biến cố tương tự về đôi mắt mà làm được những việc ngoài suy nghĩ trước đó của tôi về người khiếm thị nên tôi rất ngưỡng mộ và luôn cố gắng noi theo thầy”, chị Giang chia sẻ.

Cứ như vậy, những năm qua, nhiều người khiếm thị khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù TP Hà Nội không chỉ tiếp thu được kiến thức, kỹ năng mà còn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ thầy giáo Nguyễn Trung Thái để làm động lực vươn lên.

Bí quyết vượt lên chính mình

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Nguyễn Trung Thái cho rằng trong thời đại 4.0, khả năng quan sát không còn là trở ngại lớn đối với người khiếm thị.

“Từ thực tế bản thân, tôi thấy rào cản với người khiếm thị là sự tự ti nên muốn thổ lộ với những người đồng tật rằng ánh sáng cuộc đời không đến từ đôi mắt mà là tri thức”, thầy Thái chia sẻ.

Theo thầy giáo Nguyễn Trung Thái, trong kỷ nguyên số, người nào biết phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, người đó sẽ chiến thắng.

“Công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ công việc và cuộc sống của con người. Giờ đây chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, con người có thể mở cửa bước ra thế giới”, thầy Thái chia sẻ.

Thầy Thái tiết lộ để vượt qua mặc cảm và làm được điều mình muốn, những năm qua anh luôn tâm niệm giá trị của con người không phải ở đôi mắt mà là trái tim và khối óc.

“Tôi cũng luôn nghĩ hành trình cuộc sống và con đường tri thức của mỗi người đều gập nghềnh. Ai cố gắng bước qua và dám đi tiếp, người đó sẽ thành công”, thầy Thái chia sẻ./.