Gần 80 tuổi nên ông Hoàng Xuân Chính ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội mang trong mình nhiều bệnh tật. Một năm ngoài hai lần đi khám định kỳ, hàng tháng ông Chính thường xuyên phải vào viện để lấy thuốc uống. Ông Chính cho biết: Có thẻ BHYT nên ông không còn phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong để chữa bệnh.

Với người bệnh, tinh thần rất quan trọng, nếu không có thẻ BHYT thì những khoản tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh thực sự là nỗi lo không nhỏ. Với ông Nguyễn Viết Văn ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Hội cũng vậy. Gia đình ông Văn làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế cũng không có gì là dư giả, thế nên khoản tiền để mua bảo hiểm cho cả 6 nhân khẩu nhà ông cũng tới vài triệu đồng. Nhưng ông chưa khi nào phải đắn đo, suy tính. Bởi khi ốm đau, bệnh tật phải đi viện điều trị, ông cảm thấy rất yên tâm, không phải chạy vạy lo viện phí.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng khi đi vào viện điều trị mới biết được tốn kém như thế nào. Không chỉ tiền thuốc thang mà còn tiền đi lại ăn uống… Bà Trịnh Thị Điều ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã cảm nhận rõ ràng những khó khăn đó khi chồng bà bị tai nạn giao thông, phải nhập viện, sau đó phải chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Và lúc này, tấm thẻ BHYT không khác gì bùa “hộ mệnh” của cả gia đình bà.

Có thể nói với những người bệnh, BHYT chính là chỗ dựa để họ yên tâm điều trị, nhất là với những người có bệnh mạn tính như ông Nguyễn Tuấn Hưng ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông Hưng bị bệnh cao huyết áp đã mấy chục năm nay, trước kia cứ hết thuốc là ông lại tự đi mua, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng kể từ khi tham gia BHYT thì 3 tháng một lần ông lại đi kiểm tra định kỳ, khám và lấy thuốc. Nhờ vậy bệnh tình của ông Hưng đã ổn định hơn trước.

Tham gia bảo hiểm y tế chính là để bảo vệ và có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân một cách tốt nhất. Đó không chỉ là quyền lợi với mỗi người mà còn góp phần chia sẻ vì cộng đồng.

Mời nghe âm thanh tại đây: