Xã Nhôn Mai là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đợt mưa lũ bất thường vừa qua. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, toàn xã có tới 5 cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, 21 bản bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã.
Trong số đó, bản Huồi Tố 2 - nơi cư trú của 46 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái - là điểm nóng nhất về thiệt hại. Không chỉ cách trung tâm xã tới 20 km đường rừng núi hiểm trở, bản còn bị cắt đứt tuyến đường độc đạo duy nhất do sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi hoàn toàn 14 căn nhà trong bản, 18 ngôi nhà khác đứng trước nguy cơ đổ sập buộc phải di dời khẩn cấp.

Không chờ đợi cứu trợ từ tuyến sau, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã chủ động phối hợp với chính quyền xã và người dân tổ chức dựng cầu tạm bằng tre, gỗ để khôi phục tạm thời các tuyến đường vào bản. Với phương châm “4 tại chỗ”, các tổ công tác luân phiên vận chuyển nhu yếu phẩm theo đường rừng hoặc xuôi dòng suối.
Chiếc cầu tre đầu tiên nối từ trung tâm xã sang bản Huồi Tố 2 chỉ dài hơn 15 mét, nhưng là cả một nỗ lực lớn của tập thể bộ đội và người dân. Ngay khi cây cầu được hoàn thành, những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã được chuyển vào bản, mang theo niềm hy vọng và sự sống cho bà con.
Tại các bản khác như Huồi Pún, Huồi Xán hay Khe Thơi - nơi người dân cũng đang trong cảnh thiếu thốn, các tổ công tác vẫn ngày đêm bám địa bàn, vượt suối, cõng hàng tiếp tế qua từng điểm sạt lở. Dù chỉ dựng được những cây cầu đơn sơ bằng tre nứa, dài vài mét, nhưng đó là “cầu nối sinh mệnh” giữa nhân dân với hậu phương lớn.
Không chỉ dựng cầu và đưa lương thực vào bản, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ bà con tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Trong các bản bị ảnh hưởng nặng, bộ đội vừa làm thợ mộc, vừa khuân vác, giúp người dân dựng lại nhà mới trên nền đất an toàn.

Dẫu đất đá còn ngổn ngang, mưa rừng vẫn chưa dứt, nhưng hình ảnh những người lính quân hàm xanh lội suối băng rừng, vai vác gạo, tay bưng thùng mì, lưng đeo áo phao, chân dẫm bùn… đã trở thành biểu tượng của niềm tin giữa mùa hoạn nạn.
Hiện nay, công tác tiếp tế cho Nhôn Mai vẫn đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nước lũ rút chậm, các tuyến đường vào xã bị hư hỏng nặng, việc khôi phục giao thông đòi hỏi thời gian và nguồn lực lớn. Trong khi chờ các phương tiện cơ giới vào cuộc, công tác cứu trợ vẫn đặt lên vai những đôi chân bộ đội.
Mỗi ngày, hàng trăm gói mì, hàng chục bao gạo, bình lọc nước, áo ấm, thuốc men… tiếp tục được chuyển tay từ xã vào các bản. Ngoài nhiệm vụ cứu hộ, lực lượng Biên phòng còn phối hợp tổ chức khám chữa bệnh lưu động, hỗ trợ tâm lý cho bà con vượt qua hoảng loạn sau thiên tai.