Ngày 28/12/2019, một vụ tự tử tập thể gây rúng động ở Việt Nam. 3 cô gái trẻ ở 3 tỉnh/thành phố khác nhau đã thuê một nhà trọ ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cùng uống thuốc ngủ, đốt xỉ than gây ngạt khí C02 và dẫn tới tử vong.

Gia đình các nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi bởi cả 3 cô gái đều mắc bệnh trầm cảm và đã nhiều lần có ý định tự sát.

1 trong 3 cô gái ấy là vợ chưa cưới của Dương Quang Huy, một thanh niên 24 tuổi làm nghề shipper ở Hà Nội. Hơn 6 năm nay, Huy cũng mang trong mình căn bệnh trầm cảm.

Từ khi còn là học sinh phổ thông, Dương Quang Huy đã bị ám ảnh bởi sự bắt nạt, bạo lực của bạn bè. Những trận đòn của bạn cùng lớp đã biến Huy trở thành người rụt rè, luôn có cảm giác sợ hãi, hồi hộp, sống thu mình với thế giới xung quanh. Anh luôn ở giữa ranh giới “sống” hay “chết”.

Nhưng ở Việt Nam, câu chuyện của Huy không phải là cá biệt. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Sức khỏe tâm thần quốc gia, Việt Nam có khoảng 8 triệu người mắc căn bệnh trầm cảm, chiếm khoảng 10% dân số.

Mỗi năm, Việt Nam còn ghi nhận khoảng 30.000 người tự tử vì trầm cảm. Đó còn chưa kể, hàng triệu người giấu bệnh, một mình chịu đựng nỗi đau vô hình.

“Đừng từ bỏ” - chương trình kể về bi kịch của Dương Quang Huy khi hàng ngày, hàng giờ phải chống chọi với những đau đớn, giằng xé của căn bệnh trầm cảm.

Dù từng có ý định tự tử nhưng Huy đã cố vượt qua và mong muốn những người mắc căn bệnh này đừng từ bỏ, như cách mà anh đang vượt qua mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về Dương Quang Huy tại đây: