Khi không đủ điều kiện hiến máu, ông Lê Trung Truyền, ở xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, lại tạo cảm hứng, kết nối để hàng trăm người dân tham gia nghĩa cử cao đẹp. Nghe bài viết dưới đây.

Giấu vợ con đi hiến máu

Gần 20 năm trước, việc hiến máu ở khu vực nông thôn còn khá xa lạ. Nhiều người thậm chí còn hiểu sai nghĩa cử cao đẹp này khi cho rằng hiến máu ảnh hưởng sức khỏe. Còn ông Lê Trung Truyền, ở xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên lại nghĩ khác. Ông chủ động xin được cho đi những giọt máu của mình.

“Trong một lần đến thăm người thân nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, tình cờ đi qua khu vực có một số người đang hiến máu, tôi vào xin hiến luôn. Lúc đó, tôi nghĩ mình không có tiền để cho thì hiến máu”, ông Truyền kể.

Sau đó, cứ ba tháng một lần, ông Truyền lại âm thầm chạy xe máy từ Hưng Yên sang Hà Nội hiến máu rồi lặng lẽ trở về.

Ban đầu, ông còn giấu vợ con về việc hiến máu. Mỗi lần đi hiến máu về, ông thường cất kỹ giấy chứng nhận, cho người khác số bánh, sữa được bồi dưỡng.

“Vài năm sau vợ mới biết tôi hiến máu. Khi đó, tôi có cho vợ đi cùng trong một số lần đến hiến máu, hiểu được ý nghĩa của nghĩa cử này nên vợ tôi vui vẻ”, ông Truyền chia sẻ.

Cứ như vậy, kể từ lần hiến máu đầu tiên vào năm 2007 đến năm 2019 - khi bước sang tuổi 60, ông Truyền đã thực hiện hơn 40 lần hiến máu.

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái đến con cháu

Tuổi tác khiến ông Truyền không còn đủ điều kiện hiến máu nhưng thay vì dừng lại, ông tiếp tục cống hiến theo cách riêng. Ông vận động các con, cháu tham gia hiến máu tình nguyện.

Gia đình có 5 người con gồm 4 gái, 1 trai. Từ khi được chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến máu, đến nay tất cả đều thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Điển hình là chị Lê Thị Bích Diệp với hơn 60 lần hiến.

Chị Diệp cho biết vẫn nhớ như in lần đầu tiên được bố cho đi theo đến Bệnh viện Bạch Mai hiến máu.

“Khi biết bố hiến máu, em xin bố cho đi theo. Đó là lần sang Bệnh viện Bạch Mai, em xem và thích nghĩa cử này. Sau đó, cứ vài tháng em lại đi xe máy hoặc xe buýt sang đó hiến”, chị Diệp chia sẻ.

Biết rằng những giọt máu khi cho đi có thể giúp người bệnh vượt qua nguy hiểm, chị Diệp tham gia hiến máu tình nguyện suốt 19 năm nay.

“Em hiến máu từ lúc 18 tuổi, giờ 37 tuổi. Bình quân 4 lần/năm, cứ đủ ngày theo quy định em lại đi hiến. Em hiến nhiều thành quen. Đến ngày mà không đi hiến em thấy nhớ. Mỗi lần đi hiến, em thấy hạn phúc vì nghĩ dòng máu của em được chảy trong cơ thể người khác, giúp người bệnh có thêm cơ hội sống”, chị Diệp thổ lộ.

Hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu, chị Diệp còn tranh thủ tuyên truyền, vận động bạn bè, người dân thực hiện nghĩa cử này ở mọi lúc, mọi nơi.

“Em chia sẻ với bạn bè về sự thiết thực và ý nghĩa của việc hiến máu. Các bạn đều đồng cảm và tham gia. Có một số người còn hiểu sai về nghĩa cử này, em cũng phân tích để họ hiểu, đồng thời chia sẻ về việc hiến máu nhân đạo trên không gian mạng”, chị Diệp cho biết.

Ngoài con đẻ, ông Truyền còn vận động con dâu, con rể và các cháu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Con, cháu đều hưởng ứng. Tiêu biểu là anh Nguyễn Đức Phúc với hơn 50 lần hiến.

Anh Phúc cho biết tham gia hiến máu từ thời sinh viên. Tuy nhiên, đến khi lập gia đình, trở thành con rể của ông Truyền, anh mới thực hiện việc hiến máu đều đặn hàng quý.

“Thời sinh viên, em có tham gia hiến máu nhưng không thường xuyên. Khi lấy nhà em, được bố động viên, phân tích về nghĩa cử này em mới tham gia đều. Từ đó đến nay, mỗi năm em hiến ít nhất là 3 lần”, anh Phúc cho biết.

Cứ như vậy, từ năm 2007 đến nay, với tâm nguyện được cho đi giọt máu đào, chia sẻ sự sống, hầu hết con, cháu của ông Truyền vừa hiến máu vừa tích cực truyền thông, vận động cộng đồng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Truyền cảm hứng, khởi tạo phong trào hiến máu tại địa phương

Không chỉ lan toả nghĩa cử hiến máu tới người thân, ông Truyền và các con còn truyền cảm hứng “cho đi giọt máu đào” tới người dân xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. Nhiều người, khi được ông Truyền và gia đình ông vận động đã không chần chừ tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc với thành tích 35 lần hiến máu là một trong số đó.

Chị Ngọc cho biết hơn 10 năm nay, cứ “đến hẹn”, chị lại rủ người thân và bạn bè tham gia các chuyến xe đến Viện huyết học và Truyền máu Trung ương do ông Truyền tổ chức, để hiến máu.

“Ông Truyền đi hiến máu trước, rồi tạo cảm hứng cho các con. Em chơi thân với con gái của ông, hiểu được ý nghĩa của nghĩa cử này nên tham gia hiến định kỳ theo lời khuyên của bác sỹ”, chị Ngọc thổ lộ.

Không dừng lại ở đó, chị Ngọc còn cùng với ông Truyền và các con của ông, thành lập CLB Hiến máu tình nguyện Xuân Quan. Vừa hiến máu định kỳ, chị Ngọc vừa vận động người dân trong xã tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Tương tự, từ khi được ông Truyền và các con của ông vận động, chị Nguyễn Thị Hào và anh Trần Anh Dũng cũng trở thành những thành viên nòng cốt của CLB Hiến máu tình nguyện Xuân Quan. Dù bận rộn với công việc nhưng khi CLB lên lịch hiến máu tại các bệnh viện, chị Hào và anh Dũng đều sắp xếp để tha gia.

“Em nghĩ hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thiết thực nên dù bận rộn em vẫn sắp xếp công việc để tham gia những đợt CLB tổ chức các chuyến xe sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến”, chị Hào chia sẻ.

Tự hào về phong trào hiến máu của địa phương, ông Truyền cho rằng bên trong mỗi giọt máu cho đi còn chứa đựng tình cảm rất đặc biệt. Bởi có những thành viên dù sợ kim tiêm nhưng vẫn luôn có mặt trên những chuyến xe do CLB Hiến máu tình nguyện Xuân Quan tổ chức đi hiến máu.

“Nhiều thành viên trong CLB còn thấy buồn khi tham gia các chuyến xe đi hiến máu mà không đủ điều kiện để hiến. Khi được hiến, ai cũng vui”, ông Truyền cho biết.

Từ những hành động nhỏ và bền bỉ, ông Lê Trung Truyền, ở xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên không chỉ đóng góp đáng kể vào phong trào hiến máu tình nguyện mà còn thắp lên và duy trì ngọn lửa nhân ái tại địa phương.

Đóng góp ấy đã được chính quyền và ngành y ghi nhận thông qua những tờ giấy chứng nhận và bằng khen. Tuy nhiên, phần thưởng lớn lao nhất với ông Truyền có lẽ là sức khỏe, cơ hội sống của người bệnh nhờ những giọt máu được trao truyền.