
Những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước đang náo nức hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, Khối diễu hành Báo chí cách mạng Việt Nam đã có những buổi hợp luyện trang nghiêm và khí thế. Giữa tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, hình ảnh những nhà báo – vốn quen với cây bút, máy ảnh, máy quay, chiếc micro – nay sải bước đều trong đội hình, đã để lại ấn tượng sâu đậm, khẳng định vai trò và bản lĩnh của người làm báo trong hành trình 100 năm đồng hành cùng dân tộc.
Vượt qua mọi khó khăn luyện tập, khẳng định tinh thần báo chí cách mạng
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam được giao chủ trì tổ chức Khối diễu hành Báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với 12 Khối diễu hành quần chúng khác.
Từ ngày 12 đến 15/8, hơn 180 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, sinh viên đến từ 10 cơ quan báo chí và cơ sở đào tạo đã bước vào đợt luyện tập chính thức. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu, đoàn viên thanh niên xuất sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo VietNamNet, Báo VnExpress, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong đó, có 65 nam và 115 nữ – những người vốn quen với nhịp sống hối hả của tòa soạn, những chuyến công tác xa xôi, giờ đây lại khoác lên mình màu áo đồng phục, bước đều trong tiếng trống, nhịp nhạc diễu binh. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 5 huấn luyện viên thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, các nhà báo đã trải qua nhiều giờ rèn luyện giữa cái nắng oi ả hay những cơn mưa bất chợt.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Quang (Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực A5 Thanh Oai- Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết: “Các nhà báo chưa quen với cường độ huấn luyện cao và tính kỷ luật quân đội. Vì vậy, đội ngũ huấn luyện viên đã áp dụng phương pháp chậm – chắc – chuẩn, vừa rèn tác phong, vừa uốn nắn từng chi tiết nhỏ. Kết quả, sau vài ngày, đội hình đã có sự tiến bộ rõ nét, bước đều và giữ vững kỷ luật”.
Khó khăn về thể lực là điều không tránh khỏi, song trong ánh mắt của mỗi phóng viên, biên tập viên, luôn ánh lên niềm tự hào và quyết tâm. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng: mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình không chỉ là nghi thức diễu hành, mà còn là thông điệp yêu nước, là lời khẳng định tinh thần đoàn kết của giới báo chí cách mạng Việt Nam.
VOV – góp sức trẻ trong đội hình báo chí
Trong đội hình ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cử 30 hội viên Liên chi hội Nhà báo, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham gia. Họ là những phóng viên, biên tập viên vừa miệt mài với những bản tin thời sự, những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa, vừa không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ luyện tập diễu hành.

Sự tham gia tích cực của các PV, BTV Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đồng nghiệp đến từ nhiều cơ quan báo chí trong khối diễu hành lần này như lời khẳng định vị thế và trách nhiệm của báo chí cách mạng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Bí thư Đoàn Thanh niên VOV Đỗ Anh Đức khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng, diễu hành không chỉ là bước chân trên Quảng trường lịch sử, mà còn là sự khẳng định ý chí của người làm báo. Đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm, để chúng tôi góp phần tôn vinh hình ảnh đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam trước công chúng.”
Trong giờ giải lao ngắn ngủi giữa các buổi tập, nhiều phóng viên VOV vẫn tranh thủ sử dụng điện thoại, máy tính xách tay để hoàn thành tin, bài gửi về tòa soạn. Hình ảnh ấy càng cho thấy sự tận tụy, bản lĩnh của người làm báo – vừa đảm nhiệm trọng trách chuyên môn, vừa tích cực tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó trưởng ban phụ trách khối diễu hành báo chí, cho biết: “Danh sách đội hình đã phải thay đổi ít nhất 5 lần do một số phóng viên phải rút về làm nhiệm vụ đưa tin sự kiện A80. Tuy vậy, tinh thần và khí thế của khối luôn được giữ vững. Chúng tôi mong rằng sẽ không ai phải dừng lại vì lý do sức khỏe, để toàn đội có thể góp mặt trọn vẹn trong ngày Đại lễ.”
Sự cổ vũ của nhân dân – động lực tiến bước
Trong 2 lần tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, Khối Báo chí cách mạng Việt Nam đã bước đi giữa tiếng vỗ tay, hò reo của hàng nghìn người dân đứng hai bên đường. Không ít người xúc động khi chứng kiến những gương mặt quen thuộc trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử… nay đồng hành trong đội hình chỉnh tề, sải bước mạnh mẽ, tự hào.

Không khí ấy càng khẳng định niềm tin của công chúng dành cho báo chí – lực lượng luôn có mặt ở tuyến đầu thông tin, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng suốt gần một thế kỷ qua. Những tràng pháo tay, những tiếng hô vang “Việt Nam muôn năm” đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các phóng viên, biên tập viên thêm vững tin, hăng hái trong từng bước chân.