Tết đến, khi những con phố hay ngõ xóm bắt đầu khoác lên mình sắc đỏ của hoa đào, sắc vàng của hoa mai…thì trong lòng của nhiều người trẻ cũng chùng xuống một nhịp…

Giữa nhịp sống vội vã của đô thị, giữa những lịch trình dày đặc cuối năm, Tết không chỉ là một mốc thời gian mà còn là ký ức, là nỗi nhớ, là mong muốn được trở về. Tạm gác lại công việc và những mục tiêu mà mình đang miệt mài thực hiện, tạm xa chốn thị thành tấp nập, mỗi khi Tết đến, xuân về, trong tâm hồn mỗi bạn trẻ lại trào dâng cảm hứng sự háo hức được trở về sum họp bên gia đình, người thân.

Như nhiều bạn trẻ khác, khi đặt chân đến Hà Nội để sinh sống và làm việc, bạn Xuân Hoàng quê ở xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình luôn trân quý và mong ngóng đến khoảnh khắc được trở về đón Tết cùng gia đình.

“Tết là lúc mình được về nhà, ăn cơm mẹ nấu, gặp lại người thân, gia đình, bạn bè. Mấy điều đó dù nhỏ thôi nhưng cũng giúp mình có thêm động lực để quay về và cố gắng nhiều hơn trong năm mới”, Hoàng chia sẻ.

Cũng giống như Hoàng, khi đặt chân đến một thành phố xa lạ, đông đúc để sinh sống và làm việc,​ Nguyễn Thu Hồng, quê ở xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên càng trân quý và mong ngóng đến khoảnh khắc được trở về đón Tết cùng gia đình. Với em đây không chỉ khoảng thời gian được “xả hơi” sau một năm làm việc vất vả mà còn là dịp để trở về với cội nguồn, ngẫm nghĩ về những giá trị gia đình qua các phong tục lâu đời như gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, thăm hỏi ông bà, họ hàng. Tết truyền thống mang lại cho Hồng một cảm giác thật bình yên, ấm cúng và gắn kết.

Trước sự dịch chuyển của thời đại, những suy nghĩ, lối sống, quan điểm đón Tết cũng có nhiều thay đổi. Không ít bạn trẻ không còn thích ở nhà đón Tết, họ thích đi du lịch bởi với họ, Tết bây giờ được định nghĩa như những ngày nghỉ. Với ước muốn Tết được “xả stress” đúng nghĩa. Họ chọn cách lên đường để khám phá, để bung xõa, để “chạy trốn” khỏi những cỗ bàn, mâm bát, chúc tụng mang tính hình thức. Có lẽ, Tết với giới trẻ bây giờ nhẹ nhàng, đơn giản hơn, không còn nặng về tính truyền thống hay những tập tục như trước. Bạn Hà Vy nhà ở chung cư Timecity, Hà Nội cho rằng, tết là khoảng thời gian để được nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, tạm gác lại mọi áp lực, deadline để xả stress. Khi quay trở lại công việc trong năm mới mỗi người sẽ có thêm năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến.

Một năm học tập làm việc với những deadline dồn dập, những chỉ tiêu đầy áp lưc khiến không ít bạn trẻ cảm thấy mình luôn phải “chạy”. Chạy để kịp tiến độ. Chạy để không bị bỏ lại phía sau. Và đôi khi chạy đến mức quên cả việc chăm sóc chính bản thân mình. Vì thế tết với họ không chỉ là về nhà mà còn là được dừng lại, được thư thái, thảnh thơi, được đi du lịch cùng bạn bè…

Chia sẻ với PV VOV2, chuyên gia nghiên cứu xã hội học, TS Đặng Vũ Cảnh Linh nhận định, mặc dù xã hội ngày nay có nhiều sự thay đổi, nhưng qua quan sát thực tế, nhận thấy các bạn trẻ vẫn giữ gìn được những giá trị giá trị cốt lõi của dân tộc về ngày Tết. Tuy nhiên có một điểm khác biệt khá rõ với thế hệ trước đây là thế hệ trẻ hôm nay quan niệm về Tết đơn giản hơn, không quá nặng về những nghi lễ truyền thống.

“Sau những ngày học tập lao động vất vả, các bạn trẻ mong rằng Tết cần được nghỉ ngơi tái tạo năng lượng và có rất nhiều bạn trẻ chọn cách đi chơi, đi du lịch. Có những bạn cũng dành thời gian để tìm hiểu lại về văn hóa truyền thống như tham gia gói bánh trưng, tham gia lễ hội…”. TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, quan điểm ấy cho thấy một sự thay đổi tinh tế trong cách người trẻ đón Tết. Họ không quay lưng với truyền thống nhưng họ cũng muốn Tết là không gian riêng để tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tết đến dù mỗi người có một lựa chọn riêng, một cách đón tết riêng nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người trẻ, Tết vẫn là lời nhắc nhẹ nhàng: Hãy trở về khi còn có thể, hãy sum họp khi còn đủ đầy yêu thương…