Bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ hồi tháng 9 và tháng 10/2025, nhiều hộ gia đình ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên không nghĩ năm nay sẽ có cái Tết đủ đầy. Thế nhưng, đến giờ này, với sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của doanh nghiệp, các hộ gia đình nơi đây đều đã sẵn sàng cho một cái Tết tươm tất. Nghe bài viết dưới đây.

Niềm vui nơi rốn lũ

Trong đợt mưa lũ hồi tháng 9 và tháng 10/2025, xã Tân Khánh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Thái Nguyên.

Gắn bó với mảnh đất này hơn 70 năm nay, bà Nguyễn Thị Thảo cho biết chưa khi nào nước lũ dâng cao và lên nhanh như vậy. Không chỉ cây cối, hoa màu ngoài đồng bị tàn phá mà thóc, gạo, vật nuôi trong nhà không kịp di dời cũng bị hư hại.

“Nhà tôi thiệt hại 5 sào ngô và lạc; lợn, gà chết hết. Sau lũ, Nhà nước hỗ trợ gạo, nhà chùa cho một ít, nhưng gia đình 6 khẩu mà phải ăn đong nên vẫn thiếu trước hụt sau. Giờ chúng tôi bắt đầu cấy vụ chiêm xuân, phải đến tháng 5 - khi được thu hoạch mới có gạo ăn”, bà Thảo chia sẻ.

Lo ăn từng bữa nên bà Thảo không nghĩ đến việc mua sắm Tết cho tới khi được chính quyền xã Tân Khánh gửi giấy mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh tham gia chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” xuân Bính Ngọ 2026 cùng tờ phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola toàn cầu triển khai.

Người dân được trao phiếu mua hàng để tự lựa chọn các sản phẩm thiết yếu tại các gian hàng đảm bảo chất lượng, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa Tết, như gói bánh chưng, tặng chữ thư pháp,…

Đúng như mục đích và ý nghĩa mà chương trình này đặt ra, cầm phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng, bà Thảo ưu tiên chọn những mặt hàng thiết yếu để vừa đảm bảo cho bữa ăn hàng ngày vừa đủ hương vị cho mâm cỗ của những ngày Tết cổ truyền.

“Được tự lựa chọn nên tôi lấy những mặt hàng mình cần, như gạo, muối, nước mắm, mì tôm,…”, bà Thảo chia sẻ.

Tương tự, sau khi lũ rút, gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên cũng trắng tay. Từ cây ngô, cây lúa ngoài đồng cho đến lợn, gà, rồi vật dụng trong nhà cũng bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi.

“Do mưa lũ nên mất mùa. Thóc, gạo gia đình tôi tích trữ từ vụ trước cũng bị hư hỏng. Nước dâng nhanh, xoong, nồi không kịp di chuyển cũng bị lũ cuốn trôi”, chị Ngoan cho biết.

Khi đang lo lắng chưa biết vay mượn ai để sắm Tết cho các con, chị Ngoan bất ngờ nhận được giấy mời tham gia chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” cùng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ vui vì biết rằng sẽ có một cái Tết tươm tất, chị Ngoan còn cảm động khi được tự tay lựa chọn những mặt hàng, vật dụng theo ý mình cho mâm cỗ ngày tết và cuộc sống cho những ngày sau đó.

“Lũ cuốn trôi hết xoong, nồi và cái chảo. Hôm trước em đã mua được cái nồi rồi. Gian hàng 0 đồng có đồ gia dụng nên em lấy cái chảo cùng một số hàng hóa thiết yếu như gạo, mì, bánh, kẹo,… Em cảm ơn Hội Chữ thập đỏ và nhãn hàng Coca-cola quan tâm, tổ chức chương trình này cho bà con vùng lũ”, chị Ngoan chia sẻ.

Chứng kiến bà con háo hức mua sắm, ông Nguyễn Tuấn Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, cho biết gia đình chị Ngoan, bà Thảo chỉ là 2 trong số 600 hộ gia đình được nhận quà Tết từ chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ”.

Bên cạnh không gian văn hóa và những gian hàng để người dân tự mua sắm và trải nghiệm, chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn tổ chức các quầy khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cắt tóc miễn phí. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm, đón nhận của đông đảo người dân. Ai nấy đều cảm động vì hạnh phúc khi đến sự kiện.

“Tôi đi nhận quà, có gian hàng cắt tóc miễn phí nên tôi tranh thủ cắt tóc trong lúc ngồi chờ vào chọn hàng. Tiền cắt tóc chỉ đáng giá 20 nghìn đồng nhưng tôi thấy người dân được quan tâm từ cái nhỏ nhất nên cảm động”, ông Nguyễn Trung Hoa, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Tham gia tổ chức chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ”, ông Nguyễn Tuấn Hưởng cho rằng đây là hình thức chăm lo Tết cho bà con vùng lũ rất thiết thực và ý nghĩa.

“Với người dân xã Tân Khánh, Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ với điểm nhấn là Chợ Tết 0 đồng, là cách tặng quà mới, vừa thiết thực về vật chất vừa có ý nghĩa về tinh thần. Những phần quà trở thành nguồn cổ vũ, động viên để bà con có thêm nguồn lực và động lực vượt qua giai đọan khó khăn”, ông Hưởng đánh giá.

Hạnh phúc của người khởi tạo

Được góp phần mang niềm vui với một cái Tết đủ đầy cho người dân vùng lũ nói riêng và người nghèo nói chung cũng là hạnh phúc của các đơn vị tài trợ. Đây là chia sẻ của bà Bùi Đặng Duyên Mai, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển bền vững Coca-Cola Việt Nam - Campuchia.

“Khi chứng kiến người dân đến các gian hàng 0 đồng, có người phát biểu rằng lần đầu tiên trong đời được đi chợ Tết, được tự mua sắm bằng phiếu mua hàng. Câu nói đó đã chạm tới trái tim của tôi và những người tổ chức chương trình. Điều này thôi thúc chúng tôi làm tốt hơn nữa để mỗi năm càng nhiều người được hưởng lợi hơn nữa”, bà Mai chia sẻ.

Bà Mai cho biết, riêng dịp Tết 2026, Coca-Cola cùng với Quỹ Coca-Cola toàn cầu dành gói kinh phí trị giá 12 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo, người bị thiệt hại do mưa lũ tại 5 tỉnh và thành phố, gồm Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Mục đích là nhằm tri ân người tiêu dùng ở những quốc gia mà Coca-Cola đang hoạt động. Trong đó, đối tượng ưu tiên là người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ vào các dịp lễ, tết.

“Tết là dịp mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn trở về nhà, quây quần với người thân bên bữa cơm có các món ăn với hương vị truyền thống. Vì thế, đây là dịp mà Coca-Cola muốn được góp phần làm cho mâm cơm ấy thêm tươm tất, đủ đầy hương vị Tết, đồng thời tiếp thêm niềm tin để bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Mai chia sẻ.

“Chúng tôi chọn Hội Chữ thập đỏ để triển khai các hoạt động vì cộng đồng, vì con người, bởi đây là đơn vị luôn chọn đúng đối tượng hưởng lợi như mong muốn của Coca-cola. Chúng tôi cũng đánh giá cao chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” với những không gian văn hóa, nhất là cách thức trao tặng - Chợ tết 0 đồng, vừa thiết thực về vật chất vừa ý nghĩa về tinh thần”, bà Mai cho biết.

Chứng kiến bà con nơi “rốn lũ” Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên sắm tết tại các gian hàng 0 đồng của chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ”, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng “vui lây”.

Ông Hải Anh cho biết mô hình “Chợ Tết Nhân đạo” với hình thức phiếu mua hàng tự chọn là cách làm thể hiện rõ tinh thần tôn trọng phẩm giá, nhu cầu và quyền lựa chọn của người thụ hưởng. Đó cũng là định hướng mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang kiên trì theo đuổi “Làm nhân đạo không chỉ bằng tấm lòng, mà bằng sự thấu hiểu, chuyên nghiệp và bền vững”.