Hành trình cùng nhau vượt qua thử thách
Trong giảng đường lớn, Lương Tuấn Cường, sinh viên năm 3 khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn không thể nhìn thấy bảng viết hay lật giở những trang giáo trình như bao sinh viên khác. Bị khiếm thị bẩm sinh, Cường bước vào giảng đường đại học với vô số thử thách. Việc tiếp cận tài liệu học tập không hề dễ dàng khi phần lớn giáo trình chưa được chuyển đổi sang định dạng phù hợp. Nhưng đó chưa phải là trở ngại duy nhất. Mỗi ngày đến lớp đối với Cường là một hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn khi việc di chuyển trong khuôn viên trường vẫn còn nhiều hạn chế với sinh viên khiếm thị.
Giữa những thử thách ấy, CLB Hoa Đá đã trở thành một điểm tựa quan trọng, giúp Cường không còn phải loay hoay một mình trước những khó khăn.

Được thành lập từ năm 2008, sau 17 năm hoạt động với khẩu hiệu “Hạnh phúc là sẻ chia, yêu thương là hành động”, Hoa Đá trở thành nơi sinh viên khuyết tật và không khuyết tật cùng đồng hành, không chỉ để hỗ trợ nhau mà còn để học hỏi, chia sẻ và xóa bỏ rào cản vô hình.
CLB Hoa Đá không chỉ hỗ trợ Cường tiếp cận tài liệu học tập mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa sinh viên khuyết tật và nhà trường. Các thành viên CLB giúp những sinh viên khuyết tật hoàn thiện giấy tờ chuyển đổi hình thức thi, miễn giảm học phần thể chất và đảm bảo quyền lợi học tập cho các bạn khuyết tật.
Không chỉ dừng lại ở việc nhận hỗ trợ, Cường còn tích cực tham gia các hoạt động của CLB để đóng góp cho cộng đồng. Với vai trò là cựu Ủy viên Đối nội của CLB, Cường đã hỗ trợ các bạn sinh viên khuyết tật khác trong việc kết nối với nhà trường, giúp các bạn giải quyết các thủ tục hành chính và tham gia vào nhiều hoạt động vì cộng đồng. “Mình có một chút sự khiếm khuyết và hạn chế nhưng mà cái khiếm khuyết, cái hạn chế đấy lại mở ra cho mình rất nhiều cánh cửa mới”, Cường chia sẻ.
"Người khuyết tật ngày hôm nay không còn là đối tượng chỉ nhận sự trợ giúp nữa, mà họ cũng có thể là những người mang lại sự trợ giúp, đóng góp những gì mình có để hỗ trợ cộng đồng”, Cường nhấn mạnh.
Cường cho biết, đối với nhiều sinh viên khuyết tật, những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học không chỉ là thử thách trong học tập mà còn là rào cản về tâm lý. Việc hòa nhập với môi trường mới, kết nối với bạn bè, thầy cô không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt với những bạn mang trong mình sự tự ti vì khác biệt. Nhưng với sự hỗ trợ từ CLB Hoa Đá, những nỗi lo lắng ấy dần được thay thế bằng sự tự tin. Những buổi sinh hoạt chung, những hoạt động giao lưu giúp các thành viên cởi mở hơn, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.

Đinh Mai, Chủ nhiệm CLB Hoa Đá, sinh viên năm 4 khoa Văn học chia sẻ: “Có những bạn rất rụt rè, rất tự ti và cảm thấy bản thân mình có một cái gì đó thấp bé và nhỏ bé so với các bạn không khuyết tật khác. Thế nên để có thể phá vỡ được khoảng cách, thậm chí là đơn giản thôi là việc giao tiếp với các bạn ấy thôi đã rất khó rồi, các bạn ấy không sẵn sàng mở lòng. Và để mà giải quyết cái khó khăn đấy cũng là điều mà câu lạc bộ mình hướng tới”.
Tiếp nối giá trị nhân văn
CLB Hoa đá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách nhìn của cộng đồng đối với người khuyết tật. Những chương trình như Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, chương trình Tết Thiện nguyện không chỉ giúp cộng đồng hiểu hơn về những khó khăn mà sinh viên khuyết tật phải đối mặt, mà còn khẳng định rằng nếu được tạo điều kiện phù hợp, họ có thể hòa nhập, chủ động vươn lên và khẳng định giá trị của bản thân trong xã hội.
Anh Dương Tất Thành, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Trường hiện tại có khoảng 30 câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, và Hoa Đá là một trong số những đơn vị đặc biệt như vậy. Đây là môi trường dành cho các bạn sinh viên có những khiếm khuyết về mặt cơ thể, khác với những sinh viên bình thường và gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống cũng như học tập.
"Trong một môi trường gần 10.000 sinh viên, nếu không có một cộng đồng xây dựng cho các bạn, các bạn sẽ rất bơ vơ, lạc lõng. Hoa Đá ra đời để hỗ trợ những người như vậy, thể hiện tính nhân văn của nhà trường và của tuổi trẻ trường Nhân Văn”, anh Dương Tất Thành chia sẻ.

Sự tồn tại của CLB Hoa Đá chính là minh chứng cho chính sách nhân văn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi luôn tạo điều kiện để mọi sinh viên, dù ở hoàn cảnh nào, đều có cơ hội phát triển và cống hiến. Những "cánh diều ngược gió” – những sinh viên khuyết tật vượt qua nghịch cảnh sẽ tiếp tục bay cao, không chỉ nhờ sự hỗ trợ mà còn nhờ chính nghị lực và khát vọng vươn lên của chính họ. Và CLB Hoa Đá vẫn sẽ là nơi thắp sáng hy vọng, giúp sinh viên khuyết tật vững bước trên con đường khẳng định giá trị bản thân, để không ai bị bỏ lại phía sau.